Loạt thảm họa phòng trọ không khác gì "nhà tù", một cơn gió là bay mất mái, nhưng vẫn có người dám thuê ở!

Vân Trang, Theo Nhịp Sống Việt 19:14 18/09/2020

Để có cuộc sống đại học yên ổn, nhất định sinh viên phải biết chọn bạn mà chơi và quan trọng chọn phòng mà ở.

Cứ đến mùa nhập học, nỗi khổ của sinh viên khi đi thuê trọ lại kể hoài không hết. Những bạn trẻ với hầu bao hạn hẹp chỉ mong tìm được chủ nhà có tâm, cho thuê trọ giá cả phải chăng để ổn định nơi ăn chốn nghỉ. 

Nhưng cuộc đời không như mơ, có nhiều người đã phải "vỡ mộng" khi thấy những căn phòng chật hẹp, bụi bẩn mà giá cả thì hét trên trời. Hay cảnh lừa tiền khi bị "cò môi giới" dẫn dụ đến những căn phòng tù túng, chật chội, đã không thể ở được còn bị mất phí vài ba triệu.

Nhiều khi tìm nhà trọ không khác gì cuộc chiến, vậy nên hi vọng các bạn sinh viên sẽ đủ tỉnh táo để không bị dẫn dụ. Còn nếu vào nhầm nơi thì cố gắng tiết kiệm rồi nhanh chân tìm một chỗ trú mới cho mình nhé!

Căn phòng đi kèm lời mời gọi "hấp dẫn": "Cho thuê phòng trọ trung tâm thành phố, có vệ sinh trong. Phòng tắm thiết kế ra ngoài như khách sạn 4 sao".

Loạt thảm họa phòng trọ không khác gì nhà tù, một cơn gió là bay mất mái, nhưng vẫn có người dám thuê ở! - Ảnh 1.

Sau cơn bão, căn phòng "mỏng manh" đến mức bay luôn cả nóc.

Loạt thảm họa phòng trọ không khác gì nhà tù, một cơn gió là bay mất mái, nhưng vẫn có người dám thuê ở! - Ảnh 2.

Căn phòng nhìn không khác gì nhà tù mà giá cả lại hét trên trời.

Loạt thảm họa phòng trọ không khác gì nhà tù, một cơn gió là bay mất mái, nhưng vẫn có người dám thuê ở! - Ảnh 3.

Chi thêm tiền nhưng điều kiện vẫn chẳng khá khẩm hơn.

Loạt thảm họa phòng trọ không khác gì nhà tù, một cơn gió là bay mất mái, nhưng vẫn có người dám thuê ở! - Ảnh 4.

Nhà bị dột và đây là cách chủ nhà thoát nước.

Loạt thảm họa phòng trọ không khác gì nhà tù, một cơn gió là bay mất mái, nhưng vẫn có người dám thuê ở! - Ảnh 5.

Nhưng tất cả không đáng sợ bằng trần nhà sập. Những căn phòng kiểu này dù giá rẻ cỡ nào, sinh viên nhất định phải bỏ chạy nhanh!

Gia chủ "có tâm" sợ một vòi là không đủ tắm.

Loạt thảm họa phòng trọ không khác gì nhà tù, một cơn gió là bay mất mái, nhưng vẫn có người dám thuê ở! - Ảnh 7.