Hơn một tuần sau sự ra đi của vợ, T.L.Q. (25 tuổi, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa thể thoát ra khỏi đau buồn. Chân tay trầy xước, anh lặng lẽ ngồi một góc nhà, bần thần nhìn di ảnh vợ. "Hỷ sự hóa tang sự" trong phút chốc khiến anh bàng hoàng đến mức không thể nói điều gì.
"Gia đình chúng tôi chưa thể chấp nhận sự thật", chị Tằng Ngọc Yến (32 tuổi, quê Đồng Nai, sống tại Bình Dương) nói.
Chị Yến cho biết, em trai L.Q. và vợ là N.V. (23 tuổi) yêu nhau hơn 2 năm, quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 3. Trước đó, cặp đôi đã đăng ký kết hôn, V. mang thai con đầu lòng 5 tháng. Cả hai hạnh phúc đã đặt tên cho con, đem khoe với gia đình.
Ngày 2/3, đám cưới được tổ chức bên nhà gái. Theo dự kiến, đám cưới tại nhà trai sẽ diễn ra vào ngày 16/3. Gia đình chú rể đã phát thiệp cưới, đặt tiệc, chuẩn bị rạp cưới để làm 50 mâm cỗ đón tiếp hơn 500 khách mời.
L.Q. và N.V. đã tổ chức đám cưới tại nhà gái vào ngày 2/3 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Tuy nhiên, biến cố xảy đến vào ngày 11/3 khi L.Q. chở vợ đi ăn sáng. Khoảng 8h15 cùng ngày, một chiếc taxi điện đi cùng chiều đã đâm trúng xe của vợ chồng Q. khiến cả hai ngã xuống đường. Người dân đưa hai vợ chồng đi cấp cứu, song N.V. đã không qua khỏi, còn L.Q. bị thương.
Chị Yến cho biết qua trích xuất camera nhà dân cạnh hiện trường, tài xế lái xe với tốc độ nhanh, gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường khoảng 6-7km thì bị cảnh sát chặn bắt. Người này sau đó bị tạm giữ.
"Em trai tôi mất vợ, mất con trong tích tắc, khi chỉ còn 5 ngày nữa là đến tiệc cưới bên nhà trai. Chúng tôi đã tất bật, háo hức đợi ngày đón em dâu về nhà chồng, vậy mà...", chị Yến chia sẻ.
L.Q. đau xót, bần thần nhìn di ảnh vợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Nhớ lại hình ảnh N.V. trong ngày vui trước đó, chị thương xót "cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc đến nhường nào". Gia đình chú rể đã phải gọi điện cho từng khách mời để thông báo hủy đám cưới.
Theo chị Yến, gia đình hai bên mong muốn tài xế có lời xin lỗi tử tế và phải chịu mức xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.
"Sự ra đi của em V. khiến chúng tôi bàng hoàng và đau xót. Tôi mong rằng các tài xế sẽ lái xe an toàn, để không gia đình nào phải chịu cảnh tang thương như chúng tôi", chị nói.