Gói bánh mì "Mọi người cố lên" của các em học sinh tiểu học gửi người dân vùng lũ: Ấm lòng cách đồng bào mình thương nhau chẳng nề tuổi tác!

Đông, Theo Thanh niên Việt 23:42 11/09/2024
Chia sẻ

Đúng với tiêu chí "tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình", các em đã "gói" những món quà gửi đến đồng bào vùng lũ bằng tất cả yêu thương của mình.

Những ngày này, nhiều địa phương tại miền Bắc đang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do bão Yagi và hoàn lưu sau bão gây ra. Mưa lũ, sạt lở, quá nhiều mất mát, quá nhiều xót xa. Thế nhưng giữa những đau thương ấy, người ta vẫn thấy ấm lòng phần nào bởi cái cách người Việt mình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Đó là những người hàng xóm giúp đỡ nhau dọn dẹp nhà cửa, là các tình nguyện viên từ khắp nơi chung sức, chung lòng để tham gia cứu trợ những khu vực gặp khó khăn, là những đòn bánh tét, bánh chưng được đồng bào miền Trung, miền Nam gói để gửi ra miền Bắc... Những hành động này thắp lên hy vọng, cho thấy rằng ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, Việt Nam mình vẫn đoàn kết một lòng.

Và những "ấm áp" không chỉ dừng lại ở người lớn, mà ngay cả các em học sinh cũng nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Mới đây, nhiều người không khỏi xúc động khi thấy những gói thực phẩm do các em học sinh đến từ trường Tiểu học Hà Nội (Ba Đình, Hà Nội) gửi tới người dân vùng lũ, kèm theo đó là những lời nhắn gửi, động viên đầy chân thành và dễ thương.

Hành động cực ấm lòng: Học sinh một trường tiểu học tại Hà Nội

Đây là túi quà của các em học sinh lớp 4A1 trường tiểu học Hà Nội gửi đến đồng bào Thái Nguyên (Ảnh: Thái Đặng)

Hành động cực ấm lòng: Học sinh một trường tiểu học tại Hà Nội
Hành động cực ấm lòng: Học sinh một trường tiểu học tại Hà Nội
Hành động cực ấm lòng: Học sinh một trường tiểu học tại Hà Nội
Hành động cực ấm lòng: Học sinh một trường tiểu học tại Hà Nội

Những mẩu bánh mì được các em gói ghém cẩn thận, kèm lời chúc vô cùng đáng yêu trong đó (Ảnh: Thái Đặng)

Hành động cực ấm lòng: Học sinh một trường tiểu học tại Hà Nội

Đọc những dòng chữ các em viết, ai cũng vô cùng ấm lòng (Ảnh: Thái Đặng)

Được biết, những gói "yêu thương" này nằm trong hoạt động giáo dục ý nghĩa được thầy và trò trường Tiểu học Hà Nội thực hiện hôm 10/9 vừa qua.

Những món quà mà các em học sinh chuẩn bị chỉ đơn giản là một gói bánh mì, được các em gói bọc cẩn thận, trong đó là những mẩu giấy ghi lời chúc, lời động viên của các em gửi đến người dân trong khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Đơn giản nhưng ấm áp vô cùng. Rõ ràng, đây không chỉ là hoạt động giúp đỡ người dân vùng bão lũ, mà còn là hành động đẹp để hun đúc lên tình yêu thương, tinh thần tương thân tương ái cho các bạn nhỏ.

Hành động cực ấm lòng: Học sinh một trường tiểu học tại Hà Nội

Ai cũng cẩn thận trang trí món quá của mình thật đẹp (Ảnh: Trường Tiểu học Hà Nội)

Hành động cực ấm lòng: Học sinh một trường tiểu học tại Hà Nội

Hành động cực ấm lòng: Học sinh một trường tiểu học tại Hà Nội

Những lời chúc của các em học sinh (Ảnh: Trường Tiểu học Hà Nội)

Hành động cực ấm lòng: Học sinh một trường tiểu học tại Hà Nội
Hành động cực ấm lòng: Học sinh một trường tiểu học tại Hà Nội

Hành động cực ấm lòng: Học sinh một trường tiểu học tại Hà Nội

Yêu quá đi mất thôi! (Ảnh: Trường Tiểu học Hà Nội)

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày