Đau lòng bức thư "tuyệt mệnh" nam sinh viên để lại trước khi gieo mình từ tầng 6
Trong thư, nam sinh viên viết do biết mình bị bệnh tật, càng chữa sẽ càng tốn kém mà không khỏi nên đã quyết định chọn cái chết.
Sáng 26-11, nhiều sinh viên và cán bộ của trường Đại học Xây dựng (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bàng hoàng phát hiện một thi thể nam giới nằm ở nền đường trong khuôn viên của trường. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định bị rơi từ tầng 6 của tòa nhà trong trường.
Trao đổi với PV, chỉ huy CAP Đồng Tâm cho biết, nạn nhân sinh năm 1985, nhà ở Hà Nội, từng theo học hệ tại chức của Trường Đại học Xây dựng, và đang chờ lấy bằng tốt nghiệp. Thời gian gần đây, nạn nhân từng phải đi điều trị bệnh lý về thần kinh, do có dấu hiệu trầm cảm.
Trước khi có hành động dại dột, nạn nhân đã viết thư “tuyệt mệnh” gửi người thân, bạn bè, nói mình bị bệnh nặng, khó chữa trị, nên đã chọn cách vĩnh biệt cuộc sống, bằng cách đến khu giảng đường của Trường Đại học Xây dựng, nhảy từ tầng 6 xuống đất.
Cơ quan chức năng đã phối hợp với gia đình nạn nhân để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.