Nghe tiếng trẻ con kêu khóc, tiếng roi tre đánh vào người, tiếng người bố chửi mắng ầm ĩ nên vợ chồng người hàng xóm đã chạy sang can ngăn, giải cứu bé gái 8 tuổi khi em đang bị người bố nghiện ma túy trói vào cột nhà, đánh đập dã man.
Băng nhóm gồm 7 đối tượng này có độ tuổi còn trẻ nhưng thực hiện hành vi rất táo bạo, luôn mang theo hung khí, thực hiện 4 vụ trộm liên tục chỉ trong 1 buổi tối.
Không nghề nghiệp, một mình nuôi 6 đứa con nhưng Lê Thị Ngân (44 tuổi, ngụ 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh) chẳng cho thấy gì là mình cơ cực khi vẫn ăn mặc sang trọng, vàng vòng đeo đầy tay, ăn xài chi tiêu lớn và sở hữu liền lúc 3 căn nhà.
Mặc dù rất nhiều người đã ra sức can ngăn nhưng sau đó đều bất lực trước phản ứng dữ dội của cô gái người Mỹ đang trong tình trạng say ma túy. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho mọi người về sự nguy hiểm của chất gây nghiện này.
Trong khi hầu hết các trẻ em đều biết không nên tin người lạ, thì người lớn lại thường quên mất bài học này vì nghĩ họ đủ khả năng để đánh giá người khác.