Vào mùa đông giá rét như năm nay thì không chỉ con người mà để cả nhiều loài vật cũng có xu hướng không chịu nổi lạnh giá trong thời gian này. Có thể kể đến như chim cánh cụt Canada được đưa đi sưởi ấm, tắc kè, cá mập, cá sấu đóng băng ở Mỹ, hay đến như cụ rùa trăm tuổi cũng shock nhiệt toàn thân do khí hậu lạnh giá khắc nghiệt. Thế nhưng dường như với gấu trúc lớn sinh sống tại Trung Quốc thì lạnh cỡ này có vẻ vẫn không "xi nhê" gì với giống loài đã mang thương hiệu "kung fu" thần thánh.
Mới đây, báo Tân Hoa Xã đã cho đăng tải những khoảnh khắc "lầy" hết cỡ của nhiều con gấu trúc khổng lồ trong một sở thú tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vào ngày 9/1 vừa qua.
Gương mặt hớn hở của anh chàng lâu rồi mới thấy tuyết.
Trèo cao thì cũng ngã đau.
Đã chơi là phải có đồng bọn đi kèm.
Trên thực tế, cho đến ngày 8/1, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc mới đón đợt tuyết đầu tiên trong năm nay. Đó là lý do gấu trúc, dù nổi tiếng lười biếng, ì ạch, cũng đã bò ra khỏi ổ nô đùa vui vẻ, dù rằng loài người thì không thấy vui cho lắm.
Tại Trung Quốc, gấu trúc khổng lồ luôn được xem là loài "quốc bảo" không chỉ bởi đây là quê hương duy nhất của loài động vật mũm mĩm này mà còn vì nguy cơ tuyệt chủng vẫn đang tồn tại trong quần thể gấu trúc. Tính đến năm 2016, Trung Quốc đã thành công đưa gấu trúc khổng lồ từng bước trở về thời kì hưng thịnh với số lượng cá thể trưởng thành lên tới 1.864 cá thể. Tuy không có số liệu chính xác nhưng hiện nay có thể xác định có khoảng 2.060 cá thể gấu trúc khổng lồ được sinh sống trong môi trường thuộc về chúng.
Một chú gấu trúc đang cố trườn mình xuống đất.
Khuôn mặt "visual" của năm.
Lạnh đến mấy cũng vẫn "quẩy" được.