Đôi bạn ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng: Biết tạm biệt không phải là xa nhau mãi nhưng vẫn thật buồn

M416 - Ảnh: Hải Long, Theo Trí Thức Trẻ 21:37 08/07/2020

Khoảnh khắc hai nữ sinh ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm.

Lễ bế giảng năm lớp 12 luôn là một trong những sự kiện cảm xúc và đáng nhớ nhất của mỗi người. Nó không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của bạn, mà còn là dấu chấm kết thúc cho quãng đời học sinh. Kể từ hôm nay, bạn sẽ không còn được đến trường gặp thầy gặp cô ngày ngày. Kể từ hôm nay, khung cảnh lớp học ấy, tiếng bút thước sách vở quen thuộc sẽ không còn gắn bó với bạn nữa. Kể từ hôm nay, đám bạn thân thiết rất có thể sẽ mỗi đứa một nơi.

Đó là lý do vì sao mà trong những buổi bế giảng, người ta thường thấy cảnh các cô cậu học trò nước mắt ngắn dài. Trong lễ bế giảng của trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội) hôm nay cũng có một khoảnh khắc như vậy.

Đôi bạn ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng: Biết tạm biệt không phải là xa nhau mãi nhưng vẫn thật buồn - Ảnh 1.

Tấm hình ghi lại cảnh hai nữ sinh mặc áo dài đang ôm nhau khóc nức nở đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm. Gương mặt đượm buồn, nước mắt còn nhòe trên má và vòng tay thật chặt như đã nói lên hết sự tiếc nuối cũng như nỗi buồn khi chẳng mấy chốc nữa họ sẽ phải xa nhau.

Đôi bạn ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng: Biết tạm biệt không phải là xa nhau mãi nhưng vẫn thật buồn - Ảnh 2.

Mai Anh (đeo kính) và người bạn thân thiết cảm thấy rất buồn vì sắp phải xa nhau

"Kết thúc 12 năm học, cảm xúc của mình chắc cũng giống như tất cả những bạn khác thôi, đó là rất buồn. Mình sẽ không còn được mặc áo dài, không được đến trường, không được gặp bạn bè nữa", Mai Anh (học sinh lớp 12D5) - một trong hai nhân vật chính của bức ảnh hot này chia sẻ.

Dẫu biết nói lời tạm biệt không có nghĩa là sẽ phải xa nhau mãi, không còn cơ hội gặp lại nhưng theo Mai Anh, một khi tốt nghiệp, mọi chuyện chắc chắn sẽ khác đi dù không ai mong muốn. Cô bạn thổn thức: "Khi nhìn lại, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy rất tiếc thời học trò đã qua, chỉ muốn sống mãi với nó mà thôi".

Cũng giống Mai Anh và cô bạn thân, những học sinh lớp 12 khác cũng khó ngăn được cảm xúc buồn bã trong ngày chia ly. Người lấy dũng khí xin chụp với crush một kiểu ảnh làm kỉ niệm, người viết vội dòng lưu bút lên chiếc áo trắng, người tranh thủ bày thêm trò lố với chúng bạn... Mỗi người một cách riêng nhưng tất cả đều đang cố gắng níu giữ lấy thêm chút ký ức đẹp của tuổi thanh xuân qua rồi là sẽ không trở lại được nữa.

Đôi bạn ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng: Biết tạm biệt không phải là xa nhau mãi nhưng vẫn thật buồn - Ảnh 3.

Gương mặt ai cũng không giấu được vẻ đượm buồn

Đôi bạn ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng: Biết tạm biệt không phải là xa nhau mãi nhưng vẫn thật buồn - Ảnh 4.

Dòng lưu bút gửi gắm tâm tình đến những người bạn thân thiết

Đôi bạn ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng: Biết tạm biệt không phải là xa nhau mãi nhưng vẫn thật buồn - Ảnh 5.

Còn tấm áo trắng trở đây sẽ chở đầy ký ức 3 năm học

Đôi bạn ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng: Biết tạm biệt không phải là xa nhau mãi nhưng vẫn thật buồn - Ảnh 6.
Đôi bạn ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng: Biết tạm biệt không phải là xa nhau mãi nhưng vẫn thật buồn - Ảnh 7.

Xa nhau nhưng đừng quên nhau nhé các bạn tôi ơi!