Phẫu thuật tách ngón tay út và áp út tại BV Nhi Hải Phòng, song vài giờ sau bé trai Nguyễn Minh Nhật, 2 tuổi, có biến chuyển thân nhiệt giảm, bị tím tái, có máu theo đường hậu môn ra ngoài… và tử vong.
Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Phan Chánh, xe bồn trộn bên tông đã tông phải xe máy do nam thanh niên đang điều khiển chạy hướng về quận 7 khiến người này tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.
Bị sốt kèm theo nôn mửa, ông Khai được gia đình đưa đến bệnh viện huyện khám, điều trị. Tuy nhiên sau hơn 1 tuần bệnh tình càng nặng, khi chuyển lên tuyến trên 2 ngày thì tử vong.
Sau nhiều ngày uống thuốc theo đơn của bác sỹ, bệnh bé Hà càng nặng hơn, lập tức gia đình chuyển cháu ra BV Nhi Trung ương. Tuy nhiên, bé đã tử vong ngay sau đó.
Sau khi đi nhậu với một số người bạn, anh Thủ về lán trại ngủ. Đến sáng hôm sau, khi gọi anh Thủ dậy đi làm, các đồng nghiệp kinh hoàng phát hiện anh đã tử vong.
Do đai an toàn của chiếc ghế ngủ Nap Nanny thắt quá chặt nên bé gái 8 tháng tuổi đến từ New Jersey (Mỹ) đã bị chết ngạt. Đây là trường hợp thứ 6 tử vong do sử dụng ghế ngủ Nap Nanny.