Đối với nhiều người, việc nhìn thấy bức ảnh chụp về bản thân lúc trẻ của họ đã gợi lại những ký ức hạnh phúc về họ trong quá khứ. Và tất nhiên, họ đều vui mừng khi có thể nhìn lại sự thay đổi không chỉ của bản thân mà còn cả khung cảnh, sự phát triển của xã hội thông qua các sự vật xung quanh bức ảnh.
Với mục đích này, vào khoảng những năm 70-80, người đàn ông tên Chris Porsz đã dành thời gian rảnh rỗi của mình đi khắp đường phố Peterborough, Anh để chụp lại bộ ảnh chân thực về những người ngẫu nhiên mà anh bắt gặp.
Nhiều thập kỷ sau, nhiếp ảnh gia này đã nảy ra một ý tưởng điên khùng khi quyết định tìm lại những người từng xuất hiện trong bức ảnh của anh và tạo thành dự án độc đáo có tên là "Reunion" (Tạm dịch: Ngày đoàn tụ).
Theo đó, Chris sẽ tìm lại những người từng xuất hiện trong khung hình của mình 30-40 năm trước và chụp họ với trang phục, cách tạo dáng ở những địa điểm tương tự như trong bức ảnh nhiều năm trước. Trong hơn 10 năm, Chris đã chăm chỉ thực hiện hai phần của dự án "Reunion" và nhận được sự chú ý của nhiều người.
Nguồn: Bright Side