Cổ vũ tuyển Việt Nam “giàu có” như trường nhà người ta: Làm hẳn MV hoành tráng, khắp nơi trong trường chỗ nào cũng có cờ đỏ sao vàng

PHONG, Theo Helino 18:30 10/12/2019

Nếu bạn là sinh viên của một trường đại học mà muốn cổ vũ cho đội bóng nước nhà một cách độc đáo thì phải làm như thế nào?

Bóng đá từ lâu là môn thể thao quốc dân. Cứ mỗi lần đội tuyển nước nhà sắp tham gia vào một giải đấu hay một trận bóng quan trọng thì con dân Việt Nam lại thêm một lần được gắn kết, một lần cùng nhau kiến tạo những màn cổ vũ hoành tráng để chấn hưng tinh thần của những chàng chiến sĩ sân cỏ.

Được biết, tối 10/12, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bước vào trận tranh huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 2019 trước đối thủ U22 Indonesia. Chính lý do này, không khí ở những nơi có người hâm mộ bóng đá hoặc đơn giản chỉ là người dân Việt Nam có sự yêu mến đội bóng nước nhà đang nóng lên hơn bao giờ hết. Hòa vào chung không khí sôi động này, các cán bộ, giảng viên và các bạn sinh viên trường Đại học FPT đã chung tay tạo nên một món qua tinh thần động viên HLV Park cùng các cầu thủ U22 Việt Nam trước thềm chung kết bóng đá nam Seagame 30.

Sinh viên, giảng viên và cản bộ trường ĐH FPT cùng làm một sản phẩm clip để cổ vũ tinh thần đội tuyển quốc gia VIệt Nam.

Từ ý tưởng làm một món quà thật ý nghĩa để dành tặng cho các cầu thủ U22 và HLV Park sau kết quả chung cuộc 3-0 của trận bán kết giữa Việt Nam và Campuchia mà chiếc clip này ra đời. Mọi việc gấp rút, từ ngày tập luyện cho đến khi ghi hình chỉ vỏn vẹn có 2 ngày. Thêm nữa, mỗi nhân vật xuất hiện trong clip ở mỗi nơi khác nhau, rất khó để có thể ghép các phân đoạn của tiết mục cho khớp. Song, vì tình yêu to lớn đối với các cầu thủ cũng như HLV Park mà các bạn sinh viên, giảng viên hay các cán bộ nhà trường đã quyết tâm hoàn thiện clip một cách chỉn chu nhất.

Đây là lần thứ 2 các bạn sinh viên, giảng viên và cán bộ trường chung tay làm clip cổ cũ cho đội tuyển nước nhà. Được biết, clip năm ngoái dùng để cổ vũ cho trận chung kết AFF Cup 2018. Bài hát "Niềm tin chiến thắng" được mọi người hát vang, trong đó có kể những giảng viên nước ngoài. Họ rất yêu thích Việt Nam cũng như các cầu thủ nước nhà và HLV Park Hang-seo. Clip cổ vũ năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều điều hấp dẫn hơn.

Cổ vũ tuyển Việt Nam “giàu có” như trường nhà người ta: Làm hẳn MV hoành tráng, khắp nơi trong trường chỗ nào cũng có cờ đỏ sao vàng - Ảnh 2.

Những tiết mục đặc sắc được đặt để vào clip một cách thú vị.

Lần này, trường tổ chức chương trình Cổ vũ U22 Việt Nam với màn hình Led lên đến 700 inch. Hiện tại, các hạng mục chuẩn bị của trường từ việc treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, lắp màn led đã hoàn thiện.

Cổ vũ tuyển Việt Nam “giàu có” như trường nhà người ta: Làm hẳn MV hoành tráng, khắp nơi trong trường chỗ nào cũng có cờ đỏ sao vàng - Ảnh 3.

Trong clip còn có sự góp mặt của những giảng viên, sinh viên người nước ngoài tham gia cổ vũ.

Bạn Nguyễn Mạnh Tùng là sinh viên K14 ngành Công nghệ thông tin cho biết: "Trước giờ bóng lăn khoảng từ một đến hai tiếng, mọi người đã tập trung rất đông để chuẩn bị xem chung rồi. Đặc biệt, trận đấu trước mắt là trận đấu mà toàn dân Việt Nam đã mong chờ suốt 10 năm qua, ai cũng háo hức lắm. Mình và mấy bạn cùng phòng đã chuẩn bị sẵn áo cờ đỏ, trống, kèn để sẵn sàng cổ vũ cho đội nhà".

Bạn Hà Hồng Sơn là sinh viên K14 ngành Công nghệ thông tin cho hay: "Hiện tại mình cảm thấy rất vui, háo hức và một chút hồi hộp, giống như mình là những cầu thủ trực tiếp ra sân thi đấu chứ không phải chỉ là một người xem qua tivi. Mà không chỉ các bạn nam đâu, các bạn nữ trường mình cũng rất "máu lửa" cổ vẽ cho trận đấu sắp tới. Sau khi xem bóng, bọn mình còn dự định đi bão tập trung nữa cơ".

Cổ vũ tuyển Việt Nam “giàu có” như trường nhà người ta: Làm hẳn MV hoành tráng, khắp nơi trong trường chỗ nào cũng có cờ đỏ sao vàng - Ảnh 4.

Không chỉ có sinh viên, thầy cô, cán bộ của nhà trường cũng rất "lửa" trong việc cổ vũ đội tuyển nước nhà.