Công nghệ di động cùng các mạng xã hội ngày nay đã thay đổi rất nhiều
thói quen của người dùng. Trong số những thói quen đó có hành động “tự sướng” bằng
các thiết bị di động của giới trẻ ngày nay.
Việc tự chụp ảnh bản thân nhanh chóng trở thành một mốt trong giới trẻ
cho người chụp có thể tự chỉnh sửa góc chụp làm cho khuôn mặt mình trở nên đẹp
nhất. Mới đây, một tờ báo tại Nam Phi mang tên Cape Time đã đặt một câu hỏi rất
thú vị: “Sẽ thế nào nếu các tấm ảnh nổi tiếng thời xưa được chụp bằng di động?”.
Sau đó, để thêm phần hấp dẫn cho thông tin này, họ đã dùng kĩ thuật photoshop để
chỉnh sửa lại những bức ảnh theo phong cách hiện đại.
Tất nhiên, tại thời điểm bức ảnh này được chụp thì công nghệ còn chưa phát triển và các trào lưu chụp ảnh cũng không đa dạng như thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu hình thức chụp ảnh hiện tại được áp dụng trong quá khứ thì sao? Chúng ta hãy cùng xem qua nhé!
Bức ảnh này được chụp trong đám cưới hoàng gia linh đình của Hoàng tử William cùng Catherine Middleton.
Phong cách "tự sướng" có vẻ thân thiện và hấp dẫn hơn rất nhiều so với bức ảnh gốc.
Bức ảnh nổi tiếng về ngài Winston Churchill Chartwell đang hút thuốc lá tuy nhiên tấm ảnh này không được thực hiện tốt khiến vai bị lệch và tay khá dài.
Bức ảnh cũ "oai" hơn rất nhiều.
Bức ảnh chụp về ông Desmond Tutu - người đã đấu tranh không ngừng nghỉ cho quyền bình đẳng tại Nam Phi với một người bạn của ông.
Bức ảnh "tự sướng" thể hiện tốt lòng hữu nghị và thân ái hơn đồng thời được chỉnh sửa lại rất sắc nét.
Bức ảnh này được chụp ngày 14 tháng 8 năm 1945 trong ngày ăn mừng chiến thắng với Nhật Bản của quân đội Mỹ, sẽ thật tuyệt vời nếu như trên tay anh lính này là... một chiếc smartphone.
Bức ảnh gốc cũng không kém phần hấp dẫn, nó đã trở thành một biểu tượng của tình yêu khi vượt qua cả chiến tranh, mất mát lẫn những đau buồn.