FIFA bị chỉ trích kịch liệt vì "trò hề" ở World Cup: Sân bóng mát rượi, trọng tài vẫn dừng trận đấu để "làm mát"
Người hâm mộ nổi giận vì FIFA đang "băm nát" World Cup 2026.
Người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới hiện đang bày tỏ sự bất bình dữ dội sau khi một "quãng nghỉ tiếp nước" bắt buộc được áp dụng trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng E World Cup 2026 giữa đội tuyển Đức và tân binh Curaçao. Quyết định này bị chỉ trích là vô lý và làm dấy lên những nghi ngại về việc FIFA đang cố tình thương mại hóa giải đấu.
Sự việc diễn ra tại sân vận động mái vòm ở Houston, Texas. Do thời tiết bên ngoài có mưa lớn, ban tổ chức đã quyết định đóng mái che di động và kích hoạt hệ thống điều hòa toàn phần, duy trì nhiệt độ lý tưởng bên trong sân ở mức khoảng 23°C. Việc trọng tài cho dừng trận đấu để các cầu thủ nghỉ làm mát trong một môi trường hoàn toàn mát mẻ và tiện nghi như vậy đã ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ khán giả tại sân lẫn trên mạng xã hội.
Các quãng nghỉ để hạ nhiệt đã được sử dụng trong trận thắng của Đức trước Curacao (Ảnh: Getty)
Nhiều cổ động viên lâu năm bày tỏ lo ngại rằng những quãng nghỉ như thế này là bước đệm để môn thể thao vua dần bị chia nhỏ thành 4 hiệp giống như bóng rổ hay bóng bầu dục Mỹ, làm phá vỡ nhịp độ và tính liền mạch truyền thống của trận đấu. Đáng chú ý, việc FIFA quy định tất cả các trận đấu tại giải năm nay đều phải có 3 phút nghỉ làm mát bất kể điều kiện thời tiết thực tế ra sao càng khiến dư luận hoài nghi rằng đây thực chất là chiêu trò nhằm tạo ra các khung thời gian trống cố định để chèn quảng cáo truyền hình.
Sân vận động Houston đã đóng mái che và bật điều hòa (Ảnh: Reuters)
Quay trở lại với diễn biến chuyên môn, dù nhịp độ thi đấu phần nào bị gián đoạn, đẳng cấp vượt trội vẫn giúp đội tuyển Đức giành chiến thắng hủy diệt 7-1 Curacao. Dù đối thủ đã có khoảnh khắc làm nên lịch sử khi Livano Comenencia ghi bàn gỡ hòa đầy bất ngờ sau bàn mở tỷ số của Felix Nmecha. Tuy nhiên, niềm vui của Curacao không kéo dài được lâu.