Công việc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Thậm chí đối với nhiều người, nó còn là thứ chiếm nhiều thời gian và tâm sức nhất. Ăn một bữa cơm cũng thổn thức không yên vì sợ sếp gọi điện bất ngờ, chạy xe thì đầu miên man nghĩ về công việc, đến cả khi đang chìm vào giấc ngủ cũng nghe văng vẳng đâu đó những câu hỏi như "báo cáo đâu?", "tháng này đủ KPI không?"...
Cũng chính từ đây mà dân tình mới cho ra đời cụm từ "bệnh nghề nghiệp" dành để diễn tả những người vì quá yêu, quá đam mê hoặc "chìm đắm" với công việc mà đôi khi dẫn đến những hành động, những câu nói ngây ngô đến mức khiến người xung quanh không ít phen chưng hửng.
Cuối năm, dân tình lại cùng nhau điểm lại những lần bản thân mắc "bệnh nghề nghiệp" mà vô tình trở thành nhân vật giải trí trong mắt người khác. Cùng xem thử có thấy bóng dáng ai thân quen trong những câu chuyện này không nhé!
Nói xong rồi mới té ngửa, trời ơi báo cáo thực sự đã ăn sâu vào trí não rồi. Đặc biệt là dịp cuối năm này, chỉ nghe thấy 2 tiếng "báo cáo" từ sếp thôi là đủ khiến người ta chẳng còn thiết tha gì nữa!
Điều này chắc dân order đồ uống là hiểu rõ nhất. Ai bảo số người uống đồ lạnh nhiều quá cơ.
Làm song song 2 việc một lúc đòi hỏi bạn phải tinh thần thép lắm đấy không có ngày "râu ông nọ cắm cằm bà kia" như chơi!
Đôi khi phải nhầm lẫn một tí mới vui chứ nhỉ? Mấy khi dám lên giọng quát đám bạn vậy đâu, thôi thì cứ coi như vì nhầm để được lớn tiếng đi cho đã đời.
Chẳng nghĩ nổi có ngày mình lại trở thành trò giải trí cho cả lớp như thế. Nhưng cũng may vì nhầm đáng yêu nên cô giáo cũng bật cười, thế là được vào lớp luôn.
Ai đó ơi đừng nhanh nhảu quá nhé, trước khi nói gì phải nhìn kỹ xem đồ dùng khách mua có thể dùng tại chỗ được không nha.
Cũng chỉ vì buồn ngủ quá thôi mà, ai trong đời cũng có những lần nhầm lẫn thôi!
Tình trạng này chẳng hiếm gặp chút nào. Buổi sáng nghe bài hát gì là y như rằng cả ngày hôm đó bị "lậm" luôn.