Hẹn hò phú nhị đại, nàng người mẫu méo mặt khi đối phương "đi vệ sinh" mãi chẳng về: Hóa ra cũng là "hàng fake" giống mình

Nguyên Dũng TT, Theo Trí Thức Trẻ 07:07 24/12/2020

Câu chuyện dở khóc dở cười khi cô nàng ưa vật chất gặp phải phú nhị đại rởm dưới đây là minh chứng thiết thực nhất cho câu nói: Giữa thời đại "real - fake" lẫn lộn, mấy ai biết trước được chữ ngờ.

Cuộc sống xa hoa bậc nhất của "đỉnh cấp" tiểu thư - công tử, cùng giới phú nhị đại Trung Quốc đã không còn xa lạ với công chúng. Tuy nhiên, hàng real thì ít mà hàng fake lại nhiều như nấm mọc sau mưa. Chỉ vì nghiện sự xa xỉ, hào nhoáng mà 1 bộ phận nam thanh nữ tú đam mê sống ảo luôn tìm cách núp bóng con nhà giàu.

Câu chuyện trớ trêu xảy ra với 1 cô người mẫu nghiệp dư đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc dưới đây chính là bài học dành cho những bạn trẻ bị vật chất làm mờ mắt.

Hẹn hò phú nhị đại, nàng người mẫu méo mặt khi đối phương đi vệ sinh mãi chẳng về: Hóa ra cũng là hàng fake giống mình - Ảnh 1.

Chân dung cô nàng người mẫu họ Dương

Chuyện là cô gái trẻ quen được 1 phú nhị đại qua mạng, sau vài lần chuyện trò thấy tâm đầu ý hợp nên cả 2 đã hẹn gặp mặt tại 1 nhà hàng lẩu sang trọng nhất địa phương. Tổng chi phí cho bữa ăn rơi vào khoảng hơn 20 nghìn tệ (tương đương 71 triệu đồng). Cô gái những tưởng sẽ có 1 buổi tối hẹn hò lãng mạn với đại gia, ai ngờ đến khi đối phương đi vệ sinh cả tiếng không quay lại, cô mới tá hỏa nhận ra mình bị lừa.

Thẹn quá hóa giận, cô gái vội gọi cảnh sát báo mình bị quấy rối tình dục. Sau khi câu chuyện bị bóc trần đã thu hút đông đảo sự chú ý của dân mạng ở đất nước tỷ dân.

Được biết, nhân vật nữ chính mang họ Dương, khoảng 30 tuổi, sở hữu dung mạo khá ưa nhìn và rất chăm up ảnh "sống ảo" của mình lên mạng xã hội. Cô nàng không giấu giếm mong muốn tìm được đối tượng phù hợp để thoát kiếp FA.

"Tiêu chuẩn của tôi đơn giản lắm, chỉ cần là phú nhị đại đủ tiền chu cấp cho tôi chi tiêu là được." - Cô Dương thản nhiên bày tỏ tiêu chuẩn chọn người yêu của mình.

Hẹn hò phú nhị đại, nàng người mẫu méo mặt khi đối phương đi vệ sinh mãi chẳng về: Hóa ra cũng là hàng fake giống mình - Ảnh 2.

Nhà hàng lẩu "chanh sả" mà cặp đôi chọn vào "đốt tiền"

Quả nhiên trời không phụ lòng người, với vẻ ngoài ưa nhìn, cô gái này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của 1 đại gia. Anh chàng cũng hay up ảnh xế xịn, check in nhiều nơi sang chảnh trên mạng xã hội. Theo thông tin ghi trên mạng, chàng trai tự nhận mình sinh năm 1995, cao 1,8m và đang là chủ 1 doanh nghiệp lớn.

Thấy anh chàng đại gia "đủ điều kiện", cô Dương liền lên kế hoạch "chốt đơn". Mặt khác, anh chàng kia cũng tỏ ra khá hài lòng với cô gái xinh đẹp mới quen. Vậy là 2 người hẹn gặp nhau tại 1 nhà hàng lẩu sang chảnh nhất địa phương để ăn tối.

Trong buổi hẹn, phú nhị đại rởm nhường cho cô Dương gọi món để thể hiện phong thái quý ông của mình. Cô nàng cũng không hề khách khí, nhắm mắt gọi đồ hết hơn 6 nghìn tệ (tương đương 21,3 triệu đồng), trong đó chỉ 1 con cua Hoàng đế đã tốn mất 3,2 nghìn tệ (tương đương 11,4 triệu đồng). Ngoài ra, cô còn gọi một chai rượu vang đỏ loại ngon, trị giá 12 nghìn tệ (tương đương 43 triệu đồng).

Hẹn hò phú nhị đại, nàng người mẫu méo mặt khi đối phương đi vệ sinh mãi chẳng về: Hóa ra cũng là hàng fake giống mình - Ảnh 3.

Chiếc bill sương sương hơn 70 triệu đồng

Theo lời kể của cô Dương: "Ban đầu tôi còn muốn gọi 1 chai rượu trị giá hơn 200 nghìn tệ (tương đương 709 triệu đồng), nhưng thiết nghĩ 2 bên lần đầu gặp mặt, không muốn đối phương tốn nhiều tiền nên thôi."

Cả 2 đang dùng bữa vui vẻ, bỗng nhiên "phú nhị đại" nói mình bị đau bụng và muốn đi vệ sinh. Không ngờ, chàng trai rời đi chưa lâu đã xảy ra chuyện. Ban đầu anh ta còn giữ liên lạc với cô Dương, sau đó thì chặn luôn số. Cô nàng cuối cùng cũng nhận ra mình bị lừa, chỉ đành tự thanh toán hóa đơn.

Đáng nói là cô Dương vẫn rất "tỉnh", chai rượu vang đắt đỏ 12 nghìn tệ kể trên vẫn còn nguyên vẹn, nên lúc thanh toán cô nàng chỉ cần trả hơn 6 nghìn tệ (tương đương 21,3 triệu đồng). Thấy mình bị chặn số, cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận nên đã gọi điện báo cảnh sát và khai rằng mình bị người đàn ông này gạ tình.

Tuy nhiên, lời khai của hai bên lại ​không khớp nhau. Cô Dương nói chàng trai trước khi đứng lên đã có những hành động khiếm nhã như cố tình đụng chạm vào ngực mình, còn anh chàng kia lại kiên quyết phủ nhận. Trong căn phòng ăn không lắp camera, phía nhà hàng lẩu cũng chẳng mặn mà hợp tác nên chuyện này rơi vào bế tắc.

Hẹn hò phú nhị đại, nàng người mẫu méo mặt khi đối phương đi vệ sinh mãi chẳng về: Hóa ra cũng là hàng fake giống mình - Ảnh 4.

Đại gia "siêu fake" chuẩn bị vào nhà vệ sinh để "đánh bài chuồn"

Sau khi cảnh sát tiến hành điều tra, thân phận thật sự của vị phú nhị đại rởm kia nhanh chóng bị phơi bày. Anh ta không phải chủ doanh nghiệp giàu có mà chỉ là 1 thợ sửa xe, lương tháng vài nghìn tệ. Theo lời khai của anh chàng xe sang là xe của khách, còn hình ảnh check in đều là kiếm trên mạng, chỉ cần vậy là có thể "biến hình" thành người có tiền. Sau khi gặp trực tiếp, anh này nhận ra cô Dương nói dối, nên rút quân trước khiến cô không kịp trở tay.

Tại đồn cảnh sát, cô gái dọa kiện nên "đại gia" đành bấm bụng trả 1 nửa hóa đơn, tức là hơn 3 nghìn tệ (tương đương 10,1 triệu đồng). "Bữa ăn tối đáng giá bằng gần 1 tháng lương của tôi." - Anh chàng cay đắng thừa nhận.

Cư dân mạng xứ Trung cũng bàn tán xôn xao về câu chuyện này, đa phần đều tỏ ý phê phán "cả anh lẫn ả" vì sự xa hoa, sang chảnh giả dối: "May cho cả 2 là cô gái chưa khui chai rượu đắt đắt kia ấy.", "Hẹn hò với mục đích xấu thì đâu thể gặp nhân duyên tốt được.", "Tiểu thư rởm gặp phú nhị đại "fake", buổi hẹn hò trá hình này vốn từ đầu đã chẳng thấy có kết quả tươi sáng.", "Muốn không làm mà vẫn có ăn ư? Chị gái ơi tỉnh lại đi!"...

Nguồn: Tổng hợp