Là 1 trong 5 ứng viên xuất sắc được ĐH Brandeis cấp học bổng tiến sĩ khi vừa chỉ 21 tuổi, Ngô Di Lân – cậu bạn điển trai đa tài này hiện đang là cái tên thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Di Lân luôn để lại hình ảnh về một chàng trai cực kỳ chín chắn và biết suy nghĩ trong mắt những người đã từng tiếp xúc với mình. Không chỉ gây ấn tượng bằng bảng vàng thành tích của mình, lối nói chuyện tuy cẩn trọng nhưng pha chút ví von hài hước của Lân cũng khiến người khác không thể không nhớ tới cậu bạn này. Cùng trò chuyện với Lân nhé!
Profile Họ và tên: Ngô Di Lân Ngày sinh: 7/7/1994 Hiện là sinh viên năm 3 ngành Quan hệ quốc tế, trường ĐH College Maastricht (Hà Lan). Thành tích học tập và ngoại khóa: - Học bổng Tiến sĩ toàn phần Đại học Brandeis 2015-2020 - Học bổng toàn phần Đại học College Maastricht 2012-2015 - Sáng lập – Chủ tịch của Tổ chức Hợp tác Thanh niên Việt Nam (VYCO) - Tổng thư ký chương trình Mô phỏng họp Liên Hợp Quốc (VYMUN) 2014 - Đại sứ hội thảo “Harvard Project for Asian and International Relations” 2014 - Đại biểu giỏi ngoại giao nhất “Hanoi Model United Nations” 2013 - Đại biểu xuất sắc nhất “Model East Asia Summit” 2013 - Thí sinh xuất sắc nhất “Vietnam Youth Icon” 2013 - Giải 2 cuộc thi hùng biện “Novice Leiden Open” 2013 - Giải 3 cuộc thi “IChallenged” 2013 - Hà Nội - Học sinh xuất sắc và truyền cảm hứng nhất 2012 tại THPT Kungsholmens Gymnasium - Thụy Điển - Đại biểu xuất sắc nhất tại cuộc thi “Stockholm Model United Nations” 2012 - 1 giải nhất, 2 huy chương đồng, 2 huy chương bạc giải Bóng bàn tại Thụy Điển (2010-2012) - Giải VĐV bóng bàn của năm 2011 tại Hammarby IF club-Stockholm - Thụy Điển. |

Tung hứng nhiều quả bóng cùng một lúc và cố gắng không để rơi quả nào
Chào Lân! Đọc qua bảng thành tích của Lân tin rằng nhiều người phát thốt
lên: Di Lân: “không phải dạng vừa đâu” đấy! Không ít người tò mò vì sao một
chàng trai sinh năm 94 như bạn có thể làm được nhiều thứ và đạt được nhiều
thành tích như vậy?
Thật sự
thì mình cũng không biết nữa. Nói chung mình luôn chỉ làm những thứ mình thật
đam mê và yêu thích nên cũng không nghĩ đến thành tích lắm. Nhưng có lẽ chính
vì mình dành toàn tâm toàn ý để làm mọi thứ nên kết quả thường khá tốt đẹp, và
khi kết quả tốt thì mới có thành tích được!
Không những học giỏi mà các hoạt động ngoại khóa bạn cũng không
ngại ‘xông pha”, đó còn chưa kể tới tài chơi thể thao nữa chứ! Lân sắp xếp thời
gian của mình như thế nào để cùng lúc có thể “ôm’ được nhiều thứ đến vậy? Mà
cái nào bạn cũng làm rất giỏi nhé!
Mình
không sắp xếp thời gian quá cụ thể nhưng chỉ tung hứng nhiều quả bóng cùng một
lúc và cố gắng không để rơi quả nào. Thường thì các công việc cần làm hàng ngày
mình sẽ ghi ra một quyển sổ và cố gắng hoàn thành trong một ngày. Chính vì thế
nên mình ít khi để sót việc gì dù nhỏ hay lớn. Còn đương nhiên việc phải đảm
đương nhiều công việc một lúc sẽ yêu cầu bạn phải có khả năng
"multi-tasking" tốt và cân bằng mọi việc tốt, nói chung cái này là kĩ
năng nền chỉ có cách rèn luyện thôi.
Giữa bao nhiêu lựa chọn, tại sao Lân lại chọn ngoại giao làm hướng đi của mình?
Bố mình
là cán bộ ngoại giao nên từ nhỏ mình đã được ra nước ngoài, tiếp xúc với thế giới.
Giờ ăn cơm nhà mình chủ yếu chỉ chiếu thời sự vì bố cần phải theo dõi nên mình
cũng được học hỏi từ nhỏ. Chính vì vậy đam mê ngoại giao trong mình được nuôi
dưỡng một cách tự nhiên. Hơn nữa, tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều, mình
muốn đem những cái hay mình học hỏi được đem về để chia sẻ với mọi người ở nhà,
và mình tin rằng đây là con đường hữu hiệu để mình thực hiện mục tiêu này.
Nếu mình chỉ "ở trong tủ kính" thì có lẽ giờ này mình đang học bài chứ không màng gì đến thanh niên Việt Nam!
Mới 21 tuổi nhưng bạn đã xuất sắc đạt được học bổng tiến sĩ ở Mỹ rồi. Lân chia sẻ để mọi người biết thêm một chút về quá trình xin
học bổng tiến sĩ của mình nhé?
Phải nói là quá trình chinh phục giấc mơ tiến sĩ của mình khá gian nan
bởi có quá nhiều thứ phải làm để hoàn chỉnh một bộ hồ sơ, đã vậy mình còn phải
làm một bộ hồ sơ riêng cho mỗi trường. Mỗi lá thư giới thiệu bản thân mình viết
đi viết lại và chỉnh sửa không dưới chục lần trong vòng 2 tháng, mình đã phải
ôn luyện một cách vội vàng để thi chứng chỉ GRE và TOEFL để đảm bảo có một bộ
hồ sơ hoàn chỉnh để gửi cho các trường.
Đã vậy, hôm đi thi chứng chỉ GRE, vì có
tai nạn trên đường ray tàu nên mình suýt nữa bị muộn thi! May là mình đã trừ
hao thời gian khá cẩn thận trước khi lên đường nên mọi thứ vẫn êm đẹp. Nói
chung mình cảm thấy may mắn vì được gia đình và bạn gái luôn hết lòng ủng hộ
còn thầy cô luôn nhiệt tình giúp đỡ.
Sau khi biết mình giành được học
bổng thì cảm xúc của Lân như thế nào?
Gặp cũng không ít thách thức nên lúc có tin được học bổng
thì phải nói là mình rất vui và tự hào, đơn giản như vậy. Mình nghĩ ngay đến
gia đình và cảm thấy rằng công sức mọi người đầu tư cho mình đã không uổng phí!
Có nhiều bạn trẻ bây giờ không còn quan trọng chuyện học hành
và bằng cấp, họ sẵn sàng bỏ ngang việc học để chạy theo đam mê của mình như
kinh doanh, du lịch, trải nghiệm… Và thường thì những người đấy lại rất được
ngưỡng mộ. Còn những bạn trẻ chỉ biết lao đầu vào học hành lại bị chê là thiếu
kiến thức thực tế. Em có nghĩ mình thuộc top những người trẻ “ở trong tủ kính”
không?
Nếu
mình chỉ "ở trong tủ kính" thì có lẽ giờ này mình đang học bài chứ
không màng gì đến thanh niên Việt Nam! Mình không thích sự cực đoan và luôn hướng
đến sự cân bằng, hài hòa. Thế nên mình không cổ súy chuyện bỏ học để hoạt động
xã hội mà cũng không đồng ý là sinh viên chỉ nên lo học thôi mà "quên đi sự
đời". Cân bằng được cả hai thì bạn sẽ đạt được mục tiêu mà không bị quá
thiên lệch về cái gì cả.
Từ lớp 9 Lân đã sang Thụy Điển du học rồi, cuộc sống xa nhà đã
dạy cho bạn những gì?
Mình xa
nhà nhưng không xa gia đình nên nói chung cũng không có vấn đề gì nhiều. Tuy nhiên, từ
nhỏ mình đã luôn được dạy là phải tự lập thế nên sang đó mình có cơ hội để rèn
luyện và phát huy tính tự lập của bản thân. Càng lớn mình càng hiểu rằng cuộc sống
ngoài học và chơi ra thì còn rất nhiều thứ việc không tên phải lo nghĩ.
Nhiều người vẫn nghĩ dù giỏi đến đâu thì giỏi, xuất phát điểm
ban đầu cũng không thể thiếu sự trợ giúp từ gia đình, đặc biệt là về tài chính.
Bạn nghĩ sao về điều này?
Đương
nhiên rồi, không có điều kiện ở một mức cơ bản nào đó thì dù có giỏi, bạn cũng
có ít cơ hội hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là gia đình bạn phải giàu
có vì nếu giàu có thật thì bạn chẳng cần học bổng làm gì cả. Theo mình cái quan
trọng nhất là được cha mẹ dạy dỗ cho nên người, về lâu dài có nền tảng đạo đức
tốt thì bạn sẽ có bản lĩnh để đứng vững trước mọi cám dỗ. Còn không thì sớm muộn
người giỏi đến mấy mà thiếu đức độ cũng sẽ bị đánh mất chính mình.
Vậy sau khi học xong bạn có dự định quay về Việt Nam không?
Nhìn nhận
thực tế thì con đường phía trước còn quá dài để nói chắc chắn điều gì về tương
lai. Nhưng ít ra mình vẫn luôn hứa với bản thân là sẽ về nhà, sẽ đầu quân cho Bộ
ngoại giao Việt Nam và sẽ cống hiến nếu được tạo điều kiện. Trước mắt cứ vậy
đã!
Nếu có bạn trai hay bạn gái rồi thì phải công khai, minh bạch
Nói một chút về vấn đề riêng tư nhé! Nhiều người nhìn vào chắc
sẽ nghĩ Lân rất khô khan vì suốt ngày chỉ biết học, học, học. Bạn đánh giá về
mình như thế nào?
Điều đó
dễ hiểu thôi vì nhiều người chưa tiếp xúc với mình bao giờ và mình
cũng quản lý trang Facebook khá chặt. Tuy nhiên, mình cho rằng một cuộc sống mà
thiếu sự thi vị nào thì thật nhạt nhẽo và buồn tẻ. Với người thân, bạn bè, mình
có thể dành hàng giờ để nấu ăn cho họ và trình bày từng món ăn một cách tỉ mỉ.
Trước khi bạn gái bay qua Mỹ, mình tự viết truyện ngắn rồi chép tay ra sổ để tặng
cô ấy. Có lẽ mình khô khan đối với nhiều người nhưng so với chuẩn mực chung thì
cũng không đến nỗi nào.
Theo dõi facebook cá nhân mình thấy Lân đã để relationship với bạn gái rồi. Nhiều cặp đôi bây giờ chuyện gì
cũng mang lên facebook được, bạn nghĩ sao?
Mình nghĩ
rằng bất kì ai chỉ cần lướt qua Facebook cá nhân của mình hay bạn gái đều hiểu
được rằng bọn mình không thích công khai quá nhiều, "chuyện gì cũng mang
lên FB được" thì lại càng không. Có những thứ mình post lên như một kỉ niệm
và muốn bạn bè cùng góp vui vậy thôi. Duy chỉ có một thứ mình nghĩ luôn cần
public đó là tình trạng quan hệ. Nếu có bạn trai hay bạn gái rồi thì phải công
khai, minh bạch. Như vậy vừa để cho người ngoài biết và khỏi tiếp cận, vừa thể hiện
với người kia rằng mình có cam kết thực sự.
Ngoài bảng thành tích "khủng" thì Lân còn sở hữu ngoại hình
khá cool nữa, chắc chắn bạn là mẫu con trai hoàn hảo trong mắt nhiều cô gái. Đã
bao giờ bạn gái Lân… ghen về điều đó chưa?
Mình
không nghĩ là bạn gái mình bận tâm lắm về chuyện đó vì cô ấy hiểu rằng những cô
gái xung quanh chỉ là thứ ảo ảnh, chỉ có tình cảm giữa mình và cô ấy là thật.
Hơn nữa, điều này tùy thuộc vào cách cư xử của chính mình. Mình luôn làm mọi thứ
để đảm bảo rằng cô ấy thấy mình an toàn và luôn đặc biệt hơn tất cả những cô
gái khác.
Chắc rằng một người tài năng như Lân sẽ có rất nhiều dự định
trong tương lai, bạn có thể bật mí được không?
Trước mắt
thì hè này mình sẽ về Việt Nam và tiếp tục cùng tổ chức VYCO của mình để thực
hiện thành công chương trình Mô phỏng họp Liên Hợp Quốc (VYMUN) 2015 mà hiện đã
thu hút được không ít sự quan tâm từ các bạn trẻ. Hi vọng năm nay chương trình
sẽ hoành tráng hơn và thú vị hơn nữa!
Cảm ơn Lân vì cuộc trò chuyện này và chúc bạn thành công hơn nữa trên con đường sắp tới nhé!