Khoảnh khắc nghẹn lòng với pha ăn mừng nhớ đến người con trai đã mất của người hùng Senegal tại World Cup
Cầu thủ Senegal gây xúc động với pha ăn mừng bàn thắng nhớ đến con trai đã qua đời.
Tại World Cup 2026, hậu vệ Abdoulaye Seck của đội tuyển Senegal đã mang đến một trong những khoảnh khắc lắng đọng và xúc động nhất giải đấu khi biến bàn thắng quan trọng thành món quà gửi tới người con trai đã khuất.
Trận đấu thuộc lượt trận cuối vòng bảng giữa Senegal và Iraq mang tính chất sinh tử đối với đại diện châu Phi. Buộc phải giành một chiến thắng đậm để nuôi hy vọng đi tiếp, Senegal đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 4 phút để họ tìm được mảnh lưới đối phương. Từ một tình huống cố định, trung vệ Abdoulaye Seck có pha bật cao đánh đầu dũng mãnh, bóng chạm người đồng đội Habib Diarra đổi hướng bay thẳng vào lưới Iraq trước sự bất lực của thủ môn đội bạn.
Dù bàn thắng sau đó được tính cho Diarra, nhưng Seck mới là người hùng định đoạt quỹ đạo bóng. Trong khi các đồng đội lao vào ăn mừng cuồng nhiệt, cầu thủ 34 tuổi lại lặng lẽ tiến về góc sân. Trước ống kính truyền hình trực tiếp của hàng triệu khán giả toàn cầu, Seck vén chiếc áo thi đấu quốc gia để lộ dòng thông điệp đầy nghẹn ngào in trên chiếc áo lót bên trong với bức ảnh anh chụp cùng người con trai quá cố, đi kèm dòng chữ ngắn ngủi nhưng chạm đến trái tim: "Forever" (Tạm dịch: Mãi mãi). Anh khép lại màn ăn mừng bằng cách chỉ tay lên bầu trời và gửi một nụ hôn về phía khoảng không, như một lời nhắn gửi đến thiên thần nhỏ của mình.

Senegal ăn mừng cảm xúc (Ảnh: Getty)

Khoảnh khắc đặc biệt tại World Cup (Ảnh: Getty)
Đây không phải là lần đầu tiên trung vệ kỳ cựu này thực hiện cử chỉ xúc động này, anh từng khiến người hâm mộ rơi nước mắt với hành động tương tự khi ghi bàn tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON). Dù Seck luôn giữ kín những thông tin riêng tư và nỗi đau mất mát trước truyền thông, nhưng tình yêu thương vô bờ bến của một người cha đã được anh mang theo trên mỗi bước chạy và trong từng giải đấu lớn nhất cuộc đời.
Nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ khoảnh khắc ấy đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho các "mãnh sư Teranga". Trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, Senegal đã thi đấu thăng hoa và hoàn tất chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Iraq, qua đó rộng cửa ghi tên mình vào vòng knockout 32 đội của World Cup 2026.