Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam: "Trải qua nhiều vai trò, với tôi làm mẹ là thử thách khó nhất"
Đỗ Mỹ Linh có những chia sẻ về cuộc sống, công việc và các dự án cá nhân trong buổi trò chuyện kỷ niệm 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016.
- Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi khoe khoảnh khắc tinh nghịch của ái nữ nhà Chủ tịch CLB Hà Nội trong biệt thự đất vàng 6 tầng bề thế
- Bà Phạm Kim Dung hớ miệng làm lộ chuyện 1 nàng hậu Việt vừa âm thầm sinh con cho chồng là chủ tịch
- Dàn sao Việt lan toả tinh thần yêu nước: Hứa Vỹ Văn mong người trẻ sống có trách nhiệm, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xúc động vì hình ảnh này
10 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh đã đi qua nhiều dấu mốc quan trọng, từ hành trình tại Miss World 2017, những năm tháng hoạt động trong lĩnh vực giải trí đến khi lập gia đình và trở thành mẹ. Ở tuổi 30, cô không còn xuất hiện dày đặc trong showbiz như trước nhưng vẫn duy trì những hoạt động riêng, đặc biệt là các dự án hướng đến cộng đồng và giáo dục trẻ em.
Dấu mốc 10 năm cũng đưa Đỗ Mỹ Linh trở lại bản Cu Vai, nơi cô từng thực hiện dự án “Cõng điện lên bản” trong khuôn khổ Miss World 2017. Lần trở lại này, người đẹp cùng ê-kíp triển khai một dự án cải tạo phòng học mẫu giáo thành phòng học STEAM Lab, với mong muốn mang đến cho trẻ em vùng cao thêm điều kiện học tập và trải nghiệm.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Đỗ Mỹ Linh nhìn lại hành trình từ cô gái 20 tuổi đến người phụ nữ 30 tuổi, chia sẻ về những thay đổi sau khi lập gia đình, vai trò làm mẹ, cuộc sống hôn nhân, những bài học khi bước vào lĩnh vực kinh doanh và mong muốn xây dựng một sự nghiệp riêng trong tương lai. Sau một thập kỷ, cô cho biết bản thân không xem mình là một “chuẩn mực Hoa hậu”, mà đơn giản là một người phụ nữ đang hài lòng với những gì mình có ở hiện tại.
Đỗ Mỹ Linh: "Tôi không dám nhận là nàng dâu hào môn"
Xin chào Đỗ Mỹ Linh. Rất lâu rồi mới lại được gặp lại bạn trong một buổi trò chuyện cùng với khán giả. Năm nay là tròn 10 năm Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam kể từ năm 2016. Linh có nhớ rằng chúng ta đã cùng trò chuyện với nhau bao nhiêu lần hay không, và đó là những dịp nào của Linh?
Lời đầu tiên thì Linh xin gửi lời chào tới các khán giả. Sau một khoảng thời gian 10 năm thì Linh lại có cơ hội được ngồi đây để có thể chia sẻ cũng như tâm sự với các bạn độc giả. Đấy là một niềm rất vui với bản thân Linh. Có lẽ đây luôn là một nơi đã đồng hành cùng Linh trong suốt quãng hành trình 10 năm thanh xuân của Linh.
Lần đầu tiên mình trò chuyện với nhau là ngày mà Linh chuẩn bị lên đường tham dự cuộc thi Miss World năm 2017; sau đó là ngày kết thúc nhiệm kỳ để Linh chuẩn bị chuyển giao vương miện; và một dịp đặc biệt nữa đó là năm 2022 khi mà Linh quyết định lên xe hoa. Và bây giờ.
Còn lần này thì sự đặc biệt đó của Linh là gì?
Lần này thì cũng là một dịp Linh nghĩ rằng là rất rất là đặc biệt, bởi vì cũng phải 10 năm thì chúng ta mới có một cái dịp như thế này. Năm nay là năm thứ 10 kể từ khi mà Linh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2016. Đây là một cái dấu mốc mà Linh nghĩ rằng là rất là ý nghĩa và cũng rất là quan trọng để Linh có thể nhìn lại hành trình trong suốt 10 năm vừa qua của mình.
Đỗ Mỹ Linh khi đăng quang Hoa hậu ở năm 20 tuổi và bây giờ là 30 tuổi, thì Linh cảm thấy rằng là mình đã thay đổi như thế nào?
Chắc chắn là có rất là nhiều thứ thay đổi rồi. Bản thân mình cũng trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Mình có gia đình, có những đứa con. Cuộc sống cũng đã thay đổi rất nhiều so với một cô gái năm 20 tuổi khi mà bỡ ngỡ nhận chiếc vương miện cũng như là trọng trách của một cô Hoa hậu trên mình. Linh nghĩ rằng là 10 năm qua thì Linh cũng đã có rất là nhiều những bài học, gặp gỡ rất là nhiều người, đi rất nhiều nơi và có rất nhiều những trải nghiệm để có thể làm nên một Đỗ Mỹ Linh ngày hôm nay - 30 tuổi ngồi đây với quý vị.
Những gì đang diễn ra ở hiện tại nó có giống như những gì mà Mỹ Linh đã từng tưởng tượng và từng suy nghĩ về cuộc sống của mình trước đây hay không?
Trước đây, khi mà những năm mà Linh 20 tuổi á, thì lúc đấy Linh cũng không có nghĩ quá nhiều đến tương lai đâu. Bởi vì sau khi mà mình đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam thì lúc đấy cuộc sống của mình nó rất là thú vị, và mỗi một ngày trôi qua với mình là một trải nghiệm rất mới. Mình có cơ hội tham gia vào rất là nhiều các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện; mình cũng được làm việc, được đóng góp sức mình cho rất là nhiều các hoạt động từ giải trí cho đến các chương trình truyền hình; và thử sức mình với rất là nhiều những vai trò, ví dụ như là MC hay là kinh doanh.
Lúc đấy thì cuộc sống của mình nó trôi qua rất là nhanh và mỗi ngày với mình là một điều rất là mới và thú vị, và mình cứ tận hưởng quãng thời gian đấy. Cho đến bây giờ khi mà nhìn lại, thoắt cái đã 10 năm. Thực sự là ở thời điểm đó thì mình cũng không nghĩ đến mình của tương lai lại như thế này. Có chăng thì chắc là hồi đấy mình nghĩ là mình sẽ lấy chồng muộn hơn một chút, có lẽ là khoảng 30 tuổi mới lấy chồng, nhưng mà thực tế là mình đã lấy chồng sớm hơn 4 năm so với dự định của mình.
Lướt trên mạng xã hội thì mỗi khi mà bàn luận về một hình mẫu của một Hoa hậu thành công và trọn vẹn thì người ta thường đưa cái tên Đỗ Mỹ Linh ra để làm ví dụ. Bạn có một nhiệm kỳ khá là rực rỡ và cũng có một cái kết khá là đẹp trong suốt 10 năm qua. Vậy thì Linh nghĩ rằng là những gì mà mình làm được có phải là một chuẩn mực của Hoa hậu hoặc là chuẩn mực của một người phụ nữ ở Việt Nam hay không?
Đầu tiên thì Linh cảm thấy rất là vui khi mà được mọi người nhắc đến như vậy. Nhưng mà với bản thân Linh thì Linh không bao giờ nghĩ mình là một chuẩn mực hay là một tiêu chuẩn gì về Hoa hậu, hay là một hình mẫu của người phụ nữ Việt Nam cả. Bởi vì thực tế ra là mình sống cũng khá là bản năng, và tất cả những gì mà mình làm và thể hiện trong 10 năm vừa qua nó là chính con người thật của mình, chứ mình không bao giờ đặt cho mình một cái tiêu chuẩn là mình phải thế này, mình phải như thế kia.
Và một điều mà mình cũng cảm thấy khá là tự hào với bản thân trong suốt 10 năm vừa qua là dù là Đỗ Mỹ Linh của năm 20 tuổi hay là Đỗ Mỹ Linh của năm 30 tuổi thì mình vẫn là chính bản thân mình. Mình vẫn luôn là một cô gái rất là vô tư, vui vẻ và luôn sống tích cực, hướng đến những điều tốt đẹp. Có lẽ chính vì những điều đấy mà nó đã làm nên một hình ảnh của Mỹ Linh ngày hôm nay được mọi người yêu mến, chứ mình cũng không dám nhận bản thân mình là một hình mẫu hay là một tiêu chuẩn gì đó.
Nếu phải chọn ra ba điều đặc biệt nhất mà Mỹ Linh nghĩ rằng là Mỹ Linh sẽ kể và chia sẻ cho mọi người trong suốt 10 năm qua Mỹ Linh đã làm và hiện đang có, thì Mỹ Linh sẽ kể điều gì?
Ba điều đặc biệt nhất về những gì đã làm và đang có... Đầu tiên là những chuyến thiện nguyện, thứ hai là các sự trải nghiệm, và thứ ba là gia đình.
Nhân nói về những chuyến đi thiện nguyện, còn nhớ năm 2017 khi mà Mỹ Linh đến với Miss World thì Mỹ Linh đã mang đến dự án “Cõng điện lên bản”. Đến bây giờ nó vẫn được coi là một trong những dự án nhân ái khá là nổi bật của một đại diện Việt Nam đến từ Miss World. Không biết là sau khoảng thời gian đó đến nay thì Mỹ Linh có còn làm gì hay là tiếp nối gì cho dự án đó không?
Ngoài dự án “Cõng điện lên bản” cho bà con ở Cu Vai năm 2017 thì từ suốt năm 2017 cho đến hiện tại, mình đã quay lại Cu Vai rất là nhiều lần, cụ thể hình như là mình nhớ không nhầm là khoảng 4 lần. Nhưng mà có lẽ rằng là dự án “Cõng điện lên bản” là một dự án quá là thành công thế nên là mọi người chỉ nhớ tới dự án đó. Đó thực sự cũng là một kỷ niệm rất là đẹp của Linh. Năm nay là một năm kỷ niệm dấu mốc 10 năm thì Linh đã có một suy nghĩ là mình sẽ quay trở lại Cu Vai để thứ nhất là thăm bà con, và thứ hai là Linh thực sự muốn làm một điều gì đó, một dự án để có thể đánh dấu cho cột mốc 10 năm này.
Linh có thể chia sẻ một chút về lần trở lại Cu Vai sau 10 năm được không?
Để kỷ niệm cho cột mốc 10 năm đăng quang, Linh cùng với ê-kíp của mình đã quyết định quay trở lại bản Cu Vai và sẽ làm một dự án thiện nguyện tại đây. Sau một khoảng thời gian khảo sát cũng như là bàn bạc lên ý tưởng, mình quyết định là sẽ cải tạo phòng học mẫu giáo của các em nhỏ ở trên bản trở thành một phòng học với tiêu chuẩn như ở dưới các thành phố lớn.
Đó là một phòng học STEAM Lab với rất là nhiều trang thiết bị cũng như là các công cụ, dụng cụ học tập cao cấp và hiện đại nhất để các em có thể có được trải nghiệm như các em nhỏ ở dưới xuôi, cũng như là giúp các em có thể thỏa sức sáng tạo và phát triển bản thân mình. Linh hy vọng rằng dự án lần này sẽ là một cầu nối để có thể giúp các em có một tương lai tốt đẹp hơn.
Xuất phát điểm ý tưởng của dự án này có phải là vì Linh đã có con rồi không?
Cũng là một lý do. Tại vì khi mà Linh đến Cu Vai để khảo sát thì thực sự là các em nhỏ ở bản Cu Vai luôn luôn cho Linh một nguồn năng lượng rất là tích cực, từ những nụ cười hồn nhiên và những ánh mắt trong veo của các em thì nó không khác gì so với 10 năm trước đây khi mà mình cũng gặp các em nhỏ ở trên đó.
Và khi mà mình có con thì mình sẽ có sự đồng cảm hơn với các em nhỏ ở nơi đây, và mình cũng có những sự so sánh rằng là những điều kiện mà con mình được hưởng và những sự khó khăn vất vả của các em nhỏ ở trên này. Đấy cũng là một động lực để Linh có thể thực hiện dự án, và đặc biệt là những dự án liên quan đến giáo dục cho trẻ em.
Người ta vẫn nói là Mỹ Linh là dâu hào môn và có lẽ là những đứa con của Mỹ Linh sẽ được chăm sóc và được hưởng một nền giáo dục rất là tốt. Không biết là con cái của bạn thì có giống như những đứa trẻ bình thường ngoài kia không? Linh có thể chia sẻ thêm về những đứa con của mình không?
Thật ra thì em bé của Linh bây giờ mới chỉ có hơn ba tuổi thôi thì cũng chưa chính thức gọi là vào sự nghiệp đèn sách. Thế nhưng mà từ nhỏ thì Linh cũng muốn rằng là ngoài việc cho các con có một tuổi thơ thoải mái, vui vẻ thì Linh cũng vừa muốn là con có thể vừa chơi nhưng mà thông qua những trò chơi thì con có thể học, mình có thể dạy cho con dần dần từ những cái nhỏ nhất, ví dụ như là học số hay là học tiếng Anh qua những trò chơi hàng ngày mà hai mẹ con chơi với nhau, chứ cũng không có áp đặt quá nhiều về việc là con phải học từ sớm để có thể phát triển. Linh nghĩ rằng là tất cả các em nhỏ thì mỗi một độ tuổi chúng ta sẽ có những chương trình học phù hợp với độ tuổi của các em, cũng không nên bắt các em phải học quá sớm.
Và trộm vía thì TiTi nhà mình cũng là một cô bé rất là ham học, cũng rất là tò mò về thế giới xung quanh và rất là hợp tác với mẹ mỗi khi mà em được học một cái gì đấy mới hoặc là được trải nghiệm một trò chơi mới. Trộm vía thì em cũng như mọi người nhận xét thì cũng khá là lanh lợi và khá là hài hước.
Thấy rằng Linh đã trải qua khá là nhiều những vai trò khác nhau: là một Hoa hậu, là một MC, Linh cũng sải bước trên các sàn catwalk và các vai trò thì Linh đều hoàn thành khá là tốt. Vậy thì còn vai trò làm mẹ thì không biết là Linh hoàn thành nó như thế nào? Có gì vất vả không?
Linh nghĩ có lẽ là một thử thách khó nhất từ trước đến giờ, bởi vì là nó không chỉ là trong khoảnh khắc hay là một hai ngày, mà nó là một vai trò sẽ theo mình suốt cả đời. Khi mà Linh bắt đầu làm mẹ thì Linh cảm thấy rằng là cuộc sống của mình hoàn toàn không có một chút gọi là tự do hay là thoải mái và bay nhảy như ngày trước nữa.
Dù là nhiều khi mình cũng muốn là có những khoảng thời gian riêng, hay nhiều khi hai vợ chồng cũng muốn là đi du lịch riêng chẳng hạn, nhưng mà tâm thế mình lúc nào cũng vẫn nghĩ về con, vẫn lo lắng xem là con ở nhà có ổn không, ăn uống như thế nào, đi học có ngoan không. Tức là kể từ khi có con thì mình thấy rằng là bản thân mình sống có trách nhiệm hơn và luôn luôn nghĩ về con, nghĩ cho gia đình nhiều hơn.
Khá là nhiều những cô dâu hào môn mất tích hoàn toàn khỏi mạng xã hội, không còn chia sẻ, không còn xuất hiện nhiều nữa, nhưng gần như cuộc sống của Mỹ Linh nó cũng không hẳn là khép kín như vậy. Không biết là một nàng dâu hào môn như Mỹ Linh có sự khắt khe nào hay là có những chuẩn mực nào mà buộc Mỹ Linh phải theo nó không?
Thật ra mình cũng không dám nhận danh xưng là “nàng dâu hào môn” như mọi người vẫn hay nói về mình đâu. Thật ra thì bản thân Linh hay là gia đình chồng Linh thì mọi người đều sống khá là giản dị và cũng là một gia đình rất là truyền thống. Mọi người cũng không bao giờ gọi là khắt khe hay là đưa ra một quy định cho việc là Linh hay là các thành viên trong gia đình phải sống như thế nào cả. Quan trọng là điều gì khiến mình cảm thấy thoải mái, vui vẻ và không ảnh hưởng đến bất cứ ai thì mình nghĩ rằng việc đấy là việc hết sức bình thường.
Và việc mà có thể chia sẻ về con cái hay là những hình ảnh về gia đình mình thì mình nghĩ đó là những hình ảnh rất là tích cực và vui vẻ, và mình cũng muốn chia sẻ với mọi người. Giống như những bà mẹ khác thôi, một tâm lý là mình rất là nghiện con và hay chụp hình con, và mình cũng rất là muốn khoe hình con với mọi người. Trộm vía rằng là mình cũng nhận được rất là nhiều những lời khuyên hoặc là những nguồn năng lượng tích cực khi mà mình chia sẻ những hình ảnh của con trên mạng xã hội. Mình thấy điều đó rất là vui nên là mình thỉnh thoảng cũng có chia sẻ và up hình của TiTi trên các nền tảng mạng xã hội.
Còn về ông xã thì sao? Sau khoảng 4 đến 5 năm đã lập gia đình và hiện tại đã có em bé rồi thì trong mối quan hệ của cả hai nó có còn lãng mạn, nó có còn nồng nhiệt như cái thời mà hai bạn mới yêu hay không?
Thật ra thì khi mà lập gia đình rồi so với thời mà yêu nhau thì chắc chắn là nó cũng có những sự thay đổi và cũng khác đi rất là nhiều. Cái thời mà yêu nhau thì mình lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng nhìn thấy nhau trong một hình ảnh rất là đẹp. Đến khi mà hai người về sống chung với nhau rồi thì mình mới thấy rằng là cuộc sống hôn nhân hay cuộc sống gia đình thì nó sẽ có những khía cạnh khác nhau, chứ không chỉ là đi ăn, đi chơi hay là vui vẻ với nhau nữa, mà mình sẽ nhìn thấy nhiều những hình ảnh khác nhau hơn của đối phương. Có những cái tích cực, có những cái tiêu cực, cũng có những lúc vui thì có những lúc buồn.
Và mình nghĩ đấy là một điều rất là hay trong cuộc sống hôn nhân: không chỉ mình đồng hành cùng với người này ở những lúc đẹp đẽ hay những lúc vui, mà mình còn đồng hành cùng nhau trong cả những giai đoạn khó khăn; nhìn thấy những điều không tốt ở nhau nhưng mà mình vẫn học cách bao dung, chia sẻ, học cách lắng nghe, học cách làm cho nhau cũng như là bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày. Linh nghĩ là đấy là những trải nghiệm cũng là một quãng thời gian ngắn ngắn thôi khi mà Linh bước vào cuộc sống hôn nhân.
Thấy rằng là trong khoảng 4 đến 5 năm khi mà lập gia đình thì Linh không còn tham gia nhiều các hoạt động showbiz. Có thể đó sẽ là thời gian của Linh dành cho tổ ấm nhỏ của mình, cho các con của mình. Nhưng mà với Mỹ Linh thì Mỹ Linh thích là một người phụ nữ có sự nghiệp, có được sự quan tâm của đông người như là một người nổi tiếng hơn, hay là Mỹ Linh thích một cuộc sống giản dị, thích lui về phía sau làm hậu phương, là một người mẹ hơn?
Có thể được cả hai không nhỉ? Thật ra thì Linh luôn luôn biết cách để có thể cân bằng giữa cả hai điều đó. Thời gian vừa qua thì chủ yếu mọi người cũng không thấy mình tham gia vào các hoạt động giải trí hay hoạt động showbiz nữa mà mình cũng lui về để chăm sóc cho gia đình và chăm sóc cho những đứa con của mình. Thế nhưng mà khi mà bây giờ con của mình cũng bắt đầu lớn lên rồi, mọi thứ cũng đã ổn định hơn rồi thì đến lúc đấy mình cũng nghĩ về cuộc sống của bản thân, về những điều mà mình yêu thích.
Nó không chỉ là việc quay trở lại showbiz hay là tham gia vào các hoạt động giải trí đâu, mình cũng có những dự định, cũng có những ước mơ cũng như là những mong muốn mà mình muốn thực hiện cho bản thân để mình có một cái gì đó riêng của bản thân mình. Và Linh nghĩ đấy là một điều mà cũng rất là nên khi mà các chị em phụ nữ trong cuộc sống hôn nhân, một cuộc sống gia đình thì mình vẫn nên có cho mình những thú vui riêng, những sự nghiệp riêng của mình. Điều đấy mình nghĩ rằng là nó cũng một phần nào đấy khiến cho mình cảm thấy vui hơn, thoải mái hơn.
Có một khoảng thời gian thì cũng nghe nói là Linh có phụ giúp trong công ty của gia đình. Trước đây thì Linh là một người làm trong lĩnh vực giải trí thôi, cũng chưa từng lấn sân sang những lĩnh vực liên quan tới kinh doanh và doanh nghiệp, thì suốt khoảng thời gian đó thì Linh đã học tập được những gì?
Thực sự là quãng thời gian đó cũng khiến cho mình có thêm rất là nhiều những kiến thức trong việc kinh doanh. Trước đây thật ra thì khi mà Linh học đại học ở trường Đại học Ngoại thương ấy thì Linh cũng học khoa Quản trị kinh doanh. Thế nhưng mà từ lý thuyết ra thực hành thì nó khác nhau rất là nhiều. Khi mà mình bước vào một môi trường hoàn toàn mới và khác so với những gì mà mình đã có kinh nghiệm trước đây, và mình được làm việc trong một môi trường rất là chuyên nghiệp và có rất là nhiều các anh chị giỏi thì điều đấy cũng khiến cho bản thân mình tốt hơn mỗi ngày. Mình được học hỏi, được trải nghiệm, được nghe những kinh nghiệm của những người đi trước.
Bản thân mình thấy rằng là kinh doanh là một lĩnh vực rất là khó và đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh và phải đưa ra quyết định rất là nhanh chóng. Mọi thứ nó sẽ không bao giờ đi theo một plan mà mình đã đề ra đâu, nó sẽ có những yếu tố bên ngoài xuất hiện và những tác động bên ngoài xuất hiện làm cho kế hoạch của mình có viết hay đến đâu nhưng mà chắc chắn là nó cũng sẽ không 100% như thế, đòi hỏi người leader phải rất là giỏi và có thể giải quyết được những tình huống như thế. Linh thì thật ra là mình cũng mới bắt đầu thôi và mình nghĩ rằng là mình cũng cần thêm rất là nhiều thời gian để học hỏi và có thêm cho mình những kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Lập gia đình xong thì Linh có còn giữ mối quan hệ với lại những người bạn hay là những nàng hậu ở trong showbiz hay không? Ở Hà Nội thì có Đỗ Hà, có Thanh Tú, thì các bạn có những dịp nào gặp gỡ nhau nhiều không?
Có chứ. Thật ra các chị em thì vẫn thi thoảng gặp nhau, nhưng mà bây giờ thì ai cũng có gia đình riêng rồi, công việc riêng rồi thế nên là cuộc sống của mọi người cũng khá là bận, mình cũng không thể nào gặp nhau thường xuyên như ngày xưa được. Nhưng mà mỗi một dịp đặc biệt hoặc là khi nào mà rảnh rảnh là các chị em cũng hú nhau đi ăn trưa, đi cà phê. Sau mỗi một buổi như thế thì cảm thấy rất là vui khi mà những người cùng tần số với mình, đã trải qua một tuổi thanh xuân với mình mà gặp lại nhau. Các chị em rất là thân thiết và rất là vui.
10 năm nhìn lại những gì mình đã trải qua, mình đã làm được hoặc có những điều mình chưa làm được, thì Linh có bao giờ hối tiếc vì mình đã để bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó mà Linh cảm thấy đáng giá trong suốt hành trình mình đã đi khoảng 10 năm trở lại đây hay không?
Thực ra để mà nhìn lại hành trình 10 năm vừa qua thì chắc chắn là có những thứ mà mình chưa làm được. Thế nhưng mà ngày hôm nay ngồi tại đây thì Linh nghĩ rằng là nó là những chuyện nên xảy ra và phải xảy ra thì mình mới có được mình ngày hôm nay.
Ngày hôm nay ngồi đây thì bản thân mình cũng không gọi là quá tự hào với những gì mà mình đã làm được, thế nhưng mà mình nghĩ rằng mình hài lòng với những gì mà mình có được của ngày hôm nay. Linh cũng có một tuổi trẻ, một tuổi thanh xuân rất là rực rỡ và tươi đẹp; mình cũng có rất là nhiều những trải nghiệm cũng như là có một gia đình mà Linh nghĩ rằng là Linh luôn luôn là một điểm tựa, một nơi để Linh có thể quay trở về. Linh nghĩ rằng là như thế cũng khá là đủ với mình ở thời điểm hiện tại rồi.
Là một người chứng kiến hành trình của Linh suốt 10 năm qua thì bản thân mình thấy rằng là mọi thứ đến với Linh nó khá là suôn sẻ và từng thứ một nó đến khá là hợp lý. Thì Linh nghĩ rằng là trong những gì mà mình đang có thì bao nhiêu phần trăm nó nhờ vào may mắn và bao nhiêu phần trăm nó đang nhờ vào sự nỗ lực của Linh?
Thật ra thì Linh cũng không biết là phải chia phần trăm bao nhiêu nữa, thế nhưng mà Linh nghĩ rằng chắc chắn là may mắn là cũng có. Bởi vì trong suốt quãng thời gian 10 năm mà Linh đi qua thì Linh luôn luôn gặp những người yêu quý Linh, những người rất là tốt bụng và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mình những lúc mà mình cần. Trên con đường đấy nếu không có mọi người thì chắc là cũng không có Linh của ngày hôm nay.
Và 10 năm đi qua thì dù ở bất cứ một vai trò nào, dù là Hoa hậu hay là MC biên tập viên, hay là kinh doanh, hay là một người mẹ, một người vợ thì mình luôn luôn nhận được sự yêu mến của quý vị khán giả. Đó cũng là một nguồn động lực rất là lớn cho Linh để Linh có được ngày hôm nay.
Tuy nhiên thì Linh nghĩ rằng là bản thân Linh thì Linh cũng không nghĩ là mình quá giỏi ở một lĩnh vực nào, thế nhưng mà mình luôn luôn biết mình là ai, mình luôn luôn biết điểm dừng, luôn luôn biết trân trọng những gì mà mình đã có cũng như là cố gắng nỗ lực hơn mỗi ngày. Linh nghĩ rằng bản thân của Linh ngày hôm nay nó là tổng hòa của tất cả những yếu tố mà trong đấy thì cũng có sự may mắn và cũng có những sự nỗ lực của bản thân.
Một trong những điểm sáng và cũng có thể là một trong những cái nôi để có được một Đỗ Mỹ Linh ngày hôm nay đó chính là Hoa hậu Việt Nam. Và đối với Linh thì cái giá trị của chiếc vương miện trong hành trình 10 năm của Linh có ý nghĩa như thế nào?
Linh nghĩ rằng là chiếc vương miện là một cơ hội cũng như là một khởi đầu đầu tiên cho tất cả những gì mà Linh đã làm. Đó là một cơ hội rất lớn, Linh nghĩ rằng là không phải ai cũng may mắn có được cơ hội đó. Linh vẫn nhớ một câu nói là khi mà cô gái đó đội chiếc vương miện lên trên đầu thì đó mới là lúc mà cuộc chơi bắt đầu. Linh luôn luôn nghĩ là chiếc vương miện Hoa hậu là một sự khởi đầu, còn để chiếc vương miện đó có tỏa sáng được hay không và cô gái đó có thành công được hay không thì đó là hành trình tiếp theo sẽ trả lời.

Một ngày bình thường của Linh sẽ diễn ra như thế nào?
Một ngày bình thường của Linh thì đầu tiên là sẽ đưa con đi học. Sau đó thì khi mà em TiTi đi học rồi thì mình sẽ có những khoảng thời gian cho riêng bản thân mình, có thể là làm những điều mà mình thích. Hai vợ chồng sẽ cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó chiều thì sẽ cùng nhau đi làm. Đến tối thì gia đình sẽ quây quần ăn cơm chung với nhau.
Kể từ khi mà có gia đình rồi thì mình từ một người rất là thích ra ngoài, rất là thích đi chơi với bạn bè lại trở thành một người lúc nào cũng muốn về nhà, lúc nào cũng muốn dành thời gian cho gia đình của mình. Ví dụ như ngày hôm nay, sau khi mà trả lời phỏng vấn xong thì mình cũng sẽ bắt một chuyến bay gần nhất để có thể quay trở về với con, với chồng. Đó, một ngày của mình nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi.
10 năm nhìn lại rồi, đến bây giờ nếu được nói một lời gì đó với Đỗ Mỹ Linh của năm 20 tuổi thì bạn sẽ nói gì với cô ấy?
Có lẽ là một lời cảm ơn tới bản thân của mình năm 20 tuổi: là một cô gái dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với những khó khăn thử thách và luôn luôn muốn trải nghiệm những điều mới mẻ. Có lẽ chính vì điều đó mà trong suốt 10 năm vừa rồi mình đã có rất là nhiều những kỷ niệm đẹp, có rất nhiều câu chuyện, những quãng thời gian thanh xuân mà đến bây giờ khi mà nhìn lại thì mình cảm thấy rất là vui và rất là tự hào vì ngày đấy mình đã dám làm.
Bây giờ 30 tuổi rồi thì nhiều khi là mình cũng bị suy nghĩ quá nhiều, mình làm gì mình cũng bị sợ, rồi làm gì mình cũng cân đo đong đếm rất là nhiều. Linh nghĩ là cũng có thể là một điều tích cực khi mà mình chín chắn hơn, mình suy nghĩ kỹ hơn; thế nhưng mà nó cũng làm mất đi một sự nhiệt huyết. Linh luôn luôn cảm thấy rằng là Đỗ Mỹ Linh của năm 20 tuổi là một cô gái rất là thú vị, rất là dám làm, dám liều. Đó cũng là điều mà Linh mong muốn là hiện tại ở tuổi 30 mình vẫn mong muốn có được lại cảm giác đó. Rất là cảm ơn mình ở tuổi 20 đã luôn luôn dám nghĩ dám làm, dám liều, dám đương đầu với những thử thách cũng như khó khăn và mang đến cho mình bây giờ có rất nhiều những kỷ niệm đẹp và những trải nghiệm đẹp.
Và nếu được nói với một Mỹ Linh ở 10 năm sau là Mỹ Linh năm 40 tuổi thì bạn sẽ nói gì với cô ấy?
10 năm sau nữa thì mình hy vọng rằng là bản thân mình sẽ thực hiện được những ước mơ cũng như những dự định của mình, có cho mình một sự nghiệp riêng, sẽ là một bà mẹ thật là cool cũng như là một người vợ hiền, đảm đang hơn với chồng chẳng hạn. Mong rằng là bản thân mình sẽ luôn luôn cố gắng và sẽ không dừng lại, cũng như là sẽ luôn luôn có một nhiệt huyết, một động lực để có thể phấn đấu mỗi ngày đạt được những ước mơ của mình.
