Hơn 9 tháng chuẩn bị đám cưới của "cặp đôi 1,3m" ở Nghệ An

Thu Hiền, Theo Tiền phong 15:20 01/12/2022

Mới đây, hình ảnh về một "cặp đôi tí hon" tổ chức hôn lễ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Chú rể cao khoảng 1,35m, cô dâu cao 1,3m sánh bước bên nhau trong sự chúc phúc của mọi người.

Vừa qua, đám cưới của anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và cô dâu Nguyễn Thị Sương (SN 1991, trú tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Chú rể chỉ cao khoảng 1,35m trong bộ đồ vest lịch thiệp, thắt nơ đen, nắm chặt tay cô dâu cao 1,3m trong chiếc váy trắng tinh khôi. Đám cưới của anh chị thu hút sự chú ý đặc biệt từ nhiều người, thậm chí số khách tới dự gấp đôi dự kiến của chú rể.

Hơn 9 tháng chuẩn bị đám cưới của cặp đôi 1,3m ở Nghệ An - Ảnh 1.

Chú rể Nguyễn Văn Thắng và cô dâu Nguyễn Thị Sương.

Cặp đôi quen nhau cách đây 4 năm trước khi Sương từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để học tập tại một trung tâm ở Hà Nội. Từ chỗ đồng cảm, tình yêu cứ lớn lên dần trong hai người.

“Lúc mới quen, tôi ấn tượng với cô gái Hà Tĩnh có ngoại hình xinh xắn, nết na, nói chuyện dễ thương, lại có giọng hát rất hay. Hai đứa đi chơi hay đi đâu đều bị nhầm là trẻ con yêu nhau, cũng có xì xào chỉ trỏ nọ kia”, anh Thắng chia sẻ.

Yêu nhau được 2 năm, Thắng và Sương quyết định về chung một nhà. Hành trình chuẩn bị cho hôn lễ kéo dài hơn 9 tháng, bắt đầu từ quá trình học giáo lý hôn nhân.

Hơn 9 tháng chuẩn bị đám cưới của cặp đôi 1,3m ở Nghệ An - Ảnh 2.

Tình yêu của anh chị nhận được sự ủng hộ, chúc phúc của gia đình và mọi người

Hai vợ chồng chụp ảnh rồi lên kế hoạch cho đám cưới. Việc tìm trang phục cưới cũng khá vất vả. Vì cơ thể cả hai đều bé nên không có đồ cưới sẵn mà phải tìm nhà may riêng để may đo vest cùng váy cưới nho nhỏ, xinh xinh. “Tôi quyết định thuê một đơn vị thiết kế riêng váy cô dâu cho vợ dù mất nhiều thời gian hơn. Tôi muốn cô ấy thật xinh đẹp và rạng rỡ trong ngày trọng đại”, anh nói.

Anh Thắng cho biết, ngày cưới mặc dù trời mưa, nhưng nhiều bạn bè ở khắp mọi nơi vẫn đến dự, vì thế từ dự kiến ban đầu gia đình chỉ tổ chức khoảng 30 - 35 mâm cỗ, nhưng phát sinh lên đến 60 mâm. Gia đình cũng sợ vì gấp gáp quá sẽ có nhiều thiếu sót.

Hơn 9 tháng chuẩn bị đám cưới của cặp đôi 1,3m ở Nghệ An - Ảnh 3.

Người thân, bạn bè đã đến chung vui trong ngày trọng đại của anh chị

Đến khi đám cưới kết thúc, mọi việc đều êm xuôi hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Đám cưới ở quê nhà vừa xong thì ngày hôm sau hai vợ chồng lại khăn gói ra Hà Nội tiếp tục công việc.

Hiện tại anh Thắng đang làm công nghệ thông tin tại một tập đoàn ở Hà Nội. Còn chị Sương đang làm thiết kế ảnh cho một công ty bất động sản, cũng ở Hà Nội.

Anh Thắng chia sẻ, cả hai đều mắc căn bệnh suy giảm tuyến yên. Căn bệnh quái ác khiến anh chị "mắc kẹt" trong thân hình trẻ con. Việc sinh con cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, anh tin rằng, đủ thấu hiểu, niềm tin vào đối phương, cả hai sẽ cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày