Vân Shi ngỡ ngàng vì nhà ở Sài Gòn bị trộm "khoắng" sạch trơn

Tứ Quý - Quang Phú , Theo Trí Thức Trẻ 15:26 09/06/2015

Cơ quan công an phường 3, quận 3 đã chính thức xác nhận về việc nhận đơn trình báo của Lê Thị Hà Vân (hot girl Vân Shi) về việc tài sản trong nhà của cô đã bị mất trộm, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, hot girl Vân Shi đã chia sẻ hình ảnh một căn nhà… trống trơn, không một thứ đồ dùng nào với dòng trạng thái đầy thất vọng: “Cuộc sống này buồn cười. Những người làm ăn chân chính lại gặp vô vàn khó khăn. Sao lại có chuyện trùng hợp vậy được. Không cần quá công bằng trong cuộc sống nhưng đôi khi những bất công cũng làm bản thân khó hiểu. 1 lũ trộm càn quét hết sạch đồ không còn 1 cái móc quần áo. Còn cả món quà của mẹ... Ngồi đây gục xuống và tự dưng thấy quá mệt mỏi. Hi vọng công an sớm vào cuộc.”




Hình ảnh cùng dòng trạng thái mà Vân Shi chia sẻ trên trang cá nhân. Rất nhiều bạn bè tỏ ra sửng sốt, lo lắng cho cô nàng.

Theo đó, cô nàng đã bị trộm vào nhà và ăn cắp toàn bộ đồ đạc. Rất nhiều bạn bè của Vân Shi đã để lại những bình luận ngỡ ngàng, sửng sốt cũng như chia buồn với “hot girl trà sữa”. Những người yêu mến Vân Shi đều biết rằng ở độ tuổi 18, Vân Shi đã sớm có cuộc sống tự lập. Sinh ra ở Hà Nội nhưng hiện tại, cô nàng đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Cụ thể, Vân Shi cho biết: "mình đang thuê một căn nhà mặt tiền trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 để vừa sinh sống, vừa làm cửa hàng kinh doanh shop thời trang. Cũng chính bởi nhà ngay trên mặt phố lớn, an ninh vốn tốt nên mình rất bất ngờ". 






Vân Shi hiện đang sinh sống tại một căn nhà mặt tiền, trên một con phố lớn ở trung tâm Sài Gòn. Chính vì vậy việc bị mất trộm càng khiến người ta ngỡ ngàng.

Ngay lập tức, chúng tôi đã liên lạc với quản lý của Vân Shi và nhận được những chia sẻ xung quanh sự việc này. Cụ thể, mới đây, Vân Shi nhận được lời mời tham gia chuyến đi bảo vệ động vật hoang dã của tổ chức bảo vệ động vật Kenya. Chuyến đi Châu Phi này kéo dài 1 tuần và trước khi đi, Vân Shi đã khóa cửa rất cẩn thận. Tuy nhiên khi về, chứng kiến cảnh tượng “vườn không nhà trống” này, cô nàng thực sự sửng sốt. Tất cả đồ đạc trong nhà, và cả quần áo của shop đều bị lấy trộm một cách “sạch sẽ”. Vừa trải qua gần 3 ngày ngồi trên máy bay rồi về nhà lại chứng kiến cảnh tượng này nên cô nàng cho biết, mình cảm thấy kiệt sức. 

Cho tới chiều ngày 9/6 Vân Shi đã đến Công an phường 3 (quận 3, TP. HCM) để làm đơn trình báo vụ mất trộm tại shop quần áo do mình quản lý (624 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận 3, TP. HCM) theo như yêu cầu. Trước đó, vào trưa cùng ngày người chủ nhà (Vân Shi thuê mở shop) đã báo cáo vụ mất trộm đến Công an phường. Phía công an đã đến shop của cô này xem tình hình và yêu cầu giữ nguyên hiện trường để điều tra.


Tại Công an phường 3, Vân Shi đã làm bản tường trình về vụ việc bị mất trộm tài sản ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng. Theo đó, cô đã khai báo toàn bộ tài sản trong nhà đều bị xới tung. Số lượng quần áo và giày dép được nhập từ nước ngoài về để bán trong shop gần như bị trộm "cuỗm sạch sẽ" chỉ còn lại lại 2 bộ váy, 1 đôi giày nữ, một số dây thắt lưng ở tầng trệt căn nhà. Trên tầng 1 chỉ còn lại 2 quần Jean và 1 chiếc váy còn treo trên kệ. Một số túi xách đắt tiền của cô cũng "không cánh mà bay".

Hiện tại, sau khi làm bản tường trình sơ bộ về tổng giá trị tài sản bị mất trộm lên đến hàng trăm triệu đồng (số tiền chưa cụ thể), Cơ quan công an đã yêu cầu Vân Shi cung cấp thêm một số giấy tờ, chứng từ và hóa đơn xuất nhập hàng để củng cố vào hồ sơ điều tra. Đại diện Công an phường 3 cho biết: "Sau khi chúng tôi tiếp nhận bản tường trình báo của vụ việc mất trộm của chị Lê Thị Hà Vân (tên gọi khác Vân Shi, 18 tuổi) đã lập hồ sơ để điều tra vụ việc. Tuy nhiên, trong bản tường trình khai báo vụ việc mất trộm của chị Vân vẫn còn thiếu hóa đơn xuất nhập hàng quần áo và một số giấy tờ liên quan nên vẫn chưa thể biết được chính xác giá trị tài sản bị mất là bao nhiêu".

Theo đại diện công an, vụ việc mất trộm tại số nhà 624 Nguyễn Đình Chiểu sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ sẽ báo cáo vụ việc lên Công an quận 3 điều tra vụ việc.

Có mặt tại shop kinh doanh quần áo của Vân Shi, chúng tôi ghi nhận cả 2 tầng (tầng trệt và tầng 1) để trưng bày quần áo đều trống trơn. Tất cả đồ trong nhà đã bị xáo tung. "Thật sự không còn gì nữa rồi. Tất cả tài sản quần áo được em tôi mang về từ nước ngoài đã bị mất hết", người chị của Vân Shi buồn nói.

Cửa hàng của Vân Shi bị trộm "sạch sẽ" không còn gì để bán.

Theo nhân viên tại cửa hàng, trộm đã bẻ khóa để vào bên trong.

Kệ treo quần áo trơ trọi khi bị trộm "cuỗm sạch".


Chị gái của Vân Shi từ Hà Nội vào để cùng em giải quyết sự cố.


Số tài sản 1 đôi giày nữ và dây thắc lưng còn xót lại.


Căn phòng trống trải khi vừa bị trộm.

Được biết, màn hình vi tính cũng bị trộm.

Ảnh: Tứ Quý