Không hiểu bắt nguồn từ nguyên do gì mà trong vài năm gần đây, các thương hiệu thời trang thường rất thích ra mắt những mẫu túi tote xấu hoắc, lấy cảm hứng từ túi bạt dứa ngoài chợ Thái Lan hay mấy vật dụng thông dụng khác. Đi đầu phong trào này có lẽ là Balenciaga rồi đến Elephbo... và giờ là có Comme Des Garcons.
Một trong những mẫu túi mới của Comme Des Garcons được bán với giá hơn 10 triệu đồng.
Sẽ chẳng có gì sai nếu Comme Des Garcons bán túi tote hay một chiếc túi màu mè cho hợp không khí mùa hè. Nhưng sẽ hơi sai, nếu họ bán một chiếc túi với giá 430$ (hơn 10 triệu đồng) mà thiết kế của nó thì chẳng khác gì túi bạt dứa bình dân bán đầy ở các khu chợ nhỏ. Dù đã cẩn thận bọc thêm một lớp nhựa trong PVC phía ngoài nhưng công bằng mà nói, độ sang chảnh của chiếc túi này cũng không tăng thêm được bậc nào.
Khó coi là thế, đắt đỏ là thế nhưng theo hệ thống mua sắm Farfetch thì lượng tiêu thụ của sản phẩm này đang khá tốt. Chắc có lẽ không lâu nữa, nó sẽ hết hàng trên toàn mặt trận mà thôi. Giả sử nếu có hơn 10 triệu trong tay, liệu bạn có định đầu tư mua chiếc túi này không?
Cất công bán một chiếc túi tote màu mè nhưng xem chừng túi của Comme Des Garcons...
... chẳng khác túi bạt dứa là bao.
Nhìn thì có vẻ không vào mắt lắm nhưng trang Farfetch cho biết, mẫu túi này sẽ mau hết hàng mà thôi.