Không biết giao dịch là gì nhưng đứng đầu công ty lừa đảo của nhà đầu tư 1.400 tỷ đồng
Trader hàng đầu của CWM là 1 sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học thực hiện phần lớn các giao dịch trên tài khoản demo.
- Đầu tư hơn 1 tỷ đồng mở nhà hàng nhưng phải đóng cửa sau chưa đầy 3 tháng: Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ cứ khởi nghiệp là nên kinh doanh ăn uống
- Chuyên gia tài chính vạch trần lời khuyên tiền bạc lan truyền trên TikTok: Tệ hại nhất là bỏ việc đi đầu tư và ''chỉ người lười biếng mới nghèo''
- Thánh đầu tư Warren Buffett: "Tiền có thể bị ảnh hưởng bởi lạm phát, nhưng tài năng của bạn thì không, nếu đặc biệt giỏi ở một khía cạnh nào đó, bạn luôn có lợi ích!"

Anthony Constantinou. Ảnh: Bloomberg.
Theo các công tố viên tại 1 phiên tòa ở London, trader hàng đầu ở 1 công ty giao dịch ngoại hối lừa đảo thậm chí còn không biết các giao dịch thực sự diễn ra như thế nào.
Anthony Constantinou, người điều hành công ty Capital World Markets (CWM), phải ra trước tòa với cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo đã “cuỗm” của khách hàng 61,9 triệu USD (tương đương hơn 1.400 tỷ đồng).
Các công tố viên cho biết Constantinou khiến CWM trông giống hệt như 1 công ty thực thụ với các trader nhưng thực tế là công ty này không thực hiện bất cứ giao dịch nào. Trader hàng đầu của CWM là 1 sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học thực hiện phần lớn các giao dịch trên tài khoản demo thay vì sử dụng tài khoản thật và tiền thật. Các giao dịch còn lại được thực hiện bằng tiền túi của Constantinou.
Stephen Monk, một trong những nạn nhân của vụ lừa đảo, nói với tòa rằng anh đã mất 74.205 USD sau khi bị dụ dỗ đổ tiền vào CWM tại 1 hội thảo. Monk cho biết đã từng tới thăm văn phòng hoành tráng của CWM và nhìn thấy cả trader của công ty này giao dịch.
Theo tòa, mặc dù Constantinou có nhiều nhân viên và có cả những người chuyên đi tìm kiếm nhà đầu tư cho anh ta, các bằng chứng cho thấy không ai biết chuyện gì đang thực sự diễn ra.
Tại tòa, Constantinou chối bỏ mọi cáo buộc.
Tham khảo Bloomberg