Bạn nghĩ gì về thế giới chúng ta đang sống? Có những đất nước thanh bình với thiên nhiên trù phú, tươi đẹp nhưng cũng có vùng đất vẫn chìm trong khói lửa bom đạn.
Chính vì thế mà lời bài hát "Imagine" của danh ca John Lennon vẫn gây thổn thức biết bao thế hệ: "Imagine all the people living life in peace/ You may say I'm a dreamer, but Im not the only one/ I hope some day you'll join us..."
Tạm dịch: "Hãy tưởng tượng tất cả mọi người đều sống trong hòa bình/ Bạn có thể nói tôi là gã mơ mộng, nhưng tôi không phải là người duy nhất/ Hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ cùng chúng tôi mơ về giấc mơ đó".
Và suốt nhiều tháng gần đây, họa sĩ tranh cổ động nổi tiếng của Bangladesh - Morshed Mishu - đã cùng tham gia với John Lennon và những người yêu chuộng hòa bình để mơ về một thế giới đẹp đẽ hơn.
Từ những bức ảnh chụp lại cuộc chiến khốc liệt ở Syria - nơi những gia đình bồng bế nhau chạy trốn khỏi bom đạn, những đứa trẻ phải khóc òa trước nỗi đau mất nhà, mất người thân; anh họa sĩ đã tưởng tượng ra một khung cảnh khác của niềm vui - khi bố cõng con đi công viên, khi những giọt nước mắt lăn vì hạnh phúc hay hờn dỗi vô lo của tuổi trẻ.
Những bức ảnh của Morshed Mishu làm nhói lòng người xem, không phải vì nó bay bổng khác với hiện thực, mà nó cho chúng ta một phút lặng người để nghĩ về cuộc sống này: Thế giới vốn dĩ rất tươi đẹp nếu mọi người đều góp phần xây dựng, yêu chuộng hòa bình và phản đối chiến tranh. Dưới mỗi bức ảnh đăng trên Instagram cá nhân @morshed_mishu, họa sĩ Mishu đều kèm theo hashtag #PrayforSyria (Hãy cầu nguyện cho Syria)!
Những bức ảnh này từng được báo chí Bangladesh đăng tải, cũng như góp mặt trong triển lãm "Global Happiness Challenge" (Thử thách Hạnh phúc Toàn cầu) do tạp chí nổi tiếng Unmad của Bangladesh tổ chức.
(Theo Morshed Mishu Illustration, Bored Panda)