Mỗi buổi chiều, cứ tầm từ 17h trở đi, người ta lại thấy bóng dáng hai mẹ con Ớt chở theo những quả bóng bay xanh đỏ và những chú gấu bông nhỏ xinh đi bán dạo quanh đường Trần Khát Chân (Hà Nội). Ngày nắng hay mưa, mỗi khi mẹ đi bán bóng bay, bé Ớt lại đi theo. Mẹ ngồi ở đâu, Ớt ngồi đó, không rời một bước. Trong lúc bán bóng bay, mẹ Ớt vẫn không quên nhìn về phía con... và họ, đã sống như thế được 5 năm nay.
Hàng ngày, mẹ Ớt thường đặt em vào xe nôi và đưa đi bán hàng từ 5h chiều đến 10h đêm.
Bé Ớt rất thích được chụp ảnh, mỗi khi có ống kính lia tới là em lại tỏ vẻ thích thú.
Ớt là cục cưng của mẹ. Nhờ có em, suốt phần đời còn lại của mẹ Ớt bỗng vụt sáng với gam màu đỏ, tươi vui biết bao. Cuộc sống của hai mẹ con bây giờ, thoáng nhìn qua đã thấy tình cảm và thật hạnh phúc. Song, câu chuyện này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cô bé Ớt kia không phải là người mà một năm trước đây, từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Em bị viêm da cơ địa, toàn thân lở loét nhưng ngày ngày, vẫn theo mẹ đi bán bóng bay để mưu sinh.
5 năm chạy chữa và 1 năm sống nhờ lòng hảo tâm của xã hội
Bé Ớt tên thật là Từ Thu Phương. 5 năm trước, ngay từ khi sinh ra, em đã có nhiều biểu hiện của bệnh viêm da cơ địa và đến lúc 2 tháng tuổi, bệnh bắt đầu phát tác rất nặng. Lúc khoảng 7-9 tháng tuổi, toàn thân em bị lở loét, chảy máu, mủ, rất đau rát và ngứa. Dù chạy chữa nhiều nơi nhưng 1 năm trước, khi đã lên 4 tuổi, bệnh của em vẫn không hề thuyên giảm.
Bây giờ thì những vết thương của Ớt đã lành lại rồi! Thay vì kêu khóc, quấy rức, bé Ớt có thể ngồi chơi một mình cho mẹ rảnh tay bán hàng.
So với 1 năm trước, ngoại hình Ớt giờ đã khác đi rất nhiều.
Bé Ớt rất hiếu động, thích đùa nghịch và không để chân tay lúc nào được yên.
Nhìn xa xa, trông em lọt thỏm giữa lòng phố.
Vết thương trên người Ớt đã liền da.
Khắp người đã không còn vết lở loét.
Từ khi lên báo, ở khắp đường Trần Khát Chân này, hầu hết mọi người đều hiểu rõ về hoàn cảnh của hai mẹ con. Lúc mẹ Ớt bận bán hàng, những người dân quanh đó phụ chăm nom em. Thi thoảng, có những chiếc xe máy đỗ lại, không phải để mua bóng bay đâu, mà để cho bé Ớt 10.000-20.000 đồng hoặc nhiều hơn thế rồi phóng vút đi.
Mẹ Ớt - bà Từ Hải Thanh (44 tuổi) nói, đấy là cách mà mọi người giúp đỡ 2 mẹ con. Nhờ có những tấm lòng ấm áp ấy mà họ có thể bươn chải, sống qua ngày và bé Ớt, có thể lành lặn được như bây giờ.
Cuộc sống dù vất vả nhưng hai mẹ con Ớt vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc.
5 năm qua, từ khi hạ sinh Ớt, không lúc nào bà Hải không lo lắng về bệnh tình của con. Mỗi ngày đi bán bóng bay, bà chỉ kiếm được vài chục nghìn nhưng số tiền chạy chữa cho Ớt, có lúc lên đến cả vài trăm nghìn/ngày. Thế mà bà Hải chẳng nề hà điều gì. Ở đâu có thầy thuốc giỏi, nghe ai mách cách trị bệnh hay, bà đều lần mò tìm hiểu rồi đưa Ớt đến thử.
"Chữa ở nhiều nơi không khỏi nhưng mới đây, tôi đưa cháu đến gặp bác sĩ ở đường Hoàng Quốc Việt thì bệnh tình giảm hẳn. Khoảng 1 tháng nay, các vết loét liền da. Chỗ này tạm thời chữa miễn phí cho Ớt nhưng sau này, tôi cũng không biết sẽ hết bao nhiêu tiền nữa".
Không biết đến khi nào con mới khỏi bệnh!
Dù các vết thương trên người Ớt đã lành nhưng chúng để lại nhiều vết sẹo lồi. Bà Thanh nói, bệnh của Ớt lẽ ra không nặng đến như vậy nhưng vì bà sốt sắng trị bệnh, dùng quá nhiều thuốc khiến bé bị nhiễm độc da do dị ứng thuốc. Các vết sẹo này cũng là hệ lụy từ việc dùng quá nhiều loại thuốc ấy.
Công việc chính của bà Hải là bán bóng bay kiếm sống.
Mỗi trái bóng giá chỉ 10.000 đồng...
.... Nhưng nó như mang theo bao giấc mơ nhỏ của hai mẹ con.
Ngoài bệnh viêm da cơ địa, Ớt còn mắc chứng tăng động và suy dinh dưỡng. Bà Hải nói, thế giới trong suy nghĩ của Ớt rất khác trẻ bình thường mà có đôi khi, bà cũng không thể hiểu hết.
"Bác sĩ nói bệnh của cháu rất nặng, muốn chữa khỏi phải kiên trì. Tôi cũng không biết bao lâu thì con mới hết bệnh". Hiện tại, chỉ cần bé Ớt không bôi thuốc và tắm xà phòng chuyên dụng nửa tháng, các vết lở loét sẽ lại lan rộng khắp người.
Ngoài bệnh viêm da, Ớt còn không may mắc phải chứng tăng động, trí não có phần kém phát triển và cơ tay, chân đều yếu kèm theo suy dinh dưỡng thể thấp, còi. Ớt đã 5 tuổi mà chỉ nặng vỏn vẹn có 11kg. Em phải kiêng ăn rất nhiều thứ, nhất là các loại thủy, hải sản, không được uống nước ngọt và phải hạn chế uống sữa. Mỗi bữa cơm, em ăn rất ít vì nếu ăn nhiều, sẽ lại bị trớ ra. Vì mắc hội chứng tăng động nên thi thoảng Ớt hay la hét vô cớ, thường xuyên bực bội trong người, hay ăn vạ và nghịch ngợm luôn tay, luôn chân.
"Khoảng gần 1 năm trước, Ớt bị ngã cầu thang, phải khâu 4 mũi, từ đó bé càng quấy khóc và tăng động nặng hơn. Bây giờ chỉ cần hở ra một chút là con phá phách hết đồ đạc nên lúc nào tôi cũng phải kè kè bên cạnh, chẳng dám rời đi đâu".
Những lúc bên mẹ, Ớt dễ thương như một chú mèo ngoan.
Em rất thích đi học và hay nghịch bút, giấy.
Đôi mắt Ớt khi tập trung nhìn vào một thứ gì đó.
Hoàn cảnh của mẹ con Ớt rất khó khăn. Bà Hải sau khi chia tay chồng cũ đã có con với một người khác mà từ khi sinh ra, Ớt chỉ được gặp cha có 3 lần.
"Lần cuối cùng ông ấy gặp Ớt là khi bé được tầm 7-9 tháng tuổi, sức khỏe rất yếu và bị lở loét kinh khủng. Sau lần đó, ông ấy không bao giờ đến thăm con nữa", bà Thanh kể. "Tôi rất khao khát có một đứa con vì khi kết hôn với người chồng trước, lần nào có thai, nếu không bị sảy thì cũng bị các bác sĩ chuẩn đoán bé bị thiểu năng trí tuệ nên phải bỏ. Vì thế tôi không trách cứ gì cha Ớt, đấy là sự lựa chọn của tôi".
Khi nào mệt, Ớt thường ngồi gối đầu lên đùi mẹ như thế này.
Sinh con khi tuổi đã cao, hoàn cảnh túng thiếu và bé Ớt thì ốm đau liên miên nhưng bà Hải chưa khi nào cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Bà nói dù thân xác mình có tiều tụy, già trước tuổi, dù mỗi ngày phải nhịn ăn, nhịn mặc thì bà vẫn sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Bé Ớt có thể lớn lên với thể chất yếu đuối, kém thông minh hơn trẻ bình thường nhưng với bà, Ớt luôn là cục cưng, là nơi vỗ về, an ủi, là nguồn động viên, mục đích sống cho suốt phần đời còn lại. Vui cũng được mà buồn cũng được, chỉ cần có Ớt bên cạnh là người phụ nữ ấy đã cảm thấy rất mãn nguyện.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Từ Hải Thanh.
Số nhà 58, ngõ 100 Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
SĐT: 01233913491