Cô gái 17 tuổi kể lại giây phút kinh hoàng khi bị nữ quái cứa cổ

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 13:57 20/04/2016

"Em nói chị ấy đi ra cửa sau để bỏ trốn khỏi bị lộ, sau khi chị ấy mở cửa thì em lập tức tri hô đồng thời kéo chân chị ấy lại để bắt giữ". Quyên và Nhi giằng co khoảng 5 phút thì Quyên chạy thoát được ra cửa trước, Nhi vùng dậy ôm vết thương ở cổ, cố lết ra tiếp tục kêu cứu.

Như thông tin đã đưa, khoảng 19h30 tối 19/4, Lý Mỹ Quyên (23 tuổi, ngụ Lò Siêu, P.12, Q.6) đến cửa hàng bán giỏ xách trên địa bàn (P.4, Q.3) vờ hỏi mua một giỏ xách giá 500 ngàn đồng rồi dùng dao chém tay, cổ nhân viên Ngân Thị Hoài Nhi (17 tuổi, quê Đắc Lắk) hòng cướp tài sản.

Công an phường 4 và công an quận 3 sau đó đã bắt được Quyên đang núp tại 1 ngân hàng gần hiện trường xảy ra vụ việc. Bước đầu Quyên đã thừa nhận hành vi của mình. Còn Hoài Nhi được người dân và công an phường 4 đưa đến Bệnh viện Bình Dân để cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện 115 (Q.10) chữa trị.

Cô gái 17 tuổi kể lại giây phút kinh hoàng khi bị nữ quái cứa cổ - Ảnh 1.

 Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp vào tối 19/4

Còn chưa hết bàng hoàng sau sự việc bất ngờ tối qua, Nhi kể lại: "Lúc đó khoảng 7h tối, em đang bán hàng thì thấy một chị khách nữ đội mũ bảo hiểm, đeo túi xách vào hỏi mua đồ. Em vẫn để cho khách thoải mái lựa balo thì bất ngờ cô gái này kề dao vào cổ, yêu cầu em vào lấy tiền. Trong cửa hàng lúc này không có ai nên em rất sợ hãi và phải làm theo lời của cô gái". 

Sau khi Quyên lấy tiền xong, Nhi nhanh trí nghĩ ra kế để tóm Quyên bằng cách dụ Quyên ra cửa sau. "Em nói chị ấy đi ra cửa sau để bỏ trốn khỏi bị lộ, sau khi chị ấy mở cửa thì em lập tức tri hô đồng thời kéo chân chị ấy lại để bắt giữ". Quyên và Nhi giằng co khoảng 5 phút thì Quyên chạy thoát được ra cửa trước, Nhi vùng dậy cố lết ra cửa trước tiếp tục kêu cứu. Trong lúc giằng co, Nhi đã bị Quyên chém vào tay và cổ khiến cô rất sợ hãi.

Cô gái 17 tuổi kể lại giây phút kinh hoàng khi bị nữ quái cứa cổ - Ảnh 2.

 Ngân Thị Hoài Nhi (17 tuổi) - nạn nhân vụ cướp đang nằm tại khoa cấp cứu bệnh viện 115 

Nhi cũng cho biết khi đã dụ được kẻ cuớp mở cửa sau thì cả hai nhìn thấy người chủ nhà đang dọn dẹp. Nhi đã tri hô nhưng vì quá sợ hãi nên người này chỉ biết chôn chân đứng nhìn hai cô gái giằng co.

Hiện tại, Nhi vẫn đang điều trị tại khoa ngoại chấn thương của bệnh viện nhân dân 115. Cô chia sẻ, sức khỏe đã tạm thời ổn định, mặc dù bị hai vết thương ở cổ và tay nhưng chỉ bị chấn thương phần mềm nên bác sĩ cho biết khoảng 4-5 ngày nữa là có thể xuất viện. Nhi cho biết cô mới từ quê vào Sài Gòn được 1 tháng nay, đây là ngày thứ 2 Nhi bán hàng một mình thì gặp sự việc này. 

Cô gái 17 tuổi kể lại giây phút kinh hoàng khi bị nữ quái cứa cổ - Ảnh 3.

 Cửa hàng nơi diễn ra vụ cướp tài sản

Trở lại hiện trường vụ cướp vào sáng ngày 20/4, cửa hàng nơi diễn ra vụ việc kinh hoàng vẫn đang đóng kín cửa. Người dân xung quanh hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự cố xảy ra.

Chia sẻ với chúng tôi, ông T. (người lái xe ôm trực tiếp tham gia truy bắt cướp) cho biết: "Lúc đó tôi đang ngồi đợi khách thì bất ngờ nghe tiếng cô gái lết ra từ cửa hàng kêu cứu vì bị cướp. Lúc này tôi nhìn lại thì thấy kẻ cướp vừa chạy vụt qua sau lưng. Thấy vậy tôi cùng mọi người truy đuổi đến khoảng 100m thì bắt được. Sau đó chúng tôi bàn giao cho công an liền".

Cô gái 17 tuổi kể lại giây phút kinh hoàng khi bị nữ quái cứa cổ - Ảnh 4.

 Ông T. (áo kẻ xanh) kể lại sự việc hãi hùng xảy ra đêm qua

Theo lời ông T., khi bị tóm, cô gái vẫn rất bình tĩnh không chống cự nhiều, trên người vẫn còn dính rất nhiều máu.

Cũng trong trưa ngày 20/4, gia đình cô gái xông vào cửa hàng balo cướp tiền đã đến bệnh viện để trực tiếp xin lỗi nạn nhân.