Con trai nằm cứng đơ trên ghế vì bị cha dượng tra tấn, mẹ không gọi cấp cứu mà hành động quái gở, tư thế khi chết của đứa trẻ gây nhói lòng

L.T, Theo Pháp luật và bạn đọc 13:16 10/12/2020

Đứa trẻ chết trên giường của chính mình trong khi mẹ và cha dượng ngủ ở ngay phòng bên cạnh.

Sự việc đã gây rúng động nước Nga hồi tháng 7 vừa qua. Đứa trẻ 3 tuổi nằm chịu đựng đau đớn rồi chết trên chiếc giường của chính em. Cậu bé đã bị chính cha dượng của mình giết chết còn người mẹ thì vô tâm đến mức tàn nhẫn khi không trình báo sự việc cho cảnh sát cũng chẳng gọi xe cấp cứu đưa con đến bệnh viện ngay lập tức.

Con trai nằm cứng đơ trên ghế vì bị cha dượng tra tấn, mẹ không gọi cấp cứu mà hành động quái gở, tư thế khi chết của đứa trẻ gây nhói lòng - Ảnh 1.

Cậu bé Nikita Soshkina (3 tuổi)

Theo trang tin tức OM1.RU, cậu bé Nikita Soshkina (3 tuổi) là con trai của người phụ nữ tên Nadezhda Soshkina (23 tuổi) và chồng cũ. Sau khi bố mẹ ly hôn, Nikita ở với mẹ nhưng người phụ nữ này lại đi bước nữa nên Nikita và em trai buộc phải sống cùng cha dượng là Sergey Lavrenov, 34 tuổi. Theo lời kể của Nadezhda, mối quan hệ giữa con trai riêng của cô và chồng mới khá tốt đẹp. Cô sinh cho anh ta 2 đứa con gái, một đứa mới 2 tháng tuổi.

Thế nhưng người phụ nữ này không tưởng tượng được rằng phía sau lưng mình là một cảnh tượng man rợ. Nikita bị cha dượng đánh đập dã man đến mức nội tạng vỡ ra, cậu bé chết vì bị chảy máu trong.

Con trai nằm cứng đơ trên ghế vì bị cha dượng tra tấn, mẹ không gọi cấp cứu mà hành động quái gở, tư thế khi chết của đứa trẻ gây nhói lòng - Ảnh 2.
Con trai nằm cứng đơ trên ghế vì bị cha dượng tra tấn, mẹ không gọi cấp cứu mà hành động quái gở, tư thế khi chết của đứa trẻ gây nhói lòng - Ảnh 3.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đứa trẻ chết một cách đau đớn và từ từ sau khi nội tạng bị rách vì những cú đánh kinh hoàng. Cảnh sát đã cung cấp cho tòa án những bức ảnh cho thấy phần bụng của cậu bé chương phình lên, tay nắm chặt cứng đơ trong tư thế đang lau nước mắt. Điều đó chứng minh rằng Nikita đã phải chịu đựng những đau đớn tột cùng trước khi chết tại nhà ở ngôi làng Presnovka, miền Trung Nam nước Nga hồi tháng 7.

Theo truyền thông nước Nga, tên Lavrenov đã tấn công cậu bé Nikita tại nhà sau khi hắn trở về từ một bữa tiệc rượu với bạn bè. Các nhà điều tra cho biết kẻ say rượu đã đấm vào bụng cậu bé nhiều lần trước khi kéo đứa trẻ vào phòng ngủ. Mẹ của Nikita đã không thèm đoái hoài đến con trai trong 8 giờ sau khi bị đánh đập.

Con trai nằm cứng đơ trên ghế vì bị cha dượng tra tấn, mẹ không gọi cấp cứu mà hành động quái gở, tư thế khi chết của đứa trẻ gây nhói lòng - Ảnh 4.

Chân dung người phụ nữ bao che cho chồng, bỏ mặc con chết trong đau đớn quằn quại

Trang báo OM1.RU cho biết mặc dù Nadezhda phát hiện cơ thể không còn sự sống của con trai nhưng cô ta lại không gọi nhân viên y tế ngay lập tức, cô ta thậm chí còn thản nhiên "tắm rửa kỹ lưỡng và thay quần áo, dọn dẹp căn hộ và sau đó mới gọi xe cấp cứu".

Người mẹ này kể với truyền thông địa phương: “Tôi đến giường con để đánh thức thằng bé dậy và định đặt con ngồi vào bô nhưng cơ thể con đã lạnh ngắt. Lúc xảy ra sự việc, tôi đi chăm đàn gia súc, chồng tôi và Nikita vào nhà. Trong nhà còn có cô con gái út. Khi rời chuồng gia súc, tôi nghe thấy tiếng Nikita đang khóc, tôi vào nhà hỏi con chuyện gì đã xảy ra. Thằng bé không nói với tôi bất cứ điều gì, cũng không có vết bầm tím trên cơ thể. Thằng bé nói muốn uống gì đó rồi đi ngủ".

Cặp vợ chồng đã gọi dịch vụ cấp cứu vài giờ sau khi thi thể bầm tím của Nikita được tìm thấy, bà ngoại của bé Nikita là bà Svetlana Lymar xác nhận.

Lymar cho biết: “Khoảng 6h sáng chúng phát hiện đứa trẻ đã chết. Sau đó mẹ nó dùng giẻ ướt lau cơ thể và thay quần áo bẩn cho thằng bé. Nadezhda đã dọn dẹp nhà cửa rồi mới gọi xe cấp cứu. Nadezhda nói với nhân viên y tế rằng thằng bé bị ngã khi chơi xích đu".

Một nữ nhân chứng cho biết: “Bụng cậu bé phình to. Đôi mắt mở to còn tay thì nắm chặt. Cậu bé chết trong đau đớn tột cùng".

Con trai nằm cứng đơ trên ghế vì bị cha dượng tra tấn, mẹ không gọi cấp cứu mà hành động quái gở, tư thế khi chết của đứa trẻ gây nhói lòng - Ảnh 5.

Gã cha dượng đã bị kết án 12 năm rưỡi tù giam

Ban đầu, Nadezhda cố gắng bao che cho Lavrenov bằng cách nói dối rằng con trai của cô đã bị ngã xích đu. Nhưng sau đó cô ta đã thay đổi lời khai vì có bằng chứng rõ ràng, các nhà điều tra cho biết.

Ủy ban điều tra khu vực Omsk cho biết vào đêm 28/7, cha mẹ của cậu bé đã uống rượu với bạn bè. Người cha dượng đã đạp vào bụng đứa trẻ vì khóc. Nạn nhân bị tổn thương nặng ở các cơ quan nội tạng và đã tử vong. Mẹ của cậu bé rõ ràng đã biết các chấn thương nhưng không gọi cấp cứu và không cố gắng giúp con".

Tòa án quận Okoneshnikovsky đã kết tội Sergey Lavrenov về hành vi gây tổn thương cơ thể một cách nghiêm trọng dẫn đến cái chết và kết án 12 năm rưỡi tù.

Con trai nằm cứng đơ trên ghế vì bị cha dượng tra tấn, mẹ không gọi cấp cứu mà hành động quái gở, tư thế khi chết của đứa trẻ gây nhói lòng - Ảnh 6.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Một công tố viên cho biết: "Bị cáo nhận tội một phần, nói rằng anh ta đã đánh nhưng không muốn giết cậu bé". Trong phiên tòa tuyên án, Lavrenov đã than vãn với các thẩm phán: “Tôi không muốn nó xảy ra theo cách này. Chính rượu là nguyên nhân gây ra mọi chuyện”.

Nhưng những người hàng xóm kiên quyết rằng Lavrenov "không yêu cậu bé và thường xuyên đánh đập cậu bé".

"Người đàn ông này đã trừng phạt tàn nhẫn đứa trẻ về mọi thứ với 'sự đồng ý ngầm' của người mẹ", dân làng bày tỏ sự phẫn nộ.

Con trai nằm cứng đơ trên ghế vì bị cha dượng tra tấn, mẹ không gọi cấp cứu mà hành động quái gở, tư thế khi chết của đứa trẻ gây nhói lòng - Ảnh 7.

Dân làng vô cùng đau xót trước cái chết đau đớn của cậu bé Nikita

Nhà hoạt động xã hội địa phương Alesya Grigorieva nói thêm: “Tôi không thể gọi người phụ nữ này là người mẹ. Cô ta còn không lưu lại bất kỳ một tấm ảnh nào của con trai".

Các quan chức địa phương đang đe dọa tước quyền làm mẹ của Nadezhda đối với 3 đứa con còn lại của cô ta, 1 con trai khác và 2 con gái, tất cả đều dưới 5 tuổi.

Truyền thông địa phương cho biết người phụ nữ này cũng đang bị điều tra vì để một đứa trẻ "trong tình trạng nguy hiểm" và "không làm tròn bổn phận của cha mẹ". Cô ta phải đối mặt với mức án 1 năm tù giam và tiền phạt nếu bị kết tội.

Nguồn: OM1.RU

Con trai nằm cứng đơ trên ghế vì bị cha dượng tra tấn, mẹ không gọi cấp cứu mà hành động quái gở, tư thế khi chết của đứa trẻ gây nhói lòng - Ảnh 8.