Mặc dù thời gian này không phải là giải đấu khiến tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý vào các cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển U23 hay Olympic Việt Nam, nhưng mọi hoạt động tương tác trên mạng xã hội của các cầu thủ đều được hội fandom theo dõi vô cùng sát sao. Cách fandom của đội tuyển hoạt động chẳng khác gì fandom theo dõi các idol group, nghệ sĩ hay diễn viên cả.
Có một sự thật về một nhân vật đang được lan truyền trong fandom của các cầu thủ khiến ai nấy cũng đều gật gù, rằng các cầu thủ đúng là ngoài chuyện đá bóng giỏi ra thì ở ngoài đời họ đúng là mỗi người một cá tính, mỗi người một vẻ chẳng ai giống ai. Chúng ta đã có Hồng Duy Pinky thánh bán mỹ phẩm, chúng ta có thủ môn soái ca Bùi Tiến Dũng, có cây hài Hà Đức Chinh.
Và giờ đây chúng ta có thêm một nhân vật mới, giới thiệu với các bạn: Thánh deep Xuân Mạnh! Chàng trai sở hữu một kho ảnh đồ sộ selfie trăm kiểu như một và đi kèm đó là bộ sưu tập quote để làm caption cũng đồ sộ chẳng kém. Nguyên văn là anh chàng cầu thủ này chỉ cần thở nhẹ ra một cái là cả một bầu trời triết lý đầy mình...