Để nhờ ô tô ở nhà người quen, khi quay lại chủ xe tá hỏa phát hiện 1 người đàn ông bất tỉnh trong xe
Sự việc hi hữu xảy ra tại Thái Lan khiến một chủ xe vô cùng sợ hãi, lập tức báo cho người quen để gọi cảnh sát.
- Khoảnh khắc ấm áp trong bi kịch: Nhân viên cứu hộ Nepal ru ngủ 2 em bé sinh đôi giữa khung cảnh hoang tàn và tuyệt vọng sau lũ quét
- 7 ngư dân ra khơi rồi mất tích 23 ngày, đội cứu hộ ráo riết tìm kiếm rồi cảnh tượng khác lạ xuất hiện
- Bé trai tự kỷ mất tích gần cửa sông, đội cứu hộ chạy đua với thủy triều rồi phát hiện cảnh tượng bất ngờ
Hôm thứ Năm, ngày 27 tháng 8 vừa qua, một sự cố hi hữu đã xảy ra với một người đàn ông ở Thái Lan khiến ông này vô cùng sợ hãi và phải gọi cấp cứu gấp. Sự việc cũng là một lời nhắc nhở với các chủ xe ô tô nên khóa cẩn thận phương tiện khi đã xuống xe để tránh rủi ro.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra tại tỉnh Lop Buri của Thái Lan. Vào khoảng 14 giờ 45 phút, cảnh sát tại Đồn Cảnh sát Mueang Lop Buri đã nhận được tin báo từ chủ xe – ông Jamlong (72 tuổi) – về việc phát hiện một người đàn ông lạ mặt bất tỉnh đang nằm trong chiếc xe ô tô của ông, có vẻ đang khó thở. Chiếc xe đang đỗ tại Soi Rama Dechochai 4, thuộc phường Thale Chup Sorn, huyện Mueang Lop Buri.
Cảnh sát đã điều động ba tổ tuần tra, đồng thời một đội y tế khẩn cấp từ Bệnh viện Phra Narai Maharaj cùng các tình nguyện viên của Quỹ Ruamkatanyu cũng đã có mặt tại hiện trường.
Cảnh sát và nhân viên cứu hộ tìm thấy một người đàn ông chưa rõ danh tính, mặc áo phông đen cộc tay và quần đùi xanh, đang nằm trong xe. Người này không phản hồi khi được gọi nhiều lần; kiểm tra cho thấy mạch đập yếu và hơi thở khó nhọc.
Sau khoảng 20 phút sơ cứu, tình trạng của người đàn ông đã có chuyển biến tích cực, và lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện để tiếp tục điều trị. Danh tính người này sau đó được xác định là ông Chalermsak (63 tuổi), một cư dân sinh sống tại khu vực này.
Chủ xe giải thích rằng ông đã để nhờ xe tại nhà một người đàn ông 60 tuổi tên là Phet, sau đó quay lại hiện trường để lấy xe. Lúc đó, ông Phet không có nhà.
Ông Chamlong cho biết ông nhìn thấy Chalermsak đang ngủ ở ghế phụ phía bên trái và quyết định không làm phiền người này. Khi quay lại vào buổi chiều, ông thấy Chalermsak vẫn ở nguyên vị trí cũ, còn ông Phet thì vẫn chưa về.
Ông Chamlong cố gắng đánh thức Chalermsak nhưng người này không phản hồi. Ông đã liên lạc với Phet và báo tin rằng dường như có người đang ngủ trong xe của mình. Sau đó, Phet đã quay về và báo cảnh sát.
Phet cho rằng hậu quả có thể đã rất nghiêm trọng nếu chủ xe không sớm phát hiện ra người đàn ông này. Theo thông tin từ người thân, ông Chalermsak đang mắc một số bệnh lý nền.
Theo bản tin trên kênh Channel 3, ông Chalermsak hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.
Gia Linh (Theo The Thaiger)