Đau bụng là bệnh rất thường gặp nên nhiều người chủ quan không đi khám. Chỉ đến khi tình trạng không được cải thiện, người bệnh mới đến viện kiểm tra, lúc đó ruột đã hoại tử.
Trong lúc làm vệ sinh bất ngờ hậu môn co thắt nuốt trọn đầu vòi xịt của bồn cầu. Nam thanh niên 18 tuổi ở Hải Dương đã dùng dao cắt rời đoạn vòi nước và đến bệnh viện cấp cứu.
Bị tai biến lúc sắp sinh, sản phụ chấp nhận mất con trong bụng và phải mở hậu môn nhân tạo để giữ mạng sống. 27 năm trôi qua, người phụ nữ gõ cửa khắp nơi nhưng không bệnh viện nào chịu đóng hậu môn giả cho bà.