Không biết tiền đi đâu, mẹ bỉm ở Hà Nội ngồi ghi chép lại mới hay nhà mình tiêu hết 30 triệu/tháng

Mạn Ngọc, Theo Phụ nữ số 17:03 26/09/2024
Chia sẻ

Nếu không ngồi ghi chép lại thì đúng là không biết tiền cứ đi đâu hết.

Ở các thành phố lớn, chi tiêu cho gia đình thường cao hơn so với các khu vực khác do chi phí sinh hoạt và giá cả tăng cao.

Các khoản chi lớn bao gồm tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước, chi phí đi lại và tiền ăn hàng ngày rồiđến rất nhiều các khoản chi không tên khác mà người quản lý kinh tế mới có thể hiểu được.

Thường thì những người phụ nữ sẽ phải lên kế hoạch tài chính cẩn thận, tiết kiệm và đầu tư thông minh để đảm bảo có được cuộc sống ổn định. Mua sắm thì phải thông thái, sử dụng các dịch vụ cũng phải tiết kiệm, ngay cả việc ăn uống cũng phải tính toán để kiểm soát ngân sách.

Không những thế, việc giáo dục con cái, chi phí y tế và giải trí cũng chiếm một phần không nhỏ trong tổng chi tiêu hàng tháng của các hộ gia đình, thế là ngay kể cả khoản chi với mục đính chính đáng như thế, họ cũng phải cực kỳ cân đo đong đếm.

Chủ kênh TikTok K.L vừa đăng tải một clip chia sẻ về chi tiêu của gia đình cô gồm 2 vợ chồng và 1 con nhỏ 2 tuổi. Mặc dù các khoản chi đều là những khoản chi gần như bắt buộc và không phải quá phóng tay nhưng khi cộng lại con số vẫn không hề nhỏ, khiến cô phải cảm thán rằng đúng là không ngồi viết lại chi tiêu thì không biết tiền cứ đi đâu hết.

Không biết tiền đi đâu, mẹ bỉm ở Hà Nội ngồi ghi chép lại mới hay nhà mình tiêu hết 30 triệu/tháng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Các khoản chi tiêu của gia đình ở Hà Nội này như sau:

1. Tiền thuê nhà + điện + nước + mạng: 6 triệu đồng

2. Học phí của con: 6 triệu đồng

3. Tiền bỉm + sữa + thực phẩm chức năng + tiêm phòng: 3,5 triệu đồng

4. Tiền ăn: 5 đến 6 triệu đồng

5. Gửi xe ô tô: 1,5 triệu đồng

6. Xăng xe + bảo dưỡng xe: 3 triệu đồng

7. Tiền điện thoại + giải trí + cafe + netflix + dự trù ốm đau: 1,5 triệu đồng

8. Đồ gia dụng + quần áo + mỹ phẩm: 3 đến 4 triệu đồng

9. Quỹ du lịch: 2 triệu đồng

Tổng tất cả các khoản chi trong 1 tháng của gia đình nhỏ này là khoảng 30 triệu đồng.

Vì mẹ bỉm này không đề cập đến thu nhập của gia đình mình nên rất khó để nhận định việc chi tiêu của gia đình cô đã hợp lý hay chưa. Tuy nhiên nếu nhìn vào bảng chi tiêu này thì hầu hết các mẹ bỉm đang sinh sống ở Hà Nội đều thấy có chút đồng cảm.

Quả thật các khoản chi mà cô đã ghi chép là những khoản chi gần như không thể cắt giảm được và nếu muốn duy trì chất lượng cuộc sống thì những khoản như học phí của con, tiền ở, tiền đi lại... khó mà vén gọn được hơn.

Thậm chí có bình luận để lại cho rằng ở Hà Nội tìm được căn chung cư mini mà tổng chi phí chỉ có 6 triệu là cực kỳ khó tìm vì thường thì sau khi cộng điện nước dịch vụ vào con số này sẽ phải từ 8 triệu cho đến hơn 10 triệu đồng.

Như vậy có thể thấy, mẹ bỉm này đã rất cân nhắc chi phí cho việc ở. Hay như học phí của con nhỏ 2 tuổi hở Hà Nội nếu học các hệ thống trường tư thục đảm bảo được chất lượng thì học phí thường sẽ phải từ 4 triệu đồng trở lên.

Chia sẻ của mẹ bỉm này tuy khiến nhiều mẹ bỉm khác vã mồ hôi khi thấy chỉ có tiêu không thôi mà tháng nào cũng "bay" mất 30 triệu đồng nhưng thực chất, đây là chi phí mà rất nhiều gia đình khác đang phải chi ra hàng tháng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày