"Tôi thấy người công an tên T. đó xô vợ tôi té bật ngửa. Tôi tức quá mới lấy dao gí. Nhưng rồi tôi quay trở vào bế vợ tôi lên giường. Máu ra rất nhiều", ông Tài kể.
Đoàn liên ngành của xã đến kiểm tra giấy phép kinh doanh 1 điểm thu mua mì. Sau tranh cãi, giằng co với người của đoàn liên ngành, bà chủ thu mua mì tử vong do bị té…
Theo cụ ông, lúc Đoàn liên ngành Quận 1 đến, vì trong xe hàng có 3,2 triệu tiền lương hưu nên ông mới giành lại. Đồng thời, ông cũng cho rằng, nếu ông Hải cư xử hợp tình, hợp lý hơn thì việc tranh giành đã không xảy ra.