Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường

Vũ Lợi, Theo VOV 15:04 05/09/2018

Nhiều học sinh ở bản Huổi Hạ (Na Sang, Mường Chà, Điện Biên) phải chui túi nilon nhờ người lớn đưa qua suối lũ, băng rừng hơn 5h đồng hồ tới trường.

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 1.

Bản Huổi Hạ là một trong những bản xa và khó khăn nhất của xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Cả bản có 75 hộ với khoảng 500 nhân khẩu.

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 2.

Do mùa lũ, nước suối Nậm Chim lên cao, cuốn trôi cầu tạm bằng tre nên người dân phải dùng bè tre, căng dây thừng qua suối để đi lại.

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 3.

Việc đi lại bằng cách này đối với người lớn vô cùng vất vả…

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 4.

… với trẻ nhỏ, các em học sinh còn vất vả hơn nhiều.

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 5.
Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 6.

Hơn 50 học sinh cấp II của bản phải chui túi nilon, nhờ người lớn kéo qua suối để đến trường cho kịp ngày khai giảng năm học mới 2018 – 2019.

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 7.

Dù rất sợ nhưng trên đường tìm kiếm "con chữ" thoát nghèo các em vẫn chấp nhận đi lại bằng cách này.

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 8.

Những người đàn ông khỏe mạnh, thạo sông nước được giao nhiệm vụ này.

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 9.

Tuy nhiên vô cùng nguy hiểm bởi chỉ một sai sót nhỏ có thể bị dòng nước lũ mạnh cuốn trôi.

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 10.

Những ánh mắt lo lắng luôn dõi theo từng lần chui túi qua sông...

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 11.

... mỗi lần học sinh đi học, cả bản sẽ cùng ra hỗ trợ đưa học sinh qua suối.

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 12.

Anh Vừ A Giống, Trưởng bản Huổi Hạ cho biết, mong ước lớn nhất của người dân trong bản hiện nay là được đầu tư xây dựng cầu treo qua suối.

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 13.

Giúp người dân đi lại thuận tiện, trẻ em đi học bớt nguy hiểm, khó khăn.

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 14.

Hiện tại chưa có cầu nên vào mùa lũ, bất đắc dĩ người dân phải dùng cách vượt sông nguy hiểm này.

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 15.
Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 16.

Ngoài chui túi nilon, cách vượt suối duy nhất là dùng bè mảng...

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 17.

... nhưng cách này chỉ một số em gan dạ dám đi qua.

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 18.

Sang được suối là tất tả đến trường.

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 19.

Vì từ bờ suối đến trường còn cách khoảng 15km đi bộ đường rừng.

Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường - Ảnh 20.

Ít nhất phải mất 5 giờ đồng hồ để đi bộ qua những con dốc bùn trơn như đổ mỡ. Tuy nhiên các em vẫn cố gắng đến trường đúng ngày khai giảng năm học mới.