Tang lễ của người Bố Y cho thấy một triết lý nhân sinh dung dị mà sâu sắc: cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là một hành trình sang thế giới khác.
Nuôi dạy con cái là nhiệm vụ khó khăn, bậc cha mẹ nào sinh con ra chẳng mong lớn lên con sẽ ngoan ngoãn, trưởng thành nhưng mong muốn với thực tế là hai lằn ranh mong manh.
Cứ tưởng nhân vật chính sẽ được tất cả mọi người đồng cảm thì trái lại, câu chuyện đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi gay gắt với nhiều ý kiến trái chiều rất đáng suy ngẫm xoay quanh chữ "hiếu" thời nay.
Một cụ bà người Giang Tô, Trung Quốc đã trở thành người cao tuổi nhất làm thủ tục xuất ngoại ở quốc gia này khi được hơn 30 người con, cháu, chắt hộ tống đi du lịch Nhật Bản.