Nhắc đến những kỳ thi đại học căng thẳng nhất châu Á, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Singapore, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Nhưng nếu bỏ qua Trung Quốc, thì chắc chắn đó là một thiếu sót lớn. Ở quốc gia đông dân nhất thế giới, mỗi sĩ tử chẳng khác nào một "chiến binh" thực thụ, phải đối đầu với hàng nghìn đối thủ khác để giành lấy tấm vé bước vào tương lai.
Mới đây, một bức ảnh lan truyền trên MXH đã khiến cộng đồng mạng choáng ngợp: hàng dài thí sinh ngồi san sát nhau trong buổi thi năng khiếu vẽ tại các trường nghệ thuật tại Trung Quốc.
Các sĩ tử tham gia kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật.
Có thể thấy, mỗi một mét vuông đều ngồi kín thí sinh tập trung đang kẻ vẽ, khung cảnh chẳng khác nào một lễ hội countdown đón năm mới - chỉ thiếu pháo hoa. Hàng nghìn thí sinh chen chúc nhau trong không gian chật kín, ai nấy đều chăm chú vào bài thi của mình. Những chiếc ghế nhựa xếp sát nhau, khoảng cách giữa các thí sinh chỉ vừa đủ để cử động cổ tay. Dưới bầu không khí ngột ngạt ấy, mỗi nét vẽ đều là một cuộc chiến - một nỗ lực giành lấy tấm vé bước vào tương lai.
Nhìn số thí sinh tham dự kỳ thi với số lượng lớn như vậy khiến ai cũng choáng ngợp, thậm chí nhiều netizen xem xong cảm cảm thấy "khó thở" bởi quá đông người tham gia. Một số bình luận của dân tình:
- Nhìn cảnh này mà thấy áp lực thay cho các thí sinh, một mét vuông mà chật kín người vẽ, đúng là kỳ thi khắc nghiệt!
- Thi cử kiểu này chắc phải có kỹ năng "vẽ trong không gian hẹp" mất, chỉ cần cử động mạnh một chút là va chạm ngay!
- Không biết giám khảo sẽ chấm thế nào với số lượng bài thi khổng lồ như vậy, chắc chắn đây là một thử thách không chỉ cho thí sinh mà còn cả ban giám khảo.
- Cảnh tượng này làm mình liên tưởng đến ga tàu điện ngầm vào giờ cao điểm, nhưng thay vì chen chúc để di chuyển, họ chen chúc để vẽ.
- Quá đông, quá căng thẳng, nhưng cũng đầy quyết tâm! Chỉ nhìn qua cũng đủ hiểu nghệ thuật không chỉ cần tài năng mà còn phải có cả sức bền.
Kỳ thi đại học tại Trung Quốc luôn nổi tiếng với sự khốc liệt. Nhiều gia đình tại Trung Quốc xem kỳ thi này là cơ hội duy nhất để con cái họ đổi đời, bởi một suất vào các trường đại học hàng đầu như Đại học Bắc Kinh hay Đại học Thanh Hoa có thể mở ra cánh cửa đến với một tương lai tươi sáng. Vì thế, ngay từ nhỏ, học sinh tại đây đã phải chịu áp lực học tập khổng lồ, với lịch học dày đặc từ sáng đến tối, đôi khi chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày.
Ngày thi đại học của Trung Quốc cũng được xem là một sự kiện quan trọng trên toàn quốc. Các thành phố hạn chế tiếng ồn, giao thông được điều chỉnh để tránh ảnh hưởng đến thí sinh, và phụ huynh thậm chí còn cầu nguyện, mong con mình đạt điểm cao. Tuy nhiên, tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt khiến nhiều thí sinh rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, thậm chí trầm cảm nếu không đạt được kết quả như mong muốn.
Tổng hợp