Cuộc đời buồn của nữ thừa kế xinh đẹp: Chưa từng được yêu thương, trải qua 7 cuộc hôn nhân cuối cùng chết trong cô độc, nghèo khó

Imacho, Theo Helino 09:10 21/11/2019

Barbara Hutton sinh ra đã là một nàng tiểu thư được yêu chiều trong gia đình nhiều tiền của nhưng nghèo tình yêu thương và cuộc đời là một chuỗi bi kịch nối tiếp bi kịch trước khi chết trong đơn độc.

Barbara Hutton có lẽ là một trong những người thừa kế nổi tiếng nhất thế giới khi ở tuổi 20, bà đã có trong tay gần như tất cả, tiền tài, địa vị và danh vọng. Sinh ra đã là nàng tiểu thư vàng ngọc, Barbara chưa từng phải đi làm một ngày nào trong suốt cuộc đời. Tiền bạc có thể mang đến cho Barbara một cuộc đời vô lo, vô nghĩ nhưng lại lấy đi của bà sự bình yên và niềm hạnh phúc, điều mà người thường không mất quá nhiều công sức để có được.

Cuộc đời buồn của nữ thừa kế xinh đẹp: Chưa từng được yêu thương, trải qua 7 cuộc hôn nhân cuối cùng chết trong cô độc, nghèo khó - Ảnh 1.

Barbara chào đời vào ngày 14/11/1912. Bà là con gái của E. F. Hutton, người sáng lập Ngân hàng đầu tư New York và là cháu ngoại của nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ nổi tiếng Woolworth. Bi kịch đầu tiên ập đến cuộc đời Barbara vào năm lên 4. Khi đó, bà đã tận mắt chứng kiến mẹ mình tự tử chết trong phòng khách sạn Plaza Hotel sau khi bà tìm thấy bức thư chồng mình gửi cho tình nhân.

Do Barbara thiếu thốn tình yêu thương của mẹ từ nhỏ nên rất được ông ngoại yêu chiều. Chính vậy nên chỉ vài năm đầu đời, bà đã được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ lên đến 25 triệu đô la.

Cuộc đời buồn của nữ thừa kế xinh đẹp: Chưa từng được yêu thương, trải qua 7 cuộc hôn nhân cuối cùng chết trong cô độc, nghèo khó - Ảnh 2.

Mẹ qua đời không lâu sau, bố Barbara đã đi thêm bước nữa với một người phụ nữ khác. Từ đó, bà càng bị bố và mẹ kế ghẻ lạnh, bỏ mặc không quan tâm. Suốt cả quãng đời tuổi thơ, Barbara hầu như chỉ sống với bảo mẫu và quản gia. Đến năm 12 tuổi, bà được đến trường. Cuộc sống ở trường cũng không khá khẩm hơn. Bà không có nhiều bạn và thỉnh thoảng vào các kì nghỉ như Giáng sinh, bà cũng không được gia đình đón về nhà.

Vào năm 1933, Barbara 21 tuổi đã nắm trong tay gia tài trị giá 42 triệu đô la, trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới. Lúc này, cô gái trẻ có trong tay mọi thứ, muốn gì được nấy. Cộng với dung mạo xinh đẹp và sắc sảo, Barbara trở thành biểu tượng của sắc đẹp, danh vọng và giàu có.

Cuộc đời buồn của nữ thừa kế xinh đẹp: Chưa từng được yêu thương, trải qua 7 cuộc hôn nhân cuối cùng chết trong cô độc, nghèo khó - Ảnh 3.

Tuy nhiên, tiền không phải là tất cả. Gần như cả cuộc đời Barbara đều phải chiến đấu với căn bệnh lo âu và chán ăn. Bà từng trải qua rất nhiều ca phẫu thuật bởi các vấn đề về thận, đường ruột và đục thủy tinh thể làm suy giảm thị lực. Chưa dừng lại ở đó, Barbara còn bị nghiện chất kích thích bao gồm rượu và thuốc cấm.

Thêm nữa, tiền tài chưa bao giờ bù đắp được những tổn thương về mặt tình cảm của Barbara. Nếu nói về số lần kết hôn và ly dị thì có lẽ Barbara sẽ khiến các tiểu thư cành vàng lá ngọc khác trên thế giới phải "ngửi khói". Barbara từng lên xe hoa tổng cộng 7 lần, với những đấng lang quân toàn người có "máu mặt, bao gồm: 3 vị hoàng tử, 1 bá tước, 1 nam tước, 1 tay chơi khét tiếng và cả nam diễn viên Cary Grant. Đáng tiếc, không có cuộc hôn nhân nào có thể đi đến răng long đầu bạc.

Barbara chụp cùng 2 trong số 7 ông chồng của mình.

Người chồng đầu tiên của Barbara hộ tống bà đi chu du khắp thế giới trước khi cả hai tiến tới hôn nhân vào năm bà 20 tuổi. Cuộc sống vợ chồng chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 năm rồi ly hôn nhưng Barbara không có thời gian để buồn. Bằng chứng là bà đã tái hôn ngay sau đó với người chồng thứ 2 chỉ sau 24 giờ chia tay người đầu tiên.

Nam diễn viên Cary Grant là người chồng thứ 3 của Barbara. Sau khi chia tay với ông, Barbara khẳng định sẽ không lấy chồng nữa vì "bạn không thể cứ trở thành một kẻ ngu ngốc hết lần này đến lần khác được". Lời hứa gió bay, chỉ 5 năm sau đó, Barbara đã tìm được bến đỗ mới bên cạnh người chồng thứ 4. Cuộc hôn nhân tiếp theo của Barbara chỉ kéo dài 3 tháng trước khi người chồng thứ 6 và 7 lần lượt lướt ngang đời bà. 13 năm cuối cùng của cuộc đời mình, Barbara sống một mình.

Trong số tất cả những người chồng cũ thì Barbara ưng ý nhất là diễn viên Cary Grant. Nguyên nhân chỉ đơn giản bởi vì ông không đòi hỏi bất cứ khoản tiền bồi thường nào từ bà khi cả hai "đường ai nấy đi".

Dù trải qua 7 đời chồng nhưng Barbara chỉ có độc nhất 1 cậu con trai, cùng với người chồng thứ 2. Đứa trẻ này có tên là Lance, ngay khi vừa chào đời đã được mệnh danh là "em bé giàu có nhất thế giới". Sinh ra đã ngậm thìa vàng, Lance sau này đam mê bộ môn đua xe tốc độ đến nỗi bị vợ đòi ly hôn cũng vì thú vui này. Vào năm 1972, Lance gặp tai nạn máy bay rơi và chết ở tuổi 36, bỏ lại Barbara một mình trên cõi đời.

 

Con trai độc nhất không may mất mạng khiến Barbara rơi vào cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Lớn lên trong giàu sang, không có gì khó hiểu khi Barbara rất giỏi trong việc tiêu tiền. Bà không ngại chi rất nhiều tiền để sở hữu những căn biệt thự sang trọng hay tậu các món trang sức đắt tiền như kim cương. Không chỉ tiêu xài cho bản thân, bà còn cho bạn bè và những người xung quanh không ít tiền của.

Tuy nhiên, khoản chi lớn nhất của Barbara chính là vào tình phí. Ngoại trừ Cary Grant thì tất thảy 6 ông chồng của Barbara đều thu được một khoản hời, trung bình 2 triệu đô la cho mỗi lần chia ly. Việc này cộng với lối sống xa hoa đã ảnh hưởng rất lớn đến khối tài sản được cho là ăn xài cả đời cũng không hết của Barbara.

Vào năm 1979, Barbara đang nghỉ dưỡng trong penhouse thuộc khách sạn hạng sang Beverly Wilshire thì đột ngột lên cơn đau tim rồi qua đời ở tuổi 66. Thời điểm đó, tài sản bà chỉ còn vỏn vẹn 3.500 đô la, con số được ví như hạt cát so với khối gia sản bà thừa hưởng từ ông ngoại trong quá khứ.

8 năm sau khi Barbara ra đi mãi mãi, các nhà làm phim quyết định thực hiện 1 bộ phim xoay quanh cuộc đời cũng như cuộc hôn nhân thứ 2 của "công chúa nước Mỹ" mang tên Poor Little Rich Girl: The Barbara Hutton Story (tạm dịch: Nàng tiểu thư đáng thương: Câu chuyện về Barbara Hutton).

Cuộc đời buồn của nữ thừa kế xinh đẹp: Chưa từng được yêu thương, trải qua 7 cuộc hôn nhân cuối cùng chết trong cô độc, nghèo khó - Ảnh 6.

Được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, có trong tay mọi thứ nhưng cuộc đời của tiểu thư nhà Woolworth vẫn rất đáng thương. Suốt cuộc đời hơn 6 thập kỉ, vây quanh bà là tiền tài, danh vọng và sự chú ý của dư luận nhưng có lẽ chưa một phút giây nào người phụ nữ này có thể cảm nhận được tình yêu thương hay biết được niềm hạnh phúc thật sự là gì. Cuộc đời của Barbara Hutton đích thị là một câu chuyện buồn của những đứa trẻ thuộc về tầng lớp thượng lưu giàu sang.

Nguồn: Ranker