Hà Nội: Bé trai 9 tuổi đi lạc, người mẹ khóc cạn nước mắt đi tìm

VÂN ĐỨC, Theo Thanhnienviet.vn 15:18 16/08/2024
Chia sẻ

Trong lúc gửi xe ở bến xe Gia Lâm, chị Ngô Thị Thanh Tân có bảo 2 cậu con trai ở ngoài chờ. Thế nhưng, khi quay lại, chị Tân hốt hoảng khi không thấy Minh, chỉ còn cậu con trai út 3 tuổi đứng đó.

Ngày 16/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Gia Thụy, quận Long Biên tiếp nhận thông tin của gia đình cháu Ngô Bình Minh (SN 2015; trú tại Sông Công, Thái Nguyên) về việc ngày 03/8/2024 cháu Minh đi lạc tại khu vực bến xe Gia Lâm.

Hà Nội: Bé trai 9 tuổi đi lạc, người mẹ khóc cạn nước mắt đi tìm- Ảnh 1.

Cháu Ngô Bình Minh

Trưa cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, chị Ngô Thị Thanh Tân (44 tuổi, trú tại Sông Công, Thái Nguyên), mẹ của cháu Minh, cho biết: "Ngày 03/8/2024, nhà có việc nên tôi chở 2 cháu bằng xe máy về quê. Do cảm thấy không khỏe nên khi đi đến gần Bến xe Gia Lâm thì tôi có bảo 2 con ở ngoài chờ, tôi vào gửi bến gửi xe rồi 3 mẹ còn cùng nhau bắt xe buýt về Thái Nguyên.

Nhưng sau khi gửi xe và quay trở lại thì tôi không thấy Minh đâu, chỉ thấy mỗi cháu út (3 tuổi). Sau đó, tôi đã hỏi mọi người gần đó và đi tìm nhưng không thấy".

Chị Tân khóc nức nở nói thêm: "Từ nhỏ cháu Minh tâm lý không ổn định, đã từng đi ra khỏi nhà nhiều ngày không về. Có lần phải hơn 10 ngày sau chúng tôi mới tìm thấy. Lần này cháu đi lạc đã gần nửa tháng nhưng gia đình chưa có tin tức gì, chỉ mong con luôn khỏe mạnh".

Theo đó, chị Tân cùng người thân trong gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi, đồng thời trình báo cơ quan chức năng và nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin.

Ai biết hoặc nhìn thấy cháu Minh ở đâu xin báo cho gia đình qua số điện thoại: 0522166088.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày