Chúng ta đều biết rằng năm 12 rất quan trọng, việc học luôn được ưu tiên hàng đầu nên vừa kết thúc năm lớp 11, nhiều teen đã lên sẵn lịch học thêm kín mít cho cả năm. Chính vì thế mà tình bạn, tình đoàn kết giữa các teen 12 dường như không còn khăng khít nữa. Lúc này teen đang lo sợ rằng những kỉ niệm năm 12 sẽ ít đi nên rất phân vân liệu mình có nên đi chơi với lớp vào năm cuối này không?
Không nên
Một số teen cho rằng năm 10, 11 mình đã chơi nhiều rồi nên năm 12 phải lo tập trung vào việc học.
K.T (THPT HV) chia sẻ: “Mấy năm trước mình đã đi chơi với lớp khá nhiều rồi nên năm 12 này mình sẽ không tụ tập đi chơi nữa. Hằng ngày đến lớp đều được gặp các bạn nên mình cảm thấy vui rồi, đâu nhất thiết là phải đi chơi xa mới có kỉ niệm. Với mình chỉ cần vào giờ sinh hoạt cả lớp cùng nhau tổ chức liên hoan là vui rồi, đi chơi xa mệt mà lại tốn thời gian nữa”.
Còn T.D (THPT HK) thì nói: “Đâu nhất thiết năm cuối cấp là phải đi chơi đâu, lên lớp gặp nhau tám chuyện cũng đủ tạo nhiều kỷ niệm. Bày ra mấy vụ đi chơi chỉ làm tốn thời gian, đi mà không có người lớn đi kèm lỡ có chuyện gì thì cũng ân hận lắm. Tốt nhất cứ ở nhà cho khỏe”.
Đây chỉ là ý kiến của một số teen, với những teen này năm cuối cấp chính là khoảng thời gian để tập trung cho việc học, không được chơi bời. Hơn nữa, lịch học thêm quá nhiều làm teen không còn chỗ trống để vui chơi cùng với các bạn nữa. Áp lực, căng thẳng,… trong việc học khiến teen luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi, nhiều lúc nhìn những bạn khác vui đùa bên các bạn nhiều teen cảm thấy rất buồn. Hơn lúc nào hết những teen này ý thức được việc học đối với mình được ưu tiên đặt lên hàng đầu.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Nên
Đa số các teen cho rằng khoảng thời gian cuối cấp là rất quý vì thế nên đi chơi vào năm cuối cấp này. Sau này có thời gian cũng sẽ không được cùng nhau đi chơi vì mỗi đứa một nơi không biết khi nào mới có cơ hội hội tụ lại. Vì thế, nếu có dịp nào thuận lợi thì teen nên đi chơi để tạo nhiều kỉ niệm vui, mai này có xa nhau thì cũng có cái mà nhớ.
Q.T tâm sự: “Nhìn các bạn khác cứ vùi đầu vào học mà chẳng ngó ngàng gì đến bạn bè, đến lớp, năm 12 như thế thật là chán. Tớ thấy dù việc học có quan trọng đến đâu thì mình cũng nên dành ra chút ít thời gian để vui cùng với lớp. Năm 12 quý nhất là kỉ niệm. Mình thấy các bạn đừng có hiểu lầm đi chơi là phải đi xa, mình không nghĩ vậy. Đi chơi chính là khoảng thời gian để cho các bạn hòa đồng, nói chuyện với nhau nhiều hơn sau những giờ học mệt mỏi. Mình có thể tổ chức một bữa nấu ăn tại nhà bạn nào đó, hoặc mua bánh kẹo về liên hoan, cùng nhau hát karaoke… rất vui mà không tốn nhiều thời gian. Mình rất thích kiểu đi chơi như thế này".
Đúng như bạn T đã nói, đi chơi không có nghĩa là bắt buộc đi xa mà đi chơi chính là khoảng thời gian để teen xả stress sau giờ học. Teen cũng có thể lấy dịp nghĩ lễ để tổ chức một chuyến đi dã ngoại, gần hay xa tùy thuộc vào ý thích của teen. Teen hãy chọn một nơi có cảnh đẹp như suối chẳng hạn để chụp ảnh với lớp làm kỉ niệm. Đó thật sự là những giấy phút đáng quý của một teen 12.
Tạm kết
Ai cũng mong cho mình có thật nhiều kỉ niệm vui ở năm 12 nhưng để làm được điều ấy thì teen phải dành ra một ít thời gian vui vẻ với lớp, đừng có suốt ngày ôm lấy quyển sách mà quên đi mình còn có rất nhiều bạn bè. Biết xác định được việc học rất quan trọng là đúng nhưng cũng nên thoải mái tâm lý, dành một ít thời gian của mình để yêu thương quan tâm đến bạn bè thì càng tuyệt hơn. Hiểu được năm 12 mình cần gì thì teen sẽ có được một năm cuối cấp rất đáng nhớ đấy!