Một cái nắm tay và tiếng sét ái tình

Nuage, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 05/11/2013

Dù không đi tới điểm cuối, cuộc tình sét đánh đầy đam mê của nhà làm phim xuất chúng- Jean-Luc Godard và một trong những nữ diễn viên sáng giá của điện ảnh Pháp - Anna Karina đã trở thành một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời mỗi người.


Nhắc tới Jean-Luc Godard, một trong những cha đẻ của Làn sóng mới trong nền điện ảnh Pháp, ngay lập tức, người hâm mộ có liên hệ với các giai thoại tồn tại xung quanh cuộc sống hiếm thấy của ông. Đạo diễn điện ảnh, nhà biên kịch kiêm nhà phê bình huyền thoại năm nay 82 tuổi tuổi với sự nghiệp đã trải dài hơn nửa thế kỷ có một cuộc đời ẩn dật, luôn từ chối lời mời của các hãng phim lớn, kể cả Hollywood. Ở thời đại này, ông vẫn sử dụng máy chữ để làm việc, tránh các chuyến bay dài, tẩy chay các sự kiện công cộng và giữ kín số điện thoại liên lạc. Không những vậy, năm 2007, ông vắng mặt dù nhận giải Thành tựu trọn đời của Viện Hàn lâm Điện ảnh châu Âu, năm 2010, tiếp tục hủy kế hoạch tham gia LHP Cannes và không tới lãnh giải Oscar trọn đời cùng năm vì những lý do không giống ai.

Bên cạnh sự xuất chúng khác thường và những đóng góp hiếm có cho nền điện ảnh, một góc khuất trong cuộc đời nhà làm phim đến từ Paris (Pháp) cũng nhận được không ít sự quan tâm của công chúng: cuộc tình với nữ biên kịch, đạo diễn, diễn viên gốc Đan Mạch, quốc tịch Pháp - Anna Karina. Cùng với Britgitte Bardot, Anouk Aimée, Juliette Binoche, Anna Karina được xếp hạng trong 20 nữ diễn viên sáng giá nhất của điện ảnh nước Pháp. Cô từng giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin năm 1961 cho vai diễn trong phim A Woman is a Woman

Một cái nắm tay và tiếng sét ái tình 1
Sau đêm mật ngọt ở Café de la Prez, trái tim Jean-Luc Godard và Anna Karina hoàn toàn thuộc về nhau

Đó là thời điểm năm 1959, lúc này Anna Karina đang làm người mẫu quảng cáo cho nhãn hàng Palmolive và đang quay phân cảnh trong bồn tắm ở Geneva. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2004, Anna Karina lúc này đã 64 tuổi đã kể lại cuộc gặp mặt kỳ lạ ấy. Khi bà phát hiện ra ánh mắt của Jean-Luc Godard, có vẻ như ông đã đắm đuối ngắm nhìn bà từ rất lâu. Họ đã không rời mắt khỏi nhau suốt cả ngày hôm ấy. Cả hai gặp lại nhau lần thứ hai khi Anna Karina được mời tham gia một vai diễn nhỏ trong bộ phim À bout de soufflé của Jean-Luc Godard và gây ấn tượng khi kiên quyết từ chối một cảnh quay khỏa thân.

Và trong một bữa ăn tối của đoàn phim À bout de soufflé ở Lausanne, có mặt cả bạn trai của Anna Karina, cũng là một họa sĩ của đoàn phim, nữ diễn viên đã chết đứng khi cảm thấy một đôi bàn tay của ai đó nắm lấy tay mình từ dưới gầm bàn. Khi cô kịp định thần lại, mới nhận ra đó là bàn tay của Jean-Luc Godard và vị đạo diễn đã bắt đầu nổi tiếng ở Pháp đang đặt vào tay cô môt mảnh giấy trước khi lái xe quay trở lại Geneva. Cô người mẫu quảng cáo vụng về cũng ngay lập tức bước vào một căn phòng không người, giở mảnh giấy ra và kinh ngạc khi đọc những gì viết trong đó: “Tôi yêu em. Hẹn gặp vào lúc nửa đêm ở Café de la Prez”. 

Một cái nắm tay và tiếng sét ái tình 2
 Anna Karina đã trở thành nàng thơ trong nhiều tác phẩm điện ảnh của Jean-Luc Godard

Ngay lúc ấy, bạn trai của Anna Karina bước vào phòng, nắm lấy tay cô, giật lấy mảnh giấy và “bắt quả tang” những lời tỏ tình của vị đạo diễn trong đó. Anh ta yêu cầu cô không đến điểm hẹn nhưng cô người mẫu 19 tuổi cứng cỏi trả lời “Em sẽ đến”. Chàng họa sĩ đau đớn nói: “Hãy vì tôi mà đừng làm điều này”. Nhưng rồi Anna Karina dứt khoát: “Em cũng yêu ông ta, vì thế em sẽ đến”. Anh chàng tội nghiệp vẫn không thể tin nổi. Anh nói rằng sẽ lái xe đưa cô người yêu lầm đường lạc lối tức khắc trở lại Geneva với ý định giúp cô đóng gói hành lý và biến mất. Trong khi anh họa sĩ vẫn cố gắng thuyết phục Anna Karina, cô khẳng định: “Em đã yêu kể từ lúc nhìn thấy ông ta lần thứ hai. Và em không thể đừng được”. Với Anna Karina, dường như đó là số phận và nhiều năm sau đó, cô vẫn nhớ mình đã bước ra khỏi vòng tay anh họa sĩ tội nghiệp và anh ta đã quay bước đi khi nhìn thấy cô khóc. 

Như bị thôi miên, cô thiếu nữ người Đan Mạch y hẹn ở Cafe de la Prez. Khi cô đến, Jean-Luc Godard đang ngồi đọc một bài báo nhưng có vẻ như những con chữ không có nghĩa lý gì cả. Anna Karina đứng im trước mặt người đàn ông ấy chỉ chừng 30 giây mà cảm giác như một giờ đồng hồ trôi qua cho tới khi ông ngừng đọc và nói: “Em đây rồi. Chúng ta đi đâu đây?”. Và họ đã cùng tới khách sạn, nơi Jean-Luc Godard đang nghỉ. 

Sáng hôm sau, khi Anna Karina thức dậy, vị đạo diễn không còn bên cạnh. Cô đã vô cùng lo lắng nhưng sau khi đi tắm, đã thấy Jean-Luc Godard quay trở lại với một bộ váy trắng và hoa và nói rằng đó là trang phục cho cảnh quay sắp tới. Thật kỳ lạ là chiếc váy vừa vặn như may riêng cho Anna Karina và giống như váy cưới vậy. 

Một cái nắm tay và tiếng sét ái tình 3
Đám cưới của Jean-Luc Godard và  Anna Karina năm 1961

Ngày hôm đó, họ tiếp tục các cảnh quay và anh họa sĩ, người yêu của Anna Karina vẫn có mặt. Khi hoàn thành đoạn quảng cáo, cô theo Jean-Luc Godard quay trở lại Paris. Khi xe vào thành phố, vị đạo diễn bình thản quay sang hỏi cô diễn viên: “Bây giờ em định đi đâu?”. Anna Karina đáp: “Em phải ở lại với anh. Anh là người duy nhất em có trong thế giới này”. Và Jean-Luc Godard chỉ còn biết thốt lên: “Ôi! Lạy Chúa tôi”.

Thời gian đầu, Anna Karina luôn giữ một khoảng cách với Jean-Luc Godard để giữ danh tiếng cho ông. Nhưng rồi sau khi kết hôn vào năm 1961 cũng như tham gia các bộ phim The Little Soldier (1960), A Woman Is a Woman (1961), Vivre sa vie (1962), Alphaville (1965), chuyện tình của họ được công khai. Đáng tiếc là sau bộ phim Alphaville (1965), cặp đôi chia tay. Sau đó hai năm, kết thúc bộ phim Le Plus vieux métier du monde (1967), những ghen tuông, thù hận, thất vọng không còn hòa giải nổi, họ không còn nói chuyện với nhau và Anna Karina cũng không còn muốn liên quan gì tới Jean-Luc Godard. Cô lần lượt có tới ba cuộc hôn nhân sau đó với nhà viết kịch bản kiêm diễn viên Pierre Fabre, diễn viên - đạo diễn Daniel Duval và đạo diễn Dennis Berry. 

20 năm sau, vào năm 1987, Jean-Luc Godard và Anna Karina có dịp đoàn tụ và trò chuyện cùng nhau trên một chương trình truyền hình, cả hai quá bối rối và xúc động. Họ đã vừa khóc vừa cười khi nhắc lại chuyện cũ.