Gia đình và các cơ quan chức năng đã mở một cuộc tìm kiếm Abby cùng chiếc thuyền của bạn. Abby Sunderland đang cố gắng trở thành người lái thuyền vòng quanh thế giới trẻ nhất, phá vỡ kỷ lục của cô bạn người Úc Jessica Watson- hơn Abby 5 tháng tuổi lập được vào tháng 5 vừa qua.



Abby - Cô bạn dũng cảm này hiện đang mất tích
Khởi động hành trình
từ ngày 23/1, Abby đã nhanh chóng vượt qua những chặng
đường khó khăn nhất ở Cabo San Lucas, Mexico, vòng qua mũi
phía nam của Nam Mỹ- nơi nổi tiếng với những trận gió
và sóng lớn. Nhưng khi đến Nam Phi, Abby đã phải tạm dừng
ở đây để sửa chữa lại chiếc thuyền Wild Eyes của
mình.
Mới đây, theo Laurence
Sunderland - bố của Abby cho biết, cô bạn đã gặp phải
một cơn bão khi đang lái thuyền ở Ấn Độ Dương và đã
phát đi 2 tín hiệu khẩn cấp vào ngày hôm qua (10/6). Gia
đình của Abby đã liên lạc với chính phủ Mỹ để tổ
chức một cuộc tìm kiếm cứu hộ, tuy nhiên, đội cứu
hộ nhanh nhất sẽ đến vào sáng thứ 7 tới. Được biết
nơi gần nhất với địa điểm của Abby là hòn đảo Reunion
Island- phía đông Madagascar, con tàu gần nhất cách đó 400
dặm.
Theo kinh nghiệm của một
người đóng thuyền, Laurence cho biết chiếc thuyền của
Abby đã bị trôi dạt được 1 hải lý (gần 2km) kể từ
lúc báo hiệu được khởi động, đây là dấu hiệu cho
thấy con thuyền có thể bị ngập và bị lật úp. Lần
cuối cùng Abby liên lạc với gia đình là vào sáng ngày
hôm qua.
“Con bé đã nói rất
nhiều, nó đã có một đêm thật tệ”- bố của Abby
nói. Trong entry gần đây nhất hôm thứ 4, Abby đã miêu tả
“thời tiết rất xấu” với sức gió lớn trên 45 hải
lý và Abby phải sửa lại chỗ thuyền bị nứt. Abby viết:
“Con thuyền Wild Eyes lắc lư như điên vậy”.