Chùm ảnh: Có mẹ xinh như minh tinh là trải nghiệm như thế nào?
Càng ngắm ảnh hồi xưa của các bà mẹ, người ta càng phải xuýt xoa sao mỹ nhân thời đó nhiều đến thế.
- Bố Á hậu Huyền My hồi trẻ đẹp trai như Tô Hữu Bằng, gu ăn mặc xứng đáng cho 10 điểm tròn
- Ngắm ảnh phụ huynh hồi trẻ mới thấy nếu lập boyband riêng, các bố đều xứng đáng làm visual của nhóm hết
- "Đào" loạt ảnh hồi trẻ của phụ huynh hội hot girl: Hoá ra “công thức” nhan sắc tạo ra gái xinh vừa dễ vừa khó thế này à?
Người ta hay thích tìm kiếm người đẹp ở đẩu ở đâu để ngắm mà không biết rằng cách nhanh và hiệu quả nhất là về lục lại album cũ của chính các bậc phụ huynh ở nhà. Có thể các bạn không tin nhưng mẹ chúng mình hồi trẻ lắm người là mỹ nhân lắm.
Ở cái thời kĩ thuật chụp ảnh còn hết sức đơn sơ, photoshop là khái niệm chưa tồn tại nhưng nhan sắc các bà mẹ đã thuộc diện "đỉnh của đỉnh". Càng ngắm bạn sẽ càng phải gật gù, loạt "hot girl đời đầu" chính là đây chứ đâu nữa!
Khi bạn hỏi tôi thế nào là định nghĩa hot girl đời đầu, tôi nhất định sẽ lục album ảnh cũ của mẹ tôi và chỉ cho bạn xem

Chỉ chụp ảnh sương sương mà trông bà mẹ này cũng khí chất đầy mình rồi

Nhìn cứ tưởng minh tinh nào hồi trẻ cơ, hóa ra chỉ là mẹ chúng mình mà thôi

Trước khi trở thành người phụ nữ của gia đình, mẹ cũng từng là một thiếu nữ xinh xắn, đầy sức sống mà
Đẹp như một bức ảnh tạp chí không?

Nhan sắc phụ huynh hồi xưa thực sự đủ sức cân đẹp mọi loại app chỉnh ảnh bây giờ

Thần thái này khối người bây giờ phải chạy dài chưa chắc đã có được

Gọi bà mẹ này một tiếng mỹ nhân chắc cũng không quá đâu nhỉ?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày