Thành Cát Tư Hãn là người từng thống trị vùng lãnh thổ rộng lớn từ Thái Bình Dương đến biển Caspi. Khi qua đời, ông yêu cầu được chôn cất trong bí mật.
1.700 năm trước, một ngôi mộ cổ bí ẩn đã được dựng lên giữa đại sứ quán của người Maya giữa thành đô Teotihuacan, bên trong đầy đồ tùy táng giá trị cao, nhưng hai bộ hài cốt lại... không phải con người.
Trung Quốc ra sức bảo vệ các di tích lịch sử khỏi các dự án phát triển đô thị mới. Nhưng đó không phải là nhiệm vụ đơn giản ở Tây An - thành phố mệnh danh "thánh địa của những lăng mộ".
Thời cổ đại, hoàng đế quan nhân khi chết ngoài đồ vật tùy táng, còn có cả "người tùy táng" cùng, vậy những người tùy táng này sống được bao lâu trong lăng mộ trước khi về với "hư vô"? Câu trả lời khiến bạn cũng thấy "khó thở".
Mấy ngôi nhà nhỏ màu trắng mà bạn nhìn thấy dưới đây thực ra là những ngôi mộ. Ở làng Dargavs hẻo lánh, có hàng trăm mộ cổ như vậy nên nó còn được gọi là “thành phố của người chết”.