Nơi che giấu những “lỗi lầm”
Mới nghe “phòng y tế”, ai cũng nghĩ rằng vào đó không bị ốm thì cũng bị mệt, nói chung là sức khoẻ có vấn đề, cần được chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, không ít teen đã lợi dụng phòng y tế để “che giấu những lỗi lầm” của mình. Đó là khi các bạn ấy đi học muộn, muốn trốn tiết hay đơn giản là bỗng nhiên chán, không muốn học bài. Chỉ việc báo cáo với cán sự hoặc thầy cô rồi “lẩn” xuống phòng y tế là teen đã có một lý do cực xuôi bào chữa cho sự vắng mặt của mình.
Hoàng Lan - teen lớp 11 trường TP nổi tiếng là người hay “có vấn đề” nhất trong lớp vì tần suất xuống phòng y tế của cô bạn. Chẳng là Lan có ‘bệnh” đi học muộn, mà không phải thầy cô cũng dễ tính mà vô tư cho cô bạn vào lớp khi tiết học đã bắt đầu. Thế nên, Lan biết mình có thể xử lý tình huống thế nào cho hợp lý. Cô bạn chọn cho mình lý do “bị mệt”. Vậy là an toàn.
Quý - trường HBT thì có “mẹo” xin xuống phòng y tế vào đầu những tiết học có nguy cơ kiểm tra miệng mà cậu ta “quên” không học bài. Thầy cô dù có khó tính đến đâu cũng đều thông cảm cho lý do bị mệt, phải xuống phòng y tế của Quý. Các bạn trong lớp nhiều lần góp ý về điều này, nhưng Quý vẫn vô tư áp dụng chiêu này. Cậu thậm chí còn cho mình là thông minh, biết khai thác hết công dụng của phòng y tế!!!
Không như Quý hay Lan chỉ xuống y tế khi đi muộn hay muốn trốn tiết, một số teen chọn đây là nơi che giấu những lỗi “tày đình” của mình như: “Quên” mặc đồng phục, “trót” làm một kiểu tóc sặc sỡ, rực rỡ cũng hàng ngàn kiểu nổi loạn khác mà chỉ cần lọt vào mắt thầy cô giám thị là… đi tong.
Trinh, THPT NBK nổi tiếng là một cô nàng chịu chơi. Mới học lớp 10 nhưng Trinh rất thích chơi trội bằng cách chống đối quy định của trường. Trinh thường xuyên đến trường với những bộ đồ đặc biệt, những kiểu tóc phá cách quá mức. Tất nhiên điều này cho Trinh cảm giác được mọi người “nể nang”, nhưng cô nàng thì không khỏi khốn đốn trong việc trốn ánh mắt dò xét của thầy giám thị. Vì thế, mỗi khi nguy hiểm cận kề, Trinh liền lấy cớ xuống phòng y tế. “Thế là ổn cả. Tớ chẳng phải lo nghĩ nhiều. Thầy giám thị mất hút rồi thì mình lại lên lớp”, Trinh hào hứng kể lại những chiến tích của mình với vẻ tự hào, phấn khởi (?!)
Đôi khi, phòng y tế còn được teen trưng dụng với những lý do chỉ teen mới có! Tránh mặt người yêu cùng lớp, giận không thèm nhìn mặt một kẻ khó ưa, thế là xin xuống y tế. Có teen buồn cười hơn, đơn giản xin xuống vì… trời nóng quá hay… lạnh quá!!
Huyền Trang, Khánh Như, hai cô bạn lớp 11 mà tính tình như trẻ con. Trời trở rét, nàng ngồi buồn trong lớp, thế là nổi hứng cáo ốm để được xuống y tế nằm chăn với nhỏ bạn thân. Chẳng hiểu các bạn ấy có được khoảng thời gian vui như thế nào, nhưng trước hết là mất đi những tiết học quý giá, thời gian một đi không trở lại.

Và những tai nạn khi “giả vờ”
Nhắc đến “tai nạn” đáng sợ nhất thì phải hỏi M. Hương, một nhân chuyên “chạy” giám thị vì tội không mặc đúng đồng phục quy định, xuống phòng y tế. Hôm ấy trong lúc cô nàng đinh ninh mình “thoát” như mọi lần thì cô giám thị bất ngờ bước vào. Cô vào phòng có chút việc và không khỏi kinh ngạc lúc nhìn thấy Hương “tóc xanh mỏ đỏ”, điềm nhiên ngồi… cắn hạt dưa. Cô nàng ngay lập tức bị xử lý nghiêm khắc. Nếu không có mẹ đến tận trường xin lỗi và viết bản cam kết, có lẽ số phận của Hương còn thảm hơn nữa.
Câu chuyện về phòng y tế sẽ còn dài và còn lắm bi hài nếu teen còn muốn lợi dụng nơi này hòng trốn tội, nói dối thầy cô, bè bạn. Chỉ mong rằng, qua vài câu chuyện nhỏ, teen mình hãy nhìn lại và rút kinh nghiệm. Đừng biến một căn phòng thân thiện và ý nghĩa của trường thành “đồng phạm” bất đắc dĩ cho những lỗi của bạn nha!