Giữa cuộc sống ồn ào nhộn nhịp ta vẫn thấy vẻ đẹp diệu kỳ của sự gắn kết giữa người Việt Nam

Kiều Hân, Theo Trí Thức Trẻ 18:05 16/11/2020

Dù miền xuôi hay miền ngược, non cao hay đồng bằng thì ở đâu người Việt cũng sống với nhau bằng “cái tình, cái nghĩa" đậm đà, để rồi dù khó khăn đến mấy thì cũng không ai bỏ lại ai ở phía sau.

Sống có nghĩa có tình là một nét đẹp văn hóa từ xa xưa của người Việt. Từ nhà ra ngõ, từ làng trên xuống làng dưới, từ thành thị đến nông thôn, đối với người Việt, tinh thần gắn kết, sẻ chia với nhau là điều rất quan trọng. 

Sự kết nối không chỉ nằm ở vài mẩu chuyện hay dăm ba lời hỏi han mà còn nằm ở sự cảm thông, đồng điệu, nhất là với những khó khăn, nỗi đau, mất mát để rồi từ kết nối đến lan toả đùm bọc, chúng ta biến những quan tâm thành hành động, việc làm tử tế, không ngừng lan toả nhiều yêu thương trong cuộc sống. 

Giữa cuộc sống ồn ào nhộn nhịp ta vẫn thấy vẻ đẹp diệu kỳ của sự gắn kết giữa người Việt Nam - Ảnh 1.

Có thể nhìn thấy rõ nguồn sức mạnh của tinh thần đó trong những thời điểm kinh hoàng nhất khi đại dịch Covid-19 hoành hành. Giữa những u ám ấy ta thấy những câu chuyện đẹp về tình người hiện lên đầy ấm áp. Chúng ta biết cho đi nhiều hơn, biết sẻ chia gánh nặng, biết động viên nhau để vượt qua khó khăn.

Đó là chiếc máy ATM Gạo xuất hiện lần đầu tiên ở Sài Gòn để “nhả gạo" nhân ái về nồi cơm của những người dân nghèo. Là hàng triệu lời động viên đã được gửi tới người Đà Nẵng, #StaystrongDanang là hashtag được xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, tòa nhà “bắp ngô” đứng song đôi bên Bitexco hay các công trình cột mốc khác của nhiều thành phố như những người bạn, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Là loạt “siêu thị 0 đồng" mọc lên như nấm để cứu trợ người dân vùng dịch. Là những chiến dịch chung tay, đồng sức của cả cộng đồng hướng về các thành phố lớn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Giữa cuộc sống ồn ào nhộn nhịp ta vẫn thấy vẻ đẹp diệu kỳ của sự gắn kết giữa người Việt Nam - Ảnh 2.
Giữa cuộc sống ồn ào nhộn nhịp ta vẫn thấy vẻ đẹp diệu kỳ của sự gắn kết giữa người Việt Nam - Ảnh 3.

Thế nhưng, trong muôn vàn những sự quan tâm ấy, có một nơi ít được “nhắc đến" hơn cả là những bà con nơi miền núi, vùng sâu vùng xa đặc biệt là các đối tượng sinh sống và làm việc ở đó, ngày thường đã khó nay còn nhiều nỗi khổ chồng chất.

Là các chiến sĩ, bộ đội ngày đêm canh gác biên giới, chống người vượt biên mang mầm bệnh vào nước, sẵn sàng “nếm mật nằm gai", có khi còn ăn vội mì tôm sống cho qua cơn đói để rồi lại tiếp tục nhiệm vụ. Là các thầy trò miền cao sống trong những “lớp học bóng tối” ít được tiếp cận truyền thông, thậm chí chẳng biết thế nào là vô tuyến truyền hình, điện thoại thông minh. Là bà con kham khổ cơm ăn không đủ no, áo mặc chẳng đủ ấm, không biết tương lai sẽ ra sao khi cơ hội ngày càng thu hẹp. 

Giữa cuộc sống ồn ào nhộn nhịp ta vẫn thấy vẻ đẹp diệu kỳ của sự gắn kết giữa người Việt Nam - Ảnh 4.
Giữa cuộc sống ồn ào nhộn nhịp ta vẫn thấy vẻ đẹp diệu kỳ của sự gắn kết giữa người Việt Nam - Ảnh 5.
Giữa cuộc sống ồn ào nhộn nhịp ta vẫn thấy vẻ đẹp diệu kỳ của sự gắn kết giữa người Việt Nam - Ảnh 6.

Tất cả những trăn trở đó đã giúp WeDo 2020 và UNIBEN cùng đồng hành để tạo nên chiến dịch Tiệm Tạp Hoá Ngược Xuôi, với cảm hứng tôn vinh những điều diệu kỳ đẹp đẽ khuất lấp sau những bụi bặm của cuộc sống, hành trình của Tiệm Tạp Hoá Ngược Xuôi với thông điệp: "Những vùng xa xôi không ai bị bỏ lại". Cùng với UNIBEN, Tiệm Tạp Hoá Ngược Xuôi với đầy đủ nhu yếu phẩm cả về vật chất và tinh thần sẽ là nơi miền xuôi chung tay thể hiện sự gắn kết, sẻ chia với miền ngược. 

Giữa cuộc sống ồn ào nhộn nhịp ta vẫn thấy vẻ đẹp diệu kỳ của sự gắn kết giữa người Việt Nam - Ảnh 7.

Chúng tôi tin rằng yêu thương giúp chúng ta vùi lấp đi tâm trạng lo âu vốn có giữa những giông bão của cuộc đời, mở ra một bức tranh tươi sáng hơn, nơi người Việt đoàn kết, đồng lòng chiến thắng mọi khó khăn. Gửi tới những trái tim ấm áp đã cùng chung tay tạo nên nhiều điều kỳ diệu, hãy một lần nữa đồng hành cùng Tiệm Tạp Hoá Ngược Xuôi để lan toả những yêu thương đến những nơi vùng sâu vùng xa, bởi dù cho chúng ta là những cá thể nhỏ bé nhưng “Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể tạo ra một cơn lốc xoáy ở Texas”. 

Giữa cuộc sống ồn ào nhộn nhịp ta vẫn thấy vẻ đẹp diệu kỳ của sự gắn kết giữa người Việt Nam - Ảnh 8.

UNIBEN sở hữu 2 nhà máy thực phẩm lớn và hiện đại bậc nhất, với 4 thương hiệu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh là 3 Miền, Reeva, JOCO và BONCHA. Bên cạnh nước chấm 3 Miền đang được ưa chuộng thì mì 3 Miền tiên phong với gói nước cốt đậm đà, thêm chất thịt là nhãn hiệu được người tiêu dùng Việt chọn mua nhiều hàng đầu liên tục từ 2015 đến nay với thị phần trên 27.5% (theo Kantar World Panel - Rural).

Reeva là thương hiệu với các dòng sản phẩm mì, phở ăn liền cao cấp, thơm ngon, bổ dưỡng từ nguyên liệu tự nhiên với nấm thật 100%, đã được người tiêu dùng trong nước đón nhận rộng rãi và xuất khẩu sang hơn 16 quốc gia trên thế giới, trong đó có những quốc gia với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc,…

JOCO & BONCHA là hai thương hiệu nước giải khát mang đến trải nghiệm khác biệt, tiên phong phá cách hương vị, đa dạng hóa các sản phẩm tốt cho sức khỏe. Nước trái cây JOCO với miếng trái cây tươi dai giòn sần sật, ngon lan tỏa - thỏa chất riêng. Trà mật ong BONCHA là sự hòa trộn nhịp nhàng từ trà nguyên lá, cùng mật ong nguyên chất 100%, mang đến thức uống giải khát tốt cho hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.

Giữa cuộc sống ồn ào nhộn nhịp ta vẫn thấy vẻ đẹp diệu kỳ của sự gắn kết giữa người Việt Nam - Ảnh 10.