Sau một loạt phim hài trong thời gian gần đây,
Việt Hương sẽ "đổi gió" bằng một phim điện ảnh chuyển thể từ truyện ngắn "đẫm nước mắt" của "mẹ đẻ"
Cánh đồng bất tận - nhà văn
Nguyễn Ngọc Tư:
Đời Như Ý. Trước đó, truyện ngắn này từng được dựng thành kịch sân khấu và "ẵm" 5 giải thưởng lớn tại Liên hoan Sân khấu Toàn quốc năm 2012, thậm chí sau gần 2 năm công diễn vẫn ăn khách.
Trailer "Đời Như Ý"
Đặc biệt, nếu trong các phim hài trước, nhân vật của
Việt Hương thường có tính cách tưng tửng, hài hước thì trong
Đời Như Ý, cô sẽ... điên thật luôn. Và "bà điên" này lại còn yêu trúng một "ông mù", tạo thành "cặp đôi hoàn cảnh" đầy bi kịch nhưng cũng lắm hài hước...
Đời Như Ý kể về chuyện tình của anh Hai Đời (Đông Dương) và cô Lùn (Việt Hương) – 2 con người cô đơn tìm đến nhau, bù trừ cho nhau "khiếm khuyết" về cơ thể và tâm hồn. Để rồi, họ cho ra đời một gia đình nhỏ của những con người tuy bất hạnh, thiếu thốn nhưng rất yêu thương nhau. Yêu thương, hạnh phúc đó, ngỡ nắm chặt trong tay mãi mãi, thì bỗng bị giật mất bởi đói nghèo, thực tại, phũ phàng. Đời – Như – Ý, nhan đề liệu có phải đơn giản là tên 3 cha con nhà nọ ghép lại? Hay là mỉa mai chua chát cho cái gọi là “Đời Như Ý” trong tâm nguyện của mỗi người? Ừ, đời có bao giờ như ý đâu…
Phim dự kiến sẽ ra rạp từ ngày 28/11/2014.