Hợp đồng hôn nhân là một trong số những đề tài ăn khách của màn ảnh châu Á. Trong năm 2019, nếu phim Việt có cặp Vũ (Quốc Trường) - Thư (Bảo Thanh) gây sốt vì đám cưới 3 tỷ ở Về Nhà Đi Con thì trong phim Thái cũng có vợ chồng Kod (Baifern Pimchanok) - Ki (Dan Worrawech) của Công Chúa Cát cùng cuộc hôn nhân trị giá 2 triệu bath. Đâu chỉ cùng kí vào những bản hợp đồng ở bên nhau, hai cặp đôi Vũ - Thư, Ki - Kod còn có rất nhiều điểm giống nhau đến lạ.
Vũ - Thư và Ki - Kod
Yêu nhau từ lần đầu gặp mặt nhưng phải cưới vì một đứa trẻ
Cả Vũ - Thư của Về Nhà Đi Con và Ki - Kod của Công Chúa Cát đều thích nhau ngay từ những lần đầu gặp mặt. Nếu Vũ say như điếu đổ trước cô gái cá tính, xinh đẹp nhưng vì sĩ diện và sợ Thư là kẻ đào mỏ nên đã năm lần bảy lượt tự dối gạt lòng mình thì Kod lại crush Ki ngay khoảnh khắc Ki lao ra đường để cứu bé Mochi. Hai đôi trẻ thật lạ lùng, thích nhau ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng lại kết hôn vì những đứa trẻ. Thư và Vũ trót uống say, "làm bậy" rồi có bầu nên... bác sĩ bảo phải cưới còn Ki - Kod lại kết hôn vì muốn bảo vệ bé hai bố con bé Mochi.
Vũ - Thư yêu nhau từ lần đầu gặp (Ảnh: VTV)
Mà lại cưới vì trót uống say, "làm bậy" rồi có bầu (Ảnh: VTV)
Kod mê Ki lâu lắm rồi
Nhưng lại cưới Ki vì bé Mochi
Một điểm trùng hợp là cả Thư và Kod đều thuộc dạng đệ nhất mê tiền, thế nên ngoài chuyện vì những đứa trẻ, hai nàng còn lấy chồng vì mê vật chất. Nếu Thư được 3 tỷ nhờ cuộc hôn nhân hợp đồng thì Kod lại được Ki trả 2 triệu bath cho việc làm vợ kiêm bếp trưởng tại nhà Ki. Và dĩ nhiên cả hai nàng đều tung chiêu đòi thêm tiền mỗi lần phải cứu nguy cho "chồng hờ".
Đám cưới này chỉ vì tiền thôi (Ảnh: VTV)
2 triệu bath, bắt tay hợp tác vui vẻ!
Giả vờ cưới xin gượng ép là vậy nhưng cả hai cặp đôi đều có tình cảm với nhau rồi. Sau đám cưới, Thư - Vũ ngày càng gắn bó, thậm chí Thư còn từng yêu cầu được xóa bỏ bản hợp đồng. Còn Ki - Kod dù luôn cãi vã nhưng cũng chẳng thể che giấu nổi tình cảm dành cho đối phương. Ngay lúc tình yêu đang chớm nở thì người cũ còn thương của hai anh chồng lại nhảy vào hạnh họe với "bà cả".
Càng bên nhau lâu thì càng yêu thương, gắn bó (Ảnh: VTV)
Còn Ki - Kod thì cũng dính nhau như sam rồi
Trong khi Vũ không hề biết Nhã tiểu tam (Quỳnh Nga) chính là người yêu cũ cách đây cả chục năm của mình để rồi bị Nhã vùi dập cho tơi tả thì Ki lại vô cùng hồn nhiên trước sự đểu giả của Aff bởi giờ đây Aff đã sắp trở thành em chồng của Ki rồi. Ki chẳng thể ngờ chuyện Aff không hề yêu em trai mình và vẫn đang tính kế để phá hoại hạnh phúc gia đình Ki.
Tiểu tam xuất hiện, toan tính phá vỡ hạnh phúc gia đình Vũ (Ảnh: VTV)
Aff mò tới tận nhà, cưỡng hôn chồng Ki kia kìa!
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Sau tất cả thì Vũ - Thư đã có được hạnh phúc trọn vẹn còn chuyện tình của Ki - Kod sẽ ra sao thì đành đợi câu trả lời trong những tập tiếp theo của Công Chúa Cát, lên sóng vào 21h25 thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh GMM25.