Mùa thu "real" đã đến thật rồi!

Châu Anh, ảnh: Quý Nguyễn, Theo Phụ nữ số 08:55 22/09/2024
Chia sẻ

Cuối cùng thì đã có thể mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng và tận hưởng cái lạnh se se thân thuộc của mùa thu rồi.

Suốt một thời gian dài vừa qua, khi trend mùa thu lan rộng khắp phố phường Hà Nội, dân tình ngày nào cũng mải miết đi "săn" mùa thu, ấy vậy mà thời tiết vẫn chỉ là "bản dùng thử của mùa thu". Giữa cái nắng nóng oi ả không thua gì mùa hè, ai cũng mong mỏi, chờ mãi cái thời tiết se se lạnh của mùa thu Hà Nội. 

Cuối cùng thì mùa thu "real" cũng đến thật rồi! 

Mùa thu "real" đã đến thật rồi!- Ảnh 1.

Mùa thu Hà Nội đã đến thật rồi!

Hà Nội thường đón mùa thu bằng một cơn mưa nặng hạt, và năm nay cũng không ngoại lệ. Ngay từ nhiều ngày trước, do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão nên trời cũng mưa liên tục. Nhưng phải đến tận sáng nay thì không khí lạnh mới thật sự tràn về. 

Bước ra đường, ngoài chiếc áo mưa, ai cũng cẩn thận mặc thêm chiếc áo khoác mỏng. Đây cũng là điều mà nhiều người mong mỏi từ lâu lắm rồi. Bởi mùa thu thật sự, mùa thu "real" là phải có không khí lạnh se se như thế này, được mặc thêm áo khoác, được ngồi sau xe máy đặt gọn trong túi áo của người ngồi trước.

Mùa thu "real" đã đến thật rồi!- Ảnh 2.
Mùa thu "real" đã đến thật rồi!- Ảnh 3.

Trời mưa càng làm tăng thêm cái cảm giác lạnh se se của mùa thu

Mong mỏi mãi, nên dù trời có mưa thì vẫn lác đác có người xuống phố. Người đi làm, kẻ tranh thủ ra đường đón ngày đầu tiên của một mùa thu "thật sự". Cái thời tiết này mà làm một bát phở nóng hổi thì không có gì tuyệt vời hơn. Rồi cũng phải là cái thời tiết như thế này thì mới thích hợp để uống một tách ca cao hay cà phê nóng. Đó là cái cảm giác mà nếu không phải mùa thu thì khó lòng mà có được. 

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người đang cuộn mình trong chăn ấm để ngủ nướng nhân một ngày cuối tuần. Nhưng dù là ngủ nướng, thì cảm giác được chui trong chăn và bên ngoài trời se se lạnh cũng thích thú hơn rất nhiều. 

Mùa thu "real" đã đến thật rồi!- Ảnh 4.

Thời tiết này mà đi ăn bát phở hay bát bún nóng thì quá tuyệt vời

Phố phường vẫn chẳng có gì thay đổi, cũng là những cơn mưa như thường ngày, nhưng trong cái cảm giác một mùa thu thật sự đã về, thì lòng người ai cũng có một cảm giác rất lạ. 

Mùa thu "real" đã đến thật rồi!- Ảnh 5.

Phố phường vẫn vậy...

Mùa thu "real" đã đến thật rồi!- Ảnh 6.

Nhưng đón mùa thu về thì ai cũng thấy hân hoan đến lạ

Thế là mùa thu cũng về thật rồi đó!

Thu Hà Nội là cơn gió lạnh se sắt, mang cái lạnh luồn qua kẽ tay. Rồi cũng chẳng bao lâu nữa, trong thời tiết lạnh ấy còn len lỏi thêm mùi hương hoa sữa, mà dù thích hay không, nó vẫn là thứ cảm giác thân thuộc với nhiều người ở Hà Nội. Cái thời tiết không chỉ khiến người ta mê mẩn bởi cảm giác dễ chịu, mà còn bởi những cảm xúc hỗn độn theo một cách rất lạ. Bởi là trời lạnh, nên những kẻ cô đơn bỗng thấy có chút xốn xang, cũng chỉ muốn kiếm người yêu để nắm tay đi dưới cái lạnh của mùa thu. 

Thu Hà Nội giờ cũng ngắn ngủi lắm, chẳng biết sẽ được mấy ngày. Thế nên hãy cứ tranh thủ tận hưởng đi. Bởi khoảnh khắc giao mùa, nhất là khi bước sang mùa thu như thế này là thứ cảm giác vô cùng tuyệt vời mà chẳng phải lúc nào cũng có được. 

Mùa thu "real" đã đến thật rồi!- Ảnh 7.
Mùa thu "real" đã đến thật rồi!- Ảnh 8.

Xuống phố đi ăn món gì nóng hổi và ngồi uống cà phê nóng nào!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày