Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc

Như Anh, Theo Phụ nữ số 16:28 05/10/2024
Chia sẻ

Dù là ngôi nhà lớn hay căn hộ nhỏ, dù được trang trí tinh xảo, sang trọng hay đơn giản, chỉ cần có một “tổ ấm” của riêng mình sẽ mang lại cho bạn sự tự tin và an tâm hơn.

Sống một mình có thể tuyệt vời đến thế sao?

Nó có nghĩa là bạn có thể làm những gì bạn thích vào thời điểm bạn thích và theo cách bạn thích.

Tôi tên Tiểu Linh, 32 tuổi, là một nhà thiết kế nội thất ở Cam Túc, Trung Quốc, đã sống một mình trong căn hộ nhỏ này được 8 năm.

Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc- Ảnh 1.

Tiểu Linh.

Nhiều người nói căn hộ nhỏ thì không tốt, căn hộ có gác lửng cũng không tốt. Quả thực, ưu điểm và nhược điểm của nó rất rõ ràng.

Ưu điểm là của căn hộ gác lửng là có diện tích thực tế lớn hơn một ngôi nhà nhỏ bình thường. Nhược điểm là nó thực sự khó di chuyển lên xuống khi tình trạng sức khỏe của bạn không tốt.

Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn rất biết ơn khi có được căn hộ nhỏ này. Nó mang lại cho tôi cảm giác an toàn mà trước đây tôi chưa từng có.

Ngôi nhà này do chính tay tôi thiết kế, sau khi vào cửa tầng một sẽ có một sảnh vào tương đối độc lập, đi sâu vào, rẽ phải sẽ có phòng tắm, nhà bếp, phòng khách và phòng ăn, v.v...

Tầng hai là phòng ngủ của tôi, tương đối rộng, có một tủ đựng đồ nhỏ ở trong góc. Căn hộ này có diện tích 30m2 phù hợp cho tôi ở một mình.

Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc- Ảnh 2.

Về mặt phối màu, ngoại trừ khung phân biệt tầng 1 và tầng 2, tôi chọn cách phối màu gỗ + trắng cho toàn bộ ngôi nhà, đây là sự kết hợp màu sắc thiết thực nhất.

Sàn gỗ sáng màu có thể tạo thêm bầu không khí ấm áp cho ngôi nhà, trong khi trần nhà, tường và đồ nội thất màu trắng có thể mang đến sự mềm mại cho những đồ nội thất trong nhà.

Tôi có thể thay đổi màu sắc của ngôi nhà theo mùa, tâm trạng và sở thích. Bởi vì nó có nền màu trắng nên dù là màu gì thì ngôi nhà cũng không bị rối mắt.

Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc- Ảnh 3.

Ở góc hành lang, trước cửa phòng tắm, tôi đặt giỏ đựng đồ giặt và thùng phân loại, tái chế rác.

Tôi tin rằng nhiều người thích những căn hộ gác lửng và bị thu hút bởi cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn.

Không gian bàn ăn là nơi bạn có thể tận hưởng trọn vẹn trần nhà cao, khiến mọi người cảm thấy ngon miệng hơn khi dùng bữa. Tôi cũng thường mời bạn bè và gia đình đến nhà ăn tối nên đã mua một chiếc bàn ăn cỡ vừa cho 4 người.

Ngoài ra còn có một chiếc TV bên cạnh bàn ăn để bạn có thể xem các chương trình trong khi ăn.

Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc- Ảnh 4.
Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc- Ảnh 5.

Cạnh bàn ăn là cầu thang lên tầng 2 nhằm tăng thêm không gian chứa đồ, tôi thiết kế tất cả dưới dạng tủ đựng đồ nhỏ. Tủ cầu thang và tủ đựng đồ bếp được kết nối liền mạch, nhìn trực quan tương đối gọn gàng.

Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc- Ảnh 6.

Tiếp theo, hãy để tôi giới thiệu với bạn góc yêu thích của tôi.

Do tính chất công việc, tôi dành nhiều thời gian làm việc tại nhà nên một không gian làm việc riêng biệt là điều cần thiết.

Ngăn cách với TV bằng một bức tường là không gian làm việc của tôi, cũng có cửa sổ đón ánh sáng tốt.

Vào mùa thu, mặt bàn sẽ được ánh nắng chiếu sáng rất đẹp. Nếu phải làm thêm giờ để kịp kế hoạch, tôi có thể ngồi đây cả ngày mà không thấy chán chút nào.

Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc- Ảnh 7.
Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc- Ảnh 8.
Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc- Ảnh 9.
Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc- Ảnh 10.

Tầng 2 là phòng ngủ, vì diện tích tổng thể tương đối rộng nên tôi đặt ghế sofa ở đây.

Tôi đặc biệt thích mua một số đồ nội thất của IKEA, loại đơn giản, giá cả phải chăng và bạn không cần phải lo lắng về việc kết hợp chúng với nhau.

Tôi là người thực hiện lối sống tối giản nên trong nhà không có nhiều đồ đạc. Nhưng để phòng ngủ trông bớt đơn điệu, tôi đã mua một chiếc bàn đầu giường màu vàng. Chỉ cần một chút màu vàng tươi sẽ khiến cả không gian trở nên sống động.

Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc- Ảnh 11.
Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc- Ảnh 12.
Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc- Ảnh 13.
Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc- Ảnh 14.

Trong phòng chứa đồ ở tầng hai, tôi chỉ cần dùng một mảnh vải che lại, bên cạnh đặt một chiếc tủ ngăn kéo cũng đủ để đựng một số vật dụng nhỏ. Có một bức tường trắng lớn trống trên tầng hai, là nơi tốt nhất để sử dụng máy chiếu. Khi màn đêm buông xuống, tôi thích nằm trong chăn và xem một bộ phim cổ điển kinh điển. Cảm giác thư thái lúc này là cảm giác tôi thích nhất.

Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc- Ảnh 15.
Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc- Ảnh 16.
Cô gái 32 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản: Tự tay thiết kế, rất thoải mái và hạnh phúc- Ảnh 17.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày