Lễ tốt nghiệp của chàng trai người Việt duy nhất tại ĐH Debrecen
Cận cảnh buổi trao giải của các bác sĩ tương lai tại ĐH Debrecen ở Hungari. Và đã có duy nhất một học sinh người Việt Nam được danh dự tham gia buổi lễ tốt nghiệp long trọng này nhé. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>
Trường của Quang Minh thành lập từ năm 1912, lễ tốt nghiệp diễn ra trong tòa nhà Viện trưởng đồ sộ và “đẹp lão” như một nhà hát Opera lâu đời. Quang Minh cùng tất cả các tân bác sĩ, không phân biệt người Hungari hay nước ngoài đều mặc lễ phục tốt nghiệp màu đen, với chiếc calô mũi nhọn vểnh lên như mỏ chim. Trông mọi người giống như vừa bước ra từ chủng viện, đứng thành hàng ngay ngắn trên đại sảnh. Và rồi, một tiếng chuông vang lên, mọi người lập tức im lặng. Hai nhân viên mặc áo choàng đen cầm giá đỡ huy hiệu của Viện đại học xuất hiện, trịnh trọng mở đường cho một đoàn giáo sư mặc áo choàng xanh lá cây, viền vàng bước vào. Đích thực là một đoàn “giáo sĩ” trang nghiêm bắt đầu cử hành lễ trong “ngôi đền giáo dục”.
Trang trọng và cổ kính

Quang Minh cầm trên tay tấm bằng, đứng cùng mẹ và vị giáo sư.
Mỗi tân bác sĩ chỉ được mời hai người thân ngồi vào hàng ghế riêng, gần khu vực các giáo sư. Chung quanh cô Oanh (mẹ của Quang Minh), các phụ huynh khác ai nấy đều mặc y phục màu đen, tay cầm hoa. Còn lại, bạn bè và người thân khác chỉ được đứng ở hành lang và các ban công tầng lầu quanh đại sảnh. Tất cả không ai bảo ai đều đứng lên chào đoàn các giáo sư.
Ba vị lãnh đạo cao nhất của nhà trường là ông viện trưởng Viện đại học, ông hiệu trưởng và ông hiệu phó trường Y được mời lên bàn chủ tọa đoàn, phía trước một lá quốc kỳ lớn. Không cần backdrop, không cần panô, biểu ngữ, sự hiện diện của các giáo sư và chủ tọa đoàn đã mang đến hình ảnh tiêu biểu của lễ tốt nghiệp Đại học. Một MC nói vài lời, quốc ca Hungary trỗi lên trầm hùng, sau đó vị viện trưởng đọc lời chào mừng các tân khoa một cách ngắn gọn.
Kế đến, vị hiệu trưởng trường Y mời hai sinh viên, một Hungary, một nước ngoài lần lượt bước tới chủ tọa đoàn để đọc lời thề. Đó lời thề Hipocrat nổi tiếng của các bác sĩ, nhắc nhở họ làm việc vì lòng nhân ái và những ý tưởng cao thượng. Quang Minh và các tân khoa đặt bàn tay úp vào tim, tuyên thệ một cách hùng dũng và thiêng liêng. Sau lời thề, lập tức, toàn bộ người dự cùng vỗ tay hưởng ứng như sấm.
Và rồi, giây phút mọi người chờ đợi đã tới, lễ trao bằng cho các tân khoa bắt đầu. Đích thân cả ba vị lãnh đạo đại học cùng đứng suốt buổi lễ để chào mừng từng tân bác sĩ khi họ lần lượt tiến đến chủ tọa đoàn.
Theo thứ tự vần tên, ban tổ chức xướng danh từng người để hiệu trưởng trao ống đựng bằng bác sĩ, cái ống khá to màu nhung đen sang trọng, trước khi trao bằng, đều đọc kỹ tên ghi trên chiếc ống chứ không phải trao một cách máy móc, qua loa.
Trao xong, ông Hiệu trưởng trịnh trọng nói: “Tôi tuyên bố quý vị bây giờ là bác sĩ!”. Sau đấy, cả ba vị ở chủ tọa đoàn đều bắt tay, nói lời khen với từng tân khoa. Một cách rất nghiêm trang và tình cảm, trước khi rời chủ tọa đoàn, các tân bác sĩ bước đến trước hàng ghế của các giáo sư để nghiêng người hoặc cúi đầu chào trang trọng. Mỗi lần họ chào xong, đám đông người thân và bạn bè liền vỗ tay, hò reo, sôi động như pháo.

Quang cảnh của buổi lễ tốt nghiệp đầy long trọng của các bác sĩ tương lai.
Nhìn thấy con mình lên nhận bằng, mẹ của Quang Minh không giấu nổi dòng nước mắt. Sáu năm đèn sách liên tục, không bị “đúp” năm nào, Quang Minh trở thành một tấm gương sáng cho các bạn sinh viên Việt Nam đang theo học tại Debrecen.
Chàng trai Sài Gòn này, nguyên là học sinh giỏi trường chuyên Lê Hồng Phong, trở thành người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp bác sĩ tại đây. Từ nhỏ, bạn ấy đã mơ thành bác sĩ, tha thiết xin ba má sắm cho một chiếc kính hiển vi để tìm tòi, khảo cứu. Và rồi, gia đình đã sẵn sàng thắt lưng buộc bụng cho Minh du học ngành y. Quang Minh đã không phụ lòng gia đình, thầy cô và bè bạn. Bạn ấy học giỏi, được thầy cho tham gia nghiên cứu và làm trợ giảng nhiều năm nay và đã được nhà trường đồng ý học tiếp tiến sĩ. Quang Minh quyết chí đeo đuổi ngành Y sinh học phân tử (Medical Biomolecular) để góp phần chữa bệnh ung thư.