Bộ ảnh dưới đây ghi lại những hình ảnh kỳ lạ, từ những con người lạ lùng nhất hành tinh và vẻ đẹp kỳ lạ của họ - vượt lên tất cả những định kiến hay quan niệm một chiều về xấu đẹp.
Một trong số những nhân vật kỳ lạ của năm 2017 này là Chahat Kumar, quốc tịch Ấn Độ. Đứa bé được ra đời một cách khỏe mạnh và phát triển bình thường cho tới khi được 4 tháng tuổi, nhưng sau đó cân nặng của cậu nhanh chóng tăng lên tới 17kg từ tháng thứ 8. Hiện giờ, Chahat đã nặng ngang ngửa một đứa bé 4 tuổi bình thường.
Phía bên trái: Chị Allegra Cole, người đã phẫu thuật để nâng cỡ ngực lên đến 137 cm. Chị Allegra lớn lên trong một gia đình theo tôn giáo Mormon khá nghiêm khắc, sau đó đã trở thành một giáo viên dạy Piano ở một vùng ngoại ô. Năm nay 47 tuổi, Allegra tự cho rằng mình có dáng vẻ của Jessica Rabbit (một nhân vật hoạt hình gợi cảm). Phía bên phải là chị Sara Geurts, năm nay 26 tuổi, tới từ Minneapolis, hiện đang sở hữu một sự nghiệp khá thành công dù hàng ngày phải chiến đấu với hội chứng Dermatosparaxis Ehlers-Danlos (EDS) - một hội chứng di truyền khiến làn da bị chùng xuống khiến chị bị già trước tuổi khá nhiều. Hai nhân vật, hai độ tuổi nhưng lại có ngoại hình trái ngược hẳn với nhau.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Courtney Barnes đã quyết định... xếp bằng một xó và kiếm tiền bằng vòng 3 "quyến rũ" của mình. Người đẹp da màu tới từ Miami đã trải qua ba lần "bơm mông bất hợp pháp" cách đây 6 năm tại nhiều địa điểm khắp nước Mỹ. Thành quả sau cùng đã vượt quá mong đợi của Courtney (nghĩa đen, to thực sự to!), nhưng cô gái 32 tuổi này vẫn tự hào kiếm tiền bằng bờ mông miên man của mình.
"Hình tượng quyến rũ" người Đức Martina Big đã gây sốc cho nhiều người hâm mộ cô sau khi nhuộm màu da của mình thành sắc đen chỉ sau ba lần tiêm thuốc nhuộm da. Người mẫu này tự hào tuyên bố rằng vòng ngực của cô đang đạt cỡ 32S - lớn nhất toàn Châu Âu - cùng với đó là nước da nóng bỏng ánh lên màu gỗ gụ. Martina cho biết cô hiện vẫn có ý định nhuộm da cho nâu thêm với hệ thống giường tắm nắng tối tân đang được đặt trong nhà riêng ở Trier.
Gia đình của 11 người trên bức ảnh này sống ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ, luôn khá khó tìm thấy giữa đám đông nhưng cũng nổi bật bởi... kích thước cơ thể nhỏ bé kỳ lạ. Ram Raj Chauhan, năm nay 56 tuổi và là chủ gia đình nói rằng mỗi thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng bởi một tình trạng di truyền gọi là Achondroplasia, gây ra hiện tượng cơ thể bị ngắn bất thường. Gia đình này hiện có 21 người, trong đó có 18 người mắc phải chứng bệnh này.
Chỉ cao vỏn vẹn 1,03m, Dru Presta đang nuôi ước mơ thay đổi chuẩn mực gợi cảm của thế giới. Hai năm trước, Dru đã rời bỏ cuộc sống bình yên của mình để đến Los Angeles nhằm theo đuổi ước mơ tham gia vào ngành công nghiệp thời trang của mình. Sinh ra với hội chứng achondroplasia khiến người ta bị lùn, Dru đã bị bắt nạt trong suốt 15 năm đầu của cuộc đời mình tại quê nhà Reno, Nevada.
Lindsay Hilton là một vận động viên CrossFit cũng như cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp - mặc dù được sinh ra mà không có tay và chân. Năm nay 31 tuổi, tới từ Halifax ở Nova Scotia, cô đã không để khiếm khuyết bản thân giữ mình lại khỏi đam mê thể thao. Cô tích cực tập luyện trượt tuyết, bơi lội và chơi bóng bầu dục từ khi còn nhỏ, sau đó bắt đầu tập luyện chăm chỉ tại một phòng tập địa phương từ vài năm trước.
Deb Roach được sinh ra chỉ có một tay, vậy nên cô phải cố gắng gấp đôi một người bình thường để trở thành một nhà vô địch thế giới bộ môn múa cột. Deb quyết định trở thành một vận động viên múa cột sau khi được truyền cảm hứng bởi hai vũ công nổi tiếng mà cô nhìn thấy trong một Câu lạc bộ, và cô đã biến nguồn cảm hứng đó thành động lực để học và phát triển kỹ năng của mình, để rồi chiến thắng giải vô địch thế giới tới 2 lần.
Jamie Lopez đã quyết định mở một salon làm tóc cho phụ nữ ngoại cỡ sau một lần bị... sụp mông khi ngồi làm tóc. Cô đã được truyền cảm hứng để mở cửa hàng Babydoll Beauty Couture tại Las Vegas sau lần ngã đau phát ngượng của mình. Salon của cô gái 31 tuổi hiện mở cửa đón tiếp các khách hàng có trọng lượng lên đến vài trăm cân, đồng thời phục vụ những quý khách khổng lồ này bằng những chiếc ghế rộng rãi và đặc biệt êm ái.
Levi Krystosek, 11 tuổi, mắc phải một hội chứng kỳ lạ có tên chondrodysplasia khiến ảnh hưởng tới sự phát triển của xương, đồng thời gây ra đau đớn mỗi ngày. Tới nay cậu bé mới cao khoảng 86cm, và chỉ có khoảng 30 trường hợp được ghi nhận giống cậu trên toàn thế giới.
Jillian Williams, năm nay 20 tuổi, đến từ Odem, Texas, là một thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoa Kỳ, đồng thời cũng là một cầu thủ bóng chuyền tài năng. Nhưng chỉ năm ngoái, cô mắc phải một chứng bệnh ung thư xương nguy hiểm gặp, và để bảo toàn mạng sống, Jillian đã phải phẫu thuật cắt bỏ đi phần giữa chân của mình. Bàn chân, mắt cá và một phần chân của cô sau đó có thể xoay 180 độ, được gắn vào một chân giả để giúp Jillian có thể đi lại được như xưa. Jillian hiện vẫn hy vọng vào một tương lai tươi sáng và hy vọng được đại diện cho Texas tham gia vào Paralympic sắp tới.
Pixee Fox và Rodrigo Alves gặp nhau tại Istanbul như một sự lựa chọn của duyên số, khi mà cả hai đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên giống y hệt búp bê Barbie và Ken.
Zoe Lush mắc phải căn bệnh xương thủy tinh, khiến cho xương của cô bé rất mềm, có thể bị gãy dễ dàng. Cô bé đã bị gãy xương ngay từ trong bụng mẹ, gãy xương đòn trong khi sinh, gãy thêm khoảng 100 xương nữa trước lần sinh nhật một tuổi. Năm nay sáu tuổi, mọi khúc xương trong cơ thể Zoe đã gãy ít nhất một lần; thậm chí xương trên cổ cô bé cũng đã bị mòn gần hết, khiến cô bé phải cố định đầu bằng một chiếc nẹp. Zoe hiện đang sống cùng bố mẹ Chelsea và Curtis Lush cùng em trai Felix 3 tuổi tại Huntington Beach, California.
Katie Meade - người mẫu chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới mắc phải hội chứng Down. Cô gái 33 tuổi này đã làm nên lịch sử khi trở thành người mẫu đầu tiên mắc hội chứng Down và được đại diện cho một thương hiệu làm đẹp.
Vũ công chuyên nghiệp Thaina Silva đến từ Rio De Janeiro, Brazil có thể hơi quá mũm mĩm so với một vũ công ballet chuyên nghiệp, thế nhưng không gì có thể ngăn cản cô khỏi những bước nhảy thanh lịch của bộ môn này. Cô sinh viên 18 tuổi này tự nhận rằng mình biết nhảy từ trước khi biết đi và đã luôn mơ ước trở thành một vũ công chuyên nghiệp từ khi còn nhỏ.