Happy Death Day - Khi bạn rơi vào vòng lặp chết chóc trong đúng ngày sinh nhật của mình

M, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 03/10/2017

"Happy Death Day" (tựa Việt: Sinh Nhật Chết Chóc) là tác phẩm kinh dị đáng chờ đợi mới nhất từ nhà sản xuất Blumhouse và Universal.

Để tiếp nối hàng loạt những thương hiệu kinh dị đã từng ám ảnh hàng triệu người hâm mộ điện ảnh, hãng Universal và Blumhouse Productions vừa tung ra trailer đầu tiên cho một tác phẩm kinh dị mới mang tên Sinh Nhật Chết Chóc (Tựa gốc: Happy Death Day), hứa hẹn sẽ "gieo rắc" nỗi kinh hoàng khắp chốn trong mùa lễ Halloween năm nay.

Trailer của "Sinh Nhật Chết Chóc"

Quả đúng như tên gọi, trailer đầu tiên của bộ phim hé lộ câu chuyện khi cô nữ sinh đại học Tree Gelbman tỉnh dậy trong kí túc xá vào đúng ngày sinh nhật. Tưởng như đây sẽ là ngày sinh nhật tiệc tùng "quẩy hết mình" cùng bạn bè thì tới cuối ngày, bất ngờ một tên sát nhân đeo chiếc mặt nạ mặt cười quái dị xuất hiện và sát hại cô gái trẻ.

Kỳ lạ ở chỗ, sau khi bị giết Tree không hề chết. Thay vào đó, một lần nữa cô lại tỉnh dậy trong phòng ngủ và bắt đầu vòng lặp dị thường mà trong đó Tree cứ phải sống mãi trong ngày sinh nhật đáng sợ cho đến khi cô tìm ra được danh tính của kẻ giết mình.

Happy Death Day - Khi bạn rơi vào vòng lặp chết chóc trong đúng ngày sinh nhật của mình - Ảnh 2.

Cô nữ sinh đại học Tree (trái) không ngờ ngày sinh nhật của mình lại có một kết thúc đầy chết chóc

Happy Death Day - Khi bạn rơi vào vòng lặp chết chóc trong đúng ngày sinh nhật của mình - Ảnh 3.

Sau khi hiểu ra được rằng mình được ban cho những cơ hội vô tận để giải mã bí ẩn về cái chết của chính mình, Tree đã nhờ tới sự giúp đỡ của cậu bạn trai Carter nhằm ngăn cản tên giết người lại sát hại cô lần nữa

Tình huống nhân vật chính bị mắc kẹt trong vòng lặp vô tận của một ngày Sinh Nhật Chết Chóc làm khán giả liên tưởng tới những tình huống mang ý tưởng tương tự như phim hành động của tài tử Tom Cruise – Edge of Tomorrow hay bộ phim hài kinh điển của thập niên 90 – Groundhog Day. Tuy không phải thực sự mới lạ nhưng đây là lần đầu tiên ý tưởng thú vị về vòng lặp thời gian này được thể hiện trong thể loại kinh dị. Đây là một thể nghiệm khá táo bạo của các nhà làm phim của xưởng phim Blumhouse.

Happy Death Day - Khi bạn rơi vào vòng lặp chết chóc trong đúng ngày sinh nhật của mình - Ảnh 4.

Dù là bộ phim được chuẩn bị để tung ra vào dịp Halloween, Sinh Nhật Chết Chóc không hề rơi vào lối mòn của những bộ phim kinh dị thường gặp trong dịp lễ này. Bộ phim không "dọa nạt" người xem bằng yếu tố tâm linh mà lựa chọn nối gót hướng đi làm nên thành công của hai người "anh em" Split và Get Out bằng cách sử dụng lối kể chuyện đầy hấp dẫn và kịch tính.

Khu ký túc xá và mối quan hệ giữa các cô cậu sinh viên trong trường đại học vốn là bối cảnh khá quen thuộc trong những bộ phim kinh dị đề tài thảm sát nổi tiếng như loạt Scream hay I know what you did last summer, trong đó một nhóm sinh viên thường bị truy đuổi bởi tên sát nhân hàng loạt giấu mặt và phải tìm cách chống trả để thoát thân.

Sử dụng bối cảnh tương tự nhưng Sinh Nhật Chết Chóc lại mang đến một làn gió mới cho thể loại quen thuộc này bằng một nhân vật chính mang tính cách mạnh mẽ và xử lý tình huống thông minh, khiến người xem luôn bị hấp dẫn cuốn theo diễn biến khó ngờ của bộ phim. Sinh Nhật Chết Chóc được dự đoán sẽ tiếp tục là một siêu phẩm kinh phí thấp nhưng "hốt triệu đô" của nhà Blumhouse nhờ sở hữu phần nội dung xuất sắc.

Happy Death Day - Khi bạn rơi vào vòng lặp chết chóc trong đúng ngày sinh nhật của mình - Ảnh 5.

Sinh Nhật Chết Chóc (Happy Death Day) dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 27/10/2017, cũng chính là Thứ Sáu ngày 13 – một ngày xui xẻo thường gắn liền với các sự kiện kinh hoàng theo quan niệm của phương Tây.