Được chẩn đoán không còn sống bao lâu nữa, người bố đành trao con cho người khác, 40 năm sau, ông đau đáu tìm câu trả lời

Đinh Hương, Theo Helino 23:06 23/01/2018

Jerry Miller chưa bao giờ quên được khoảnh khắc lần đầu tiên gặp và ôm con gái bé xíu trong vòng tay vào năm 1978. Cuộc gặp ấy chỉ vỏn vẹn 40 phút nhưng đủ khiến cho ông phải dành cả 40 năm day dứt và mong có thể tìm lại được con mình.

Đầu tháng 12 năm 1978, một bé gái xinh xắn và đáng yêu đã chào đời tại bệnh viện St. Elizabeth tại Covington, Kentucky. Khoảng 40 phút sau đó, bố mẹ cô bé quyết định gửi con gái vào trung tâm cho nhận con nuôi, và kể từ đó họ hoàn toàn không biết tin tức gì về con mình nữa.

Được chẩn đoán không còn sống bao lâu nữa, người bố đành trao con cho người khác, 40 năm sau, ông đau đáu tìm câu trả lời - Ảnh 1.

Nỗi day dứt và đau khổ của người bố, nghĩ rằng mình không thể sống nên đã đưa con vào trung tâm cho nhận con nuôi.

Bố của cô bé là Jerry Miller, khi ấy đang mắc phải chứng phình mạch máu não, tình trạng vô cùng tệ hại. Bác sĩ cho biết cuộc phẫu thuật sắp tới có thể sẽ giết chết ông, hoặc ông sẽ trở thành người thực vật hoặc may mắn hơn thì liệt nửa người bên trái. Bác sĩ cho rằng với tình trạng như vậy Jerry sẽ không thể nào chăm sóc cho con gái mới sinh của mình được.

“Tôi vẫn còn nhớ, con bé lúc ấy bé tí xíu, nằm gọn trong vòng tay của tôi. Đó là một cô bé vô cùng xinh đẹp”, Jerry nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên ông gặp con gái.

Vợ của Jerry lúc bấy giờ chỉ là một cô gái 17 tuổi, một thân một mình cô cũng không thể tự chăm sóc cho con trong trường hợp Jerry không qua khỏi. Gia đình, bạn bè của cô gái cũng ra sức khuyên nhủ, cho rằng có rất nhiều người khác sẽ có khả năng chăm sóc cho đứa bé được tốt hơn. Vậy là người mẹ tuổi teen quyết định ký giấy từ bỏ đứa con của mình.

Được chẩn đoán không còn sống bao lâu nữa, người bố đành trao con cho người khác, 40 năm sau, ông đau đáu tìm câu trả lời - Ảnh 2.

40 năm trôi qua, ông vẫn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm con gái mình.

Thật không ngờ, cuộc phẫu thuật sau đó của Jerry lại thành công ngoài sức tưởng tượng. Sức khỏe của ông cũng đã dần hồi phục trở lại. Jerry ly hôn với người vợ cũ và sau đó ông yêu và cưới một người phụ nữ khác, bà Brenda. Điều khiến cho Jerry luôn day dứt hối hận, chính là đứa con gái ông chỉ được gặp trong phút chốc giờ đã ra sao và đi về đâu? Câu hỏi này đau đáu trong lòng Jerry trong hơn 4 thập kỷ. Và thật may mắn, ông luôn có bà Brenda ở cạnh bên động viên, an ủi,  trên suốt hành trình tìm lại con gái của mình.

“Làm sao tôi có thể chịu đựng nổi khi nhìn người đàn ông mình yêu đau đớn day dứt với một lỗ hổng trong tim mà tôi biết mình sẽ mãi mãi không thể nào lấp đầy?”, Brenda nói.

Được chẩn đoán không còn sống bao lâu nữa, người bố đành trao con cho người khác, 40 năm sau, ông đau đáu tìm câu trả lời - Ảnh 3.

Brenda đã luôn ở cạnh bên Jerry trong suốt hành trình tìm con gái.

Sau nhiều năm cố gắng nhờ các thám tử tư truy tìm thông tin nhận con nuôi nhưng vô vọng, Jerry và Brenda quyết định nhờ vào sức mạnh của truyền thông để giúp mình tìm lại con gái. Ông đã đăng câu chuyện của mình lên Facebook, hy vọng rằng ở đâu đó trên thế giới này, con gái ông có thể đọc được và biết rằng ông chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm cô, dù là đã gần 40 năm trôi qua.

“Nếu như không tìm lại được con, có lẽ đến cuối đời nhắm mắt, tôi sẽ ôm theo sự nuối tiếc to lớn này”, Jerry xúc động nói.

Những năm qua kể từ ngày gửi con gái vào trung tâm, cuộc sống của Jerry là những ngày đau khổ với sự hối hận đày đọa chẳng khác gì ác mộng.

Được chẩn đoán không còn sống bao lâu nữa, người bố đành trao con cho người khác, 40 năm sau, ông đau đáu tìm câu trả lời - Ảnh 4.

Jerry rất yêu thương gia đình mình nhưng trong tim ông vẫn luôn có một lỗ hổng không thể lấp đầy.

“Tôi luôn tự hỏi con bé còn sống hay đã chết. Liệu người ta có chăm sóc nó tốt hay không”, Jerry đau đớn. “Tôi biết sẽ không bao giờ có thể trở thành bố của con gái nữa, những ngày nó cần tôi chăm sóc hay thay tã cũng qua rồi. Nhưng chúng tôi có thể trở thành một gia đình và yêu thương nhau. Tôi muốn nói cho con gái nghe rằng, nếu con không muốn như vậy thì chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè”.

Bài đăng của Jerry đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình. Trong một thời gian ngắn, Jerry đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm cũng như lời động viên. Thật kỳ diệu làm sao, theo thông tin mới nhất do gia đình tiết lộ, hồi đầu tháng 1 vừa qua, Jerry cuối cùng đã tìm gặp lại con gái của mình. Vì muốn sự đoàn tụ giữ được tính riêng tư, tạm thời thông tin về cô con gái và chi tiết của câu chuyện, gia đình muốn được giữ kín.

(Nguồn: Wave3 news)